Nữ giáo viên về hưu bị sát hại ở Hưng Yên: Hàng xóm thoát chết vì nghi phạm cứa cổ bằng sống dao

Pháp luậtThứ Tư, 07/11/2018 11:12:00 +07:00

Bị nghi phạm tấn công vì chạy sang nhà để cứu nữ giáo viên gặp nạn, ông lão 74 tuổi thoát chết vì nghi phạm cứa cổ bằng sống dao.

Chiều 6/11, tại thị trấn Trần Cao (huyện Phù Cừ, Hưng Yên), người dân vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của bà Nguyễn Thị T. (68 tuổi, trú tại địa phương). Bà T. là giáo viên về hưu bị hàng xóm sát hại tại nhà riêng.

Nghi phạm trong vụ án là Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi). Nhà Khơi chỉ cách nhà nạn nhân vài mét.

Ông Bùi Ngọc Đắc (74 tuổi), người may mắn thoát chết hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phù Cừ với nhiều thương tích trên đầu, cổ và ngực.

Chăm sóc chồng tại bệnh viện, bà Trần Thị Ph. (60 tuổi, vợ ông Đắc) kể: "Tối 5/11, bà và chồng đang ở nhà thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ bên nhà bà Nguyễn Thị T. (nữ giáo viên đã nghỉ hưu sống một mình).

Đoán có chuyện bất trắc xảy ra, vợ chồng bà Ph. sang nhà bà T. kiểm tra nhưng lúc này cửa chính đã khoá, không thể vào được trong nên ông bà đi vòng theo con đường đất sau nhà dẫn sang nhà bà T.

Vừa đi đến cửa sau nhà bà T., ông Đắc bị một người từ bờ ao đi tới cầm gạch đập vào đầu khiến ông bị choáng. Vừa đánh người này vừa dọa “mày mà không im mồm thì tao giết chết”.

hung yen am4

 Nhà nghi phạm và nhà của nạn nhân nằm sát bên cạnh nhau.

Quá sợ hãi và bất ngờ, trời lại tối nên bà Ph. chạy ra ngoài kêu cứu. Một lát sau, ông Đắc bò nhà về trong tình trạng người đầy máu ở mặt, cổ, đầu. Bà Ph. cùng người dân nhanh chóng đưa ông Đắc đi cấp cứu, đồng thời thông báo cơ quan công an.

Bà Ph. cho biết, sau khi cố gắng vật lộn, chống cự lại hung thủ, ông Đắc bị thương nhiều nơi trên cơ thể nhưng vẫn lo cho tính mạng của người hàng xóm nên bảo mọi người sang nhà bà T. để kiểm tra.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bà T. đã chết trên vũng máu với nhiều vết thương ở cổ.

Nằm trên giường bệnh, dù bị thương khắp mình nhưng ông Đắc vẫn tỉnh táo và nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Ông cho biết, sau khi thấy tiếng kêu bên nhà hàng xóm, ông chạy sang gọi bà T. nhưng không thấy người hàng xóm trả lời.

"Vừa gọi được mấy câu thì một người từ dưới ao nhảy lên cầm gạch đập vào mặt và cổ tôi đe doạ. Nghe hắn nói xong, tôi nhận ra ngay đây là giọng của người quen và liền tìm cách chống cự”, ông Đắc kể.

Theo lời ông Đắc, lúc xảy ra sự việc, hung thủ dùng dao chém liên tiếp vào mặt và ngực ông. Sau đó, tên này lấy 1 hòn gạch đập vào đầu ông. Sau một hồi vật lộn, ông Đắc bị kẻ côn đồ dùng dao cứa 2 nhát vào cổ. Tuy nhiên, do trong hoảng loạn, hắn cứa bằng sống dao nên ông Đắc thoát chết.

hung yen am 3

Ông Bùi Ngọc Đắc đang được điều trị tại bệnh viện với nhiều thương tích trên đầu, cổ và ngực.

Sau khi biết tin cơ quan công an bắt nghi phạm là Đoàn Hữu Khơi (17 tuổi), hàng xóm cạnh nhà, vợ chồng ông Đắc bà Ph. đều tỏ ra bất ngờ.

Theo bà Ph. cả 3 gia đình nằm sát ngay nhà nhau, từ trước đến nay, mọi người sống hòa thuận, không có khúc mắc gì lớn. Bố mẹ của Khơi là người hiền lành, chịu khó và sống không mất lòng ai.

Nhắc đến Khơi, bà Ph. cho biết, thanh niên này dù còn ít tuổi nhưng lười làm ăn và ham chơi.

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn