Nữ du học sinh xinh đẹp thức thâu đêm trông nồi bánh chưng ngày Tết

Giáo dụcThứ Hai, 30/01/2017 12:40:00 +07:00

Nữ du học sinh xinh đẹp Âu Huyền Phương chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ khi được học cách gói và thức thâu đêm trông nồi bánh chưng ngày Tết.

Năm 2016 đối với Âu Huyền Phương là môt năm khá thành công. Tuy công việc và học tập vất vả, nhưng nhờ vào sự cố gắng nỗ lực của bản thân cùng sự động viên từ gia đình và bạn bè, Phương cũng đã gặt hái được một số thành công nhất định. 

unnamed (1)

 Âu Huyền Phương là cô gái tài năng trên đất Mỹ

Cô bạn cảm thấy hạnh phúc khi được tham gia vào các hoạt động từ thiện và giúp đỡ mọi người trong cộng đồng. Những hoạt động của Huyền Phương và các bạn tổ chức tuy không lớn nhưng cũng phần nào giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nữ sinh xinh đẹp này chia sẻ Tết Nguyên Đán luôn luôn được coi là một dịp lễ quan trọng nhất năm. Đặc biệt vì là một du học sinh phải xa nhà, Phương lại càng trân trọng hơn ngày Tết truyền thống của dân tộc.

"Em nhớ nhất không khí vui tươi và rộn ràng mà chỉ có dịp Tết nguyên đán đem lại. Cảm giác háo hức đến khó tả. Em cũng rất nhớ những lúc được sum vầy, quây quần bên gia đình của mình rồi được gặp lại anh chị em họ hàng", Huyền Phương nhớ lại.

Cô bạn cũng nuối tiếc khi không còn được trải qua những cảm giác hạnh phúc khi nhận được tiền lì xì như ngày thơ bé.

"Thích nhất là lúc được nhận lì xì nhưng bây giờ lớn quá rồi chắc là em sẽ không được trải qua cảm giác đó nữa", Huyền Phương chia sẻ.

unnamed (2)

 

Phương cho rằng ngày Tết quan trọng nhất là gia đình có được thời gian sum họp quây quần bên nhau.

Theo thường lệ, gia đình Phương dành 2 ngày đầu năm để ăn Tết ở quê. Thời gian còn lại cả nhà sẽ đi du lịch bởi hiếm có dịp trong năm mà các thành viên trong gia đình đoàn tụ đông đủ. 

"Gia đình em và đặc biệt mẹ em rất cầu kì trong việc sửa soạn, sắm đồ cúng lễ cho dịp tết đến xuân về. Từ trước ngày rằm, mẹ em đã chuẩn bị các đồ cúng lễ và đồ ăn cần thiết cho ngày Tết.

Gia đình em cũng rất cẩn thận trong việc trang trí nhà cửa. Bố mẹ em thường dành thời gian trước Tết khoảng một tháng để lựa chọn những cây đào và cây quất có những cành lộc đẹp nhất bởi gia đình em quan niệm lộc xuân là thứ thiết yếu mang lại may mắn cho cả năm. Không khí chuẩn bị Tết rộn ràng cũng một phần nào in đậm trong tâm trí em", Huyền Phương nói.

unnamed (3)

 

Nữ du học sinh xinh đẹp cũng nhớ lại kỉ niệm khi còn nhỏ được đón Tết ở quê nhà. Cách đây 4 năm, vào dip Tết cổ truyền, Phương đã được học gói bánh chưng. Mỗi lần mọi người gói bánh chưng, cô bạn đều rất háo hức vì một năm chỉ có một lần. Phương thường cùng ngồi trông bánh chưng với bố mẹ đến tận sáng. Đó là những trải nghiệm vô cùng thú vị mà Phương không thể nào quên trong cuộc đời.

Cô gái này cũng thường xuyên được giúp mẹ đi chọn quà Tết để biếu họ hàng và người thân trong dịp Tết. Việc này có lẽ là hoạt động không thể thiếu trong những ngày sát Tết của gia đình  Phương.

"Điều đó khiến em càng yêu hơn cái không khí Tết đầm ấm, rộn ràng mà không từ gì có thể miêu tả được", Huyền Phương tâm sự.

Cô bạn cũng rất thích tục lệ xông đất đầu năm mới. "Xông đất có lẽ là điều mà em thấy thú vị nhất về phong tục ngày Tết. Sau khoảnh khắc giao thừa, bố em sẽ đi mua cây mía và là người vào nhà những giây phút đầu tiên của năm mới để mong cả năm gặp nhiều may mắn", nữ du học sinh chia sẻ.

unnamed (4)

 

unnamed (5)

 

unnamed (6)

 

unnamed (11)

 

Huyền Phương quan niệm bánh chưng chỉ là một phần trong Tết cổ truyền.

"Tết không đến từ cái bánh chưng mà tết đến từ tình cảm ấm áp sum họp bên gia đình và bạn bè sau một năm làm việc và học hành vất vả.

Ngày Tết hiện nay cuộc sống công nghiệp quá bận rộn, em nghĩ cũng không nên quá câu nệ việc mua hay tự làm bánh chưng mà bánh chưng là tượng trưng cho hương vị Tết cổ truyền của nước ta", Phương nói.

unnamed (7)

 

Gần đây, Phương cũng có nghe có một số luồng ý kiến cho rằng nên gộp Tết ta với Tết tây để hoà nhịp với văn hoá phương Tây và khắc phục được những hạn chế như làm gián đoạn công việc, hao tốn của cải vật chất như một số luồng ý kiến đề cập.

Nhưng để nhìn về mặt lớn hơn, Tết Nguyên đán là một dấu ấn riêng của người phương Đông so với bạn bè phương Tây.

"Dẫu biết mọi thứ thay đổi theo hướng tốt hơn nhưng quan trọng nhất em cho rằng vẫn nên duy trì và phát huy giá trị truyền thống của Tết cổ truyền.

Em đã từng đọc bài báo nói về sự tiếc nuối của một lớp tri thức người Nhật về sự mất đi cái Tết truyền thống của họ cùng những giá trị cốt lõi khác. Quan điểm về chuyện gộp Tết không phải là sai nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để cân nhắc về vấn đề này", Huyền Phương bày tỏ quan điểm.

unnamed (8)

 

Trong năm mới 2017, Huyền Phương cho biết sẽ cố gắng hoàn thiện khoá học cử nhân tại Mỹ tốt nhất, và được làm việc trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn như mong muốn.

Từ đó, Phương có thể trau dồi bản thân, học hỏi từ đồng nghiệp và những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà cô bạn đang theo đuổi.

unnamed (9)

 

unnamed (10)

 

unnamed

 

Sinh ngày 7/1/1995.                                    

Sở trường: bơi lội, cầu lông, dance sport.

Nghành học: Quản trị kinh doanh quốc tế.

Sở thích: Du lịch những vùng đất mới, nấu ăn để thư giãn, tham gia các hoạt động từ thiện để giúp đỡ một phần nhỏ cho các hoàn cảnh khó khăn hơn.                   

Thành tích: Giải nhỉ cầu lông cuộc thi cầu lông cấp quận Ba Đình, học sinh giỏi 12 năm, hỗ trợ các sự kiện thường niên trong trường trong khoản food and beverage.

Phạm Thịnh
Bình luận
vtcnews.vn