Nữ sinh bị cưa chân ở Đắk Lắk đậu vào trường Đại học luật TP.HCM

Giáo dụcThứ Tư, 25/07/2018 16:07:00 +07:00

Trong kỳ thi THPT quốc gia, nữ sinh bị cưa chân do các bác sĩ tuyến dưới tắc trách đạt 24,5 điểm, đậu vào trường Đại học Luật TP.HCM.

Sau kỳ thi THPT Quốc gia 2018, em Lê Thị Hà Vi (lớp 12A5, trường THCS&THPT Đông Du, tỉnh Đắk Lắk) vừa cho biết, em đăng ký thi khối C và đạt được 24,5 điểm, đậu vào trường Đại học Luật TP.HCM.

37817012_1676065449177095_6662080247074127872_n

Hà Vi vui mừng vì thi đậu vào trường Đại học Luật TP.HCM. 

Trong kỳ thi THPT Quốc gia khối C, Hà Vi đạt 7,75 điểm Văn, Sử: 9 điểm và Địa: 7,75 điểm. 

"Sau khi biết kết quả, gia đình em rất vui mừng vì tâm nguyện của em đã thành hiện thực. Còn một chặng đường dài phía trước đang chờ đợi em. Em còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa”, Hà Vi chia sẻ. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Văn Long (bố của Hà Vi) phấn khởi cho hay: "Con gái tôi đã trải qua rất nhiều biến cố, thật sự cháu là một người con gái đầy nghị lực. Tuy nhiên, đó chỉ là bước khởi đầu, gia đình tôi sẽ luôn sát cánh để động viên để cháu hoàn thành nguyện vọng. 

Quãng đường đại học còn dài, Hà Vi vẫn sẽ cố gắng tiếp tục và vợ chồng tôi luôn ủng hộ việc làm của cháu, luôn động viên để cháu trở thành một luật sư trong tương lai". 

37825329_1676065455843761_6690286538552508416_n

Ba mẹ là người luôn theo sát cánh để giúp Hà Vi thực hiện ước mơ trở thành luật sư tương lai. 

Thầy Nguyễn Phú - Tổ trưởng Tổ Sử - Địa - Công dân, trường THCS&THPT Đông Du chi sẻ, Hà Vi là một học trò ngoan, có học lực tốt và có nghị lực phi thường. 

"Hà Vi trải qua nhiều vất vả nhưng em vẫn luôn hoàn thành tốt công việc học tập. Với kết quả kỳ thi THPT vừa rồi, Hà Vi đạt điểm cao và bước chân vào Đại học Luật TP.HCM. Tôi mong em sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ này và hình ảnh Hà Vi chính là tấm gương để các học sinh khác noi theo", thầy Phú nói. 

Như VTC News đã đưa tin, trưa 6/3/2016, trên đường đi học về, Vi bị tai nạn giao thông ngã xuống đường. Sau khi tài xế gây tai nạn bỏ chạy, người dân đã đưa Vi vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Vi bị gãy mâm chày bên phải và được bó bột. Đến tối cùng ngày, Vi kêu bó bột chật quá, kêu gào đau đớn và bị tê chân, phần dưới không còn cảm giác.

Do vậy, gia đình đã đề nghị bác sĩ tháo bột ra và cho chuyển viện nhưng đến sáng 8/3, các bác sĩ mới đồng ý. Thấy chân Vi xuất hiện nhiều bỏng nước, sưng vù, gia đình tiếp tục đề nghị được chuyển viện nhưng các bác sĩ bảo bệnh nhẹ, không cần chuyển viện.

Suốt những ngày sau đó, bệnh viện hầu như không có động thái xem xét kỹ lưỡng vết thương, đến ngày 11/3 nơi này mới cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết chân Vi đã hoại tử và buộc phải cắt bỏ.

Sau khi bị cưa chân, cuộc sống của Vi gặp rất nhiều khó khăn nhưng cô bé vẫn luôn cố gắng để mọi người trong gia đình không phải buồn lòng.

Không chỉ giàu nghị lực, Hà Vi còn rất chăm chỉ trong học tập. Đặc biệt hơn, năm lớp 11, Lê Thị Hà Vi đạt Huy chương Bạc môn Địa lý trong kỳ thi Olympic 10/3 do Sở GD-ĐT Đắk Lắk tổ chức.

"Việc bị cưa bỏ chân là một tai nạn, do đó em không suy nghĩ về nó nữa. Giờ em chỉ biết tập trung vào học tập để thực hiện ước mơ. Bên cạnh đó, cần phải trưởng thành hơn, thành công hơn về sau để không làm phụ lòng ba mẹ và mọi người yêu thương em", Hà Vi tâm sự. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn