Nữ sinh bỏ con bên vệ đường rồi vờ phát hiện trẻ bị bỏ rơi

Pháp đìnhThứ Sáu, 13/05/2016 11:35:00 +07:00

Một nữ sinh mang con ra vệ đường bỏ, rồi vờ như thể đi chợ về phát hiện, báo Công an địa phương, cuối cùng đã cúi đầu thú nhận, đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đó là của

Một nữ sinh mang con ra vệ đường bỏ, rồi vờ như thể đi chợ về phát hiện đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn bị bỏ rơi.

Tối 12/5, bà Đặng Thị Nga, Phó chủ tịch UBND phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, người dân tại khối 6 đã phát hiện bé sơ sinh vứt bên vệ đường.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 12/5, chị N.T.T.L (SN 1997) sinh viên Đại học Tây Nguyên đang trên đường đi chợ về, nghe thấy tiếng trẻ con khóc liền chạy đến bên vệ đường để tìm kiếm.

Hiện trường được cho là nhặt được đứa trẻ sơ sinh ảnh VIỆT CƯỜNG
Hiện trường được cho là nhặt được đứa trẻ sơ sinh - ảnh VIỆT CƯỜNG 

Tới nơi chị L. "hoảng hốt" phát hiện bên dưới cành cây có túi nylong màu đỏ, bên trong có một bé sơ sinh toàn thân tím tái, phần bụng bê bết máu, rồi trình báo cơ quan chức năng.

Người dân ở khối 6 đã lấy tiền mua sữa, áo đồ, vật dụng y tế để vệ sinh cá nhân cho bé trai.
Người dân chăm sóc đứa bé - ảnh VIỆT CƯỜNG
Người dân chăm sóc đứa bé - ảnh VIỆT CƯỜNG 

“Trước mắt chúng tôi sẽ đưa cháu lên trạm y tế vệ sinh sạch sẽ, sau đó sẽ trình báo lên loa đài. Trường hợp bố mẹ cháu không đến nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục nhận con nuôi cho người dân”, bà Nga nói.

Tuy nhiên, đến 19 giờ cùng ngày L. đã khai nhận, đứa bé mà chị "nhặt" được bên vệ đường chính là con của mình.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tên nhân vật đã được thay đổi.

Video Tìm được 3 nữ hộ sinh trong vụ trao nhầm trẻ sơ sinh 42 năm trước

Nguồn: Pháp luật Thành phố
Bình luận
vtcnews.vn