Nữ nhân viên nhà hàng ở Hòa Bình bị tạt axit vào mặt: 'Tôi từng bị nhắn tin dọa giết'

Pháp luậtThứ Ba, 27/08/2019 12:29:00 +07:00

Chị Bùi Thị Nhâm cho hay trước đây, chị từng nhận được tin nhắn gửi từ số lạ với nội dung đe dọa sẽ giết mẹ con chị.

Clip: Truy tìm nghi phạm vào tận bếp tạt axit nữ nhân viên nhà hàng ở Hòa Bình
 
Chiều 26/8, PV VTC News có mặt tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội), nơi nạn nhân Bùi Thị Nhâm (SN 1982, ngụ huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đang điều trị sau khi bị người đàn ông lạ mặt tạt axit vào tối 18/8. Bệnh nhân Nhâm bị bỏng nặng vùng mặt và mắt trái, mắt phải thị lực giảm 20/400.
 
Nằm trên giường bệnh, chị Nhâm được các bác sĩ dùng dung dịch nhỏ từng giọt vào mắt trái để giảm tổn thương do vết bỏng. Với giọng nói yếu ớt, chị Nhâm kể lại sự việc kinh hoàng vào tối 18/8.
tat-axit-2-23521610 (1) 4

Chị Nhâm đang nằm điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương. 

 "Vào khoảng 21h ngày 18/8, tôi đang làm phụ bếp tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình). Lúc này, một người đàn ông lạ mặt đi vào bếp khiến tôi nghĩ là khách hàng, rồi đột nhiên người này cầm can chứa axit tạt vào mặt tôi", chị Nhâm nhớ lại.
 
Ngay sau đó, chị Nhâm được đưa đi cấp cứu trong trạng thái bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, chị thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
 
“Các bác sĩ nói không biết mắt trái của tôi có giữ được không vì axit gây bỏng nặng", chị Nhâm buồn bã nói.
Nữ phụ bếp cho biết chị không hề quen biết kẻ tạt axit, tuy nhiên chị nghi ngờ kẻ này liên quan đến tin nhắn từ số điện thoại lạ chị nhận được hồi cuối năm ngoái. 
 
"Việc này có thể liên quan đến chuyện tình cảm của tôi. Vào cuối năm qua, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung đe doạ sẽ giết mẹ con tôi", chị Nhâm nhớ lại và cho hay chị mới đi làm phụ bếp được 12 ngày thì xảy ra sự việc.
tat-axit

 Em dâu chị Nhâm cho biết, hoàn cảnh chị dâu rất khó khăn khi chồng mất sớm, một mình chị Nhâm nuôi 2 con ăn học.

Có mặt tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Sinh (em dâu chị Nhâm) cho biết, chị Nhâm có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng chị bị tai nạn mất cách đây khoảng 9 năm. Một mình chị xoay xở làm thuê làm mướn để kiếm tiền nuôi hai con trai ăn học.
Hiện con trai lớn 17 tuổi đang học cấp 3 tại TP Hoà Bình, còn người con trai thứ hai của chị đang học cấp 2.
 
"Mấy hôm nay chị Nhâm luôn đau rát vì vết bỏng. Chị ấy vẫn sợ hãi kẻ lạ mặt có thể đến gây hại tiếp. gia đình tôi mong cơ quan công an sớm bắt được nghi phạm”, chị Sinh chia sẻ.
 
Liên quan đến vụ việc, ông Bùi Thế Thành - Trưởng công an huyện Cao Phong (Hòa Bình), cho biết, đơn vị đang tập trung xác minh, truy tìm kẻ hãm hại chị Nhâm.
 
Qua kiểm tra camera an ninh, Công an huyện Cao Phong đề nghị nếu ai phát hiện hoặc nghi ngờ người đàn ông có chiều cao khoảng 1m65, nặng trên 50kg, phía tay phải có hình xăm thì liên hệ Công an huyện Cao Phong theo số điện thoại (0218) 3844136 hoặc cơ quan công an gần nhất.


Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn