Nữ sinh bị cưa chân: Lụi tàn giấc mơ trở thành công an

Sức khỏeThứ Ba, 15/03/2016 01:05:00 +07:00

Ước mơ trở thành nữ công an của nữ sinh Đắk Lắk đã lụi tàn sau khi bị cắt 1/3 chân phải.

(VTC News)- Ước mơ trở thành nữ công an của nữ sinh Đắk Lắk đã lụi tàn sau khi bị cắt 1/3 chân phải.

Nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi) trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk mơ ước trở thành một nữ công an. Cô mong muốn giúp mọi người xung quanh có cuộc sống bình yên, nhưng điều không may đã xảy ra với cô.

Lê Thị Hà Vi có hành tích học tập khá tốt. Trước khi tai nạn xảy ra, Vi đã đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý.

Mọi thứ dường như sụp đổ khi cô gặp tai nạn. Điều đáng tiếc hơn là, cô phải cắt bỏ 1/3 chân phải do sự tắc trách của một ố bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.
 Hà Vi với khuôn mặt xinh xắn ước mơ trở thành công an khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.
Chị gái Hà Vi là Lê Thị Thùy Trang không thể tin chuyện đã xảy ra với cô em gái. Sét đánh ngang tai khi chị biết Hà Vi buộc phải cưa chân vì bị hoại tử.

“Nỗi đau quá lớn đối với 1 cô bé 15 tuổi, tương lại sáng lạn mà giờ đây không biết sẽ như thế nào? Nếu như các bác sĩ có lương tâm cho em Vi chuyển viện cấp cứu sớm hơn thì có thể chữa trị được phần nào.
Chị sẽ luôn bên em, em yên tâm chị sẽ lo cho em. Mình cùng nhau vượt qua tất cả. Hãy luôn sống cười và vượt qua tất cả nha em". Chị Trang gởi lời động viên đến em Hà Vi.
Chân phải của Vi bị cưa 1/3 tại bệnh viện Chợ Rẫy
Chân phải của Vi bị cắt cụt 1/3 tại bệnh viện Chợ Rẫy 

Tiếp nhận bệnh nhân Lê Thị Hà Vi, một bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết: "Bệnh nhân Vi nhập viện với chẩn đoán hoại tử cẳng chân phải, gãy mâm bánh chày, chèn ép khoang nên đã phải cắt cụt 1/3 chân đến dưới đùi phải".
Hiện Hà Vi đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật,  vết thương mổ khô, tiếp xúc và trò chuyện với mọi người bình thường.
Trước sự việc trên, ngày 14/3, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc bệnh viện huyện Cư Kuin thừa nhận nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân Vi bị cắt chân là do bác sĩ yếu kém về chuyên môn, tắc trách trong công việc".

"Lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo mang 20 triệu đồng xuống TP.HCM trao cho người nhà Hà Vi để động viên và bước đầu khắc phục hậu quả".
 Ông Tâm nói.
Vết thương bị sưng và đóng mủ nước sau khi cắt bột
Vết thương bị phồng và đóng mủ nước sau khi cắt bột tại BV Cư Kuin

Trước đó, ngày 6/3, Hà ,học sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút trên đi học về bị tai nạn giao thông, được người dân nơi đây chuyển vào bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin để cấp cứu.
Tại đây, bác sĩ chuẩn đoán ban đầu bị gãy mâm chày bên phải, nên bó bột cho em Hà Vi. Sau đó, em được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, ngay sau khi chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk các bác sĩ tại đây đã yêu cầu người nhà chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy vì vết thương nguy hiểm.

PV VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

 Thanh Hải

Bình luận
vtcnews.vn