Nữ sinh bị ghép 'ảnh nóng': Lá thư nghiệt ngã cuối cùng

Thời sựThứ Tư, 03/07/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì bị ghép ảnh chân dung vào tấm hình quảng cáo in ảnh cô gái mặc áo rộng cổ, nữ sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 đã uống thuốc sâu tự tử.

(VTC News) – Sau khi uống thuốc diệt cỏ tự tử, nữ sinh đã viết lại những dòng chữ cuối cùng hé lộ nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của mình.

Chỉ vì bị ghép ảnh chân dung vào tấm hình quảng cáo in ảnh cô gái mặc áo rộng cổ, nữ sinh vừa tốt nghiệp lớp 12 đã uống thuốc sâu tự tử.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào rạng sáng 27/6, tại thôn 8, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Nạn nhân là Nguyễn Thị Chầm Linh (SN 1995, vừa tốt nghiệp lớp 12 trường THPT Hai Bà Trưng, Thạch Thất).

Chị Vương Thị Loan (mẹ nạn nhân) cho biết: “Gia đình phát hiện Linh nôn mửa do uống thuốc diệt cỏ vào rạng sáng 27/6. Sau đó gia đình đã nhanh chóng đưa Linh đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai. Trước đó, Linh đang học ôn để chuẩn bị cho kì thi Đại học. Vì sắp thi nên thấy cháu học khuya, gia đình tôi cũng không có ý kiến gì, ai ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy”.

Trước khi xảy ra sự việc, Linh đã tâm sự với mẹ về việc bị một bạn nam học cùng lớp ghép chân dung mình vào bức ảnh một cô gái có trang phục hở hang. Linh đã yêu cầu bạn nam kia gỡ ảnh khỏi trang Facebook nhưng cậu này đã không đồng ý.

“Với bản tính hiền lành, ngoan ngoãn nên Linh rất xấu hổ vì việc này và đã khóc. Có thể do sốc quá, không làm chủ được nên Linh đã hành động dại dột”, chị Loan nhận định. Theo chị Loan, nam sinh đã tung ảnh ghép của Linh lên Facebook là người ở cùng thôn.

 Tối đa 5 từ có nghĩa liên quan đến bài viết (vd: mỹ, nga, nhật bản, việt nam, trung quốc)
Chị Loan đau xót trước hành động dại dột của cô con gái

Nhập viện điều trị, phía bệnh viện Bạch Mai đã tiến hành lọc máu, chữa trị cho Linh, tuy nhiên lượng thuốc diệt cỏ Mai đã uống khá lớn nên không còn hi vọng cứu sống. Đến 6 giờ ngày 1/7, Linh đã tử vong tại quê nhà ở xã Hương Ngải, Thạch Thất trong sự đau xót của người thân và hàng xóm.

Trong quá trình điều trị tại bệnh viện Bạch Mai, do ảnh hưởng của thuốc diệt cỏ, nên Linh không thể nói được, chỉ giao tiếp với mọi người bằng cách viết ra giấy. Cũng tại đây, Linh đã viết những dòng chữ làm rõ nguyên nhân bước đầu dẫn đến việc nữ sinh này uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Bức thư Linh đã viết như sau: “Hôm đi học thêm toán, thằng Hải nó lấy ảnh cháu về ghép linh tinh. Cháu bảo mà nó không bỏ, còn nói sẽ đăng lên facebook. Sau đó nó đăng lên facebook của lũ con trai trong lớp.

Thằng Đạo thấy thế down về đăng lên facebook của lớp. Cả lớp xem được. Cháu bực mình thì cả lớp thích thú càng trêu hơn.

Cháu dọa là cháu sẽ chết vì bức ảnh đó. Nó bảo cháu chết luôn đi, cho bọn nó ăn mừng. Thế là cháu làm liều”.


Vụ nữ sinh tự tử vì bị ghép 'ảnh nóng': Bức thư để lại
Những dòng chữ Linh viết trong quá trình điều trị tại bệnh viện Bạch Mai

Theo như những dòng thư Linh để lại, nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh này uống thuốc diệt cỏ tự tử là vì một số bạn nam đã chụp ảnh, ghép chân dung Linh với bức ảnh một cô gái mặc áo hở cổ. Linh đã yêu cầu người đăng ảnh lên Facebook gỡ xuống, tuy nhiên nam sinh này không gỡ mà còn thách thức, dẫn đến hành động dại dột của Linh.

Anh Nguyễn Văn Tuế (bố nạn nhân) nói trong đau xót: “Cháu ra đi khiến mọi người trong gia đình đều bất ngờ. Từ trò đùa trên mấy trang mạng, mà cháu dại dột tìm đến cái chết. Trước đó, cháu Linh nhà tôi cũng đã gọi điện cho mấy bạn gỡ bức ảnh xuống, nhưng mấy đứa không đồng ý”.

Gia đình Linh cho biết, Linh đã nộp hồ sơ tham dự kì thi Đại học, cao đẳng năm nay vào trường Đại học sư phạm Hà Nội II và trường Cao đăng Y Hà Nội. Chị Loan nghẹn ngào: “Nó nộp hồ sơ vào khoa Tiểu học của Trường Đại học sư phạm Hà Nội II vì ước mơ làm cô giáo. Vậy mà chỉ còn vài ngày nữa đi thi thì cháu lại dại dột tìm đến cái chết”.

Nhiều hàng xóm bất ngờ trước sự ra đi của cô học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ. Trong thôn ai cũng hết lời khen ngợi Linh bởi bản tính hiền lành, thật thà, lại có hiếu với bố mẹ.

Anh Tuế cho biết gia đình đã gửi đơn trình báo sự việc trên lên công an xã Hương Ngải và công an huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Trao đổi với PV, đại diện công an xã Hương Ngải cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của gia đình anh Tuế, đơn vị đã có mặt xác minh, làm rõ vụ việc. Phía công an huyện Thạch Thất cũng đã mời gia đình bị hại và những học sinh có liên quan đến lấy lời khai phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.


Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn