Nữ quái đầu độc trẻ 2 tuổi bị bắt sau 10 năm lẩn trốn

Pháp luậtThứ Năm, 21/06/2012 06:44:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi đầu độc bé 2 tuổi bằng thuốc trừ sâu, Hồng lẩn trốn ra nước ngoài và bị bắt sau 10 năm.

(VTC News) - Ngày 20/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cùng ngày, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giữ Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi - Trú ở phường Vinh Tân, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi giết người.


Cách đây 10 năm, cô ruột của Hồng kết hôn với một người đàn ông đã có con riêng 2 tuổi. Hồng suy nghĩ nông cạn, giết cháu bé thì người đàn ông sẽ sống với cô của mình hạnh phúc hơn.

Nghĩ là làm, Hồng pha thuốc trừ sâu vào nước rồi đưa cho cháu bé uống. Sau đó cháu bé có biểu hiện bị ngộ độc, người tím tái, co giật nên gia đình vội đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cháu bé may mắn được các bác sĩ cứu thoát khỏi tử thần.

Từ kết quả của bệnh viện, gia đình nghi vấn sự việc có biểu hiện khuất tất nên báo cơ quan chức năng, nhờ vào cuộc làm rõ. Sau khi có đầy đủ chứng cứ, công an ập đến bắt Hồng nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Lệnh truy nã toàn quốc đối với Hồng được ban bố.

Đến khoảng đầu tháng 6/2012, các trinh sát truy nã của Lào phát hiện một người phụ nữ tên Hoa (30 tuổi) có nhiều nét giống với kẻ bị truy nã ở Việt Nam. Thời điểm này Hoa đã có chồng và con, sinh sống tại tỉnh Khăm Muộn (Lào). Bên cạnh đó, Hoa là một doanh nhân thành đạt.

Giữa tháng 6/2012, một tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An được cử sang phối hợp với nước bạn Lào để xác minh. Qua công tác kiểm tra hành chính lại lộ ra tấm hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Hạnh.

Hồng tại cơ quan điều tra 

Tuy nhiên khi bị kiểm tra, đối tượng chạy đến khu vực buôn bán của tỉnh Khăm Muộn, giằng co với lực lượng điều tra vì cho rằng mình buôn bán hợp pháp, có giấy phép hoạt động đầy đủ. Chỉ đến khi tổ công tác đọc lệnh bắt về hành vi giết người cách đó 10 năm thì đối tượng mới lộ rõ nguyên hình là kẻ giết người. Đôi chân ngã quỵ, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Được dẫn giải về Việt Nam, Hồng đã thừa nhận hành vi giết người của mình đồng thời khai báo, gây án xong, Hồng lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam. Sau đó Hồng kiếm được tấm hộ chiếu mang tên Nguyễn Thị Hạnh, bỏ trốn sang Nga làm ăn. Tại đây, Hồng đã lập gia đình và đổi tên thành Hoa.

Sống ở Nga được 4 năm, gia đình Hồng chuyển sang Lào làm ăn và trở thành một doanh nhân thành đạt.


Theo lời một cán bộ đi dẫn giải Hồng về Việt Nam, trên đường đi, Hồng có biểu hiện muốn tự vẫn vì sợ phải đối mặt với bản án giết người.

Hồng Thắng - Giang Nam

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây

Bình luận
vtcnews.vn