Nữ sinh 14 tuổi dựng hiện trường giả nhảy sông tự tử sau khi bị bố mẹ mắng

Thời sựThứ Sáu, 03/05/2019 15:45:00 +07:00

Bị bố mẹ mắng vì mải chơi game trên điện thoại, nữ sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh đã dựng hiện trường giả nhảy sông tự tử rồi trốn tại nhà bạn thân.

Sáng 3/5, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND huyện Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm được cháu bé dựng hiện trường giả nhảy sông tự tử ở xã Phú Hòa.

Trước đó, khoảng 17h ngày 2/5, người dân xã Phú Hòa thông báo tới cơ quan chức năng về việc một bé gái nhảy cầu tự tử. Ngay lập tức nhiều đơn vị đến hiện trường để phối hợp tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, chiếc xe đạp của nạn nhân được dựng trên bờ, chiếc cặp sách được đặt dưới đất và một chiếc bàn hót rác đặt trên giỏ xe.

nu-sinh-14-tuoi-dung-hien-truong-nhay-cau-tu-tu-

 Chiếc xe đạp cùng những đồ đạc do bé T. bỏ lại để dựng hiện trường giả vụ nhảy cầu tự tử. (Nguồn: BBN)

Thấy vậy, hàng chục người đã lội xuống sông Đồng Khởi để mò lặn, tìm kiếm nạn nhân. Vụ việc thu hút rất đông người dân kéo đến theo dõi.

Tuy nhiên, đến khoảng 1h hôm sau, lực lượng chức năng tìm thấy cháu bé ở nhà một người bạn thân.

Giận bố mẹ vì không cho chơi điện thoại

Là một trong những người trực tiếp tham gia vào cuộc tìm kiếm nạn nhân, một lãnh đạo Công an xã Trung Chính (Lương Tài) cho hay, nữ sinh trên là người sống tại địa phương.

"Cô bé tên là N.T.T (14 tuổi) hiện đang là học sinh lớp 8. Nữ sinh này vì tự ái khi bố mẹ trách mải chơi game điện thoại nên đã dựng lên sự việc trên", vị công an xã cho hay.

Được biết, bé T. có một vết bớp trên mặt nên thường tự ti với mọi người xung quanh. Mới đây, bố mẹ đã cho T. đi khám và sắp tới sẽ chữa cho cháu. Trong thời gian này, bố mẹ T. thấy cháu thường xuyên ngồi "dán mắt" vào điện thoại nên đã trách mắng.

nu-sinh-14-tuoi-dung-hien-truong-nhay-cau-tu-tu-2 3

Rất đông người dân kéo đến xem lực lượng chức năng tìm kiếm bé T. (Nguồn: BBN)

Giận bố mẹ, vào chiều 2/5, bé T. cùng một bạn học là H.V. (xã Tân Lãng, huyện Lương Tài), mỗi người đi một xe đạp đến cầu Phương (tại xã Phú Hòa) để dựng hiện trường nhảy sông tự tử. Tại đây, T. đã bỏ lại những đồ đạc cá nhân như xe đạp, cặp sách... rồi cùng bạn đến một nhà dân gần đó báo tin có người nhảy cầu tự tử.

Báo tin xong, hai nữ sinh này chở nhau về nhà V. tại xã Tân Lãng (cách đó khoảng 2km) để trốn.

Khi người dân chạy ra chỗ 2 cô bé báo tin thì thấy ở trên bờ chỉ còn lại những đồ đạc bỏ lại. Hoảng hốt, người này đã trình báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, vào khoảng 17h, lực lượng công an xã Phú Hòa, công an xã Trung Chính, công an huyện Lương Tài và lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân T.

Lẩn trốn dưới gầm giường khi công an đến

Bên cạnh việc tìm kiếm nạn nhân dưới con sông sâu 2m, lực lượng công an còn truy xét các mối quan hệ của nạn nhân và thu thập dấu vết của T. để lại.

"Qua thu thập camera an ninh quanh khu vực nhà dân ở gần hiện trường, công an phát hiện 2 cháu bé đèo nhau trên xe đạp, nghi là T. Tuy nhiên, bố mẹ cháu lại nhận định không phải con gái mình vì cô bé tóc dài hơn", vị lãnh đạo công an cho hay.

Tiếp đó, cơ quan chức năng đến nhà bé V. (bạn học của T.) nhưng tại đây, bé T. đã chui xuống gầm giường để lẩn trốn. Vì không tìm thấy cháu bé, mọi người ra về.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân dưới dòng sông đục suốt nhiều giờ đồng hồ nhưng vẫn không thấy. Đến khoảng 22h, tất cả mọi lực lượng tạm thời dừng tìm kiếm.

nu-sinh-14-tuoi-dung-hien-truong-nhay-cau-tu-tu-3 4

Công an khuyên nhủ bé T. sau khi tìm thấy cháu. (Nguồn: BBN)

Đến khoảng gần 1h ngày 3/5, công an nhận được một nguồn tin báo chính xác là bé T. vẫn đang trốn ở nhà bé V. Ngay lập tức, cơ quan chức năng đến và phát hiện T. đang ở trong nhà.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh bé T., lãnh đạo công an xã Trung Chính cho biết, bé T. có 3 chị em và T. là chị cả. Bố mẹ T. ở nhà làm ruộng, chăn nuôi và là người rất yêu thương con cái.

Khi tìm được cháu bé, các cơ quan chức năng đã đến khuyên nhủ, động viên bé T. để không làm những việc dại dột tương tự như vậy nữa.

"Bé T. thường ngày ít nói, học lực ở trường lớp của cháu cũng bình thường", vị lãnh đạo công an xã Trung Chính cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn