Nữ du học sinh Việt xinh đẹp giành giải Hoa khôi ảnh tại Pháp

Giáo dụcThứ Hai, 30/11/2015 11:56:00 +07:00

Không chỉ đạt giải cao nhất trong cuộc thi duyên dáng NayNo - dành cho các sinh viên Việt tại Nice (Pháp), Thúy Vy ngoài đời còn là cô gái xinh đẹp, giỏi ngoại

Không chỉ đạt giải cao nhất trong cuộc thi duyên dáng NayNo - dành cho các sinh viên Việt tại Nice (Pháp), Thúy Vy ngoài đời còn là cô gái xinh đẹp, giỏi ngoại ngữ.

Nguyễn Đào Thúy Vy (sinh năm 1995) là hoa khôi cuộc thi ảnh dành cho sinh viên Việt tại Pháp, cô bạn hiện là sinh viên năm 3, Học viện Quản lý (ISEM).

Bạn bè của Vy cho biết, 9X không chỉ thu hút mọi người nhờ vẻ ngoài xinh xắn, trẻ trung mà còn có sự năng động, cá tính của lứa tuổi đôi mươi.
Thúy Vy
Nguyễn Đào Thúy Vy - nữ du học sinh Việt giành hoa khôi cuộc thi ảnh duyên dáng NayNo tại Pháp.

Tình cờ đến với nước Pháp

Thuý Vy tâm sự, cô đến với nước Pháp như một “cái duyên”, bởi ban đầu 9X thích sinh sống, học tập ở những đất nước sử dụng Anh ngữ.

Tuy nhiên, hết năm lớp 10, Vy được bố mẹ hướng cho du học tại Pháp. Để chuẩn bị cho việc​ xa nhà, Vy đã ôn luyện và thi đỗ bằng DELF B2 dành cho những người có ý định du học Pháp vào năm lớp 11. Sau khi thi đỗ đại học, 9X mới bắt đầu nộp hồ sơ sang nước ngoài.

Cô gái sinh năm 1995 này cho biết, do việc học tại Pháp được chính phủ hỗ trợ một phần nên quá trình xét tuyển hồ sơ khá khắt khe.

“Năm đó, mình nộp hồ sơ quá hạn. Song khi thấy thành tích của mình khá tốt, công ty du học đã quyết định đặc cách nhận nó. Vì vậy, mình luôn nghĩ, việc sang Pháp như một cơ duyên từ trước” - Vy tâm sự.

Thuý Vy cũng may mắn hơn nhiều bạn khác, bởi có gia đình họ hàng sinh sống tại đất nước này. Do đó, những vấn đề ban đầu về sinh hoạt, học tập hầu như không gây khó khăn cho nữ du học sinh.

Hiện tại, 9X cảm thấy việc sinh sống xa nhà hoàn toàn đúng đắn, bởi cô nhận được nhiều cơ hội tốt hơn trong học tập, phát triển bản thân.

Thành thạo tiếng Anh, Pháp

Từ nhỏ, Thúy Vy đã học tiếng Anh nên cô có khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ này.

9X cũng đạt được bằng tiếng Pháp có giá trị vĩnh viễn. Bên cạnh đó, khi đi du học Pháp, cô có thêm cơ hội giao tiếp và dần nói thành thạo tiếng bản địa.

Hoa khôi Thuý Vy tiết lộ, cô thỉnh thoảng cũng bị nhầm lẫn giữa tiếng Anh và tiếng Pháp. “Có lúc, mình định nói tiếng Anh nhưng trong đầu chỉ nghĩ đến từ vựng tiếng Pháp. Chuyện "tẩu hoả nhập ma" vì ngôn ngữ thường xuyên xảy ra.

Thực tế, không có cách nào để phân biệt rạch ròi chúng trong đầu. Chỉ là khi bạn dùng nhiều​, tự nhiên chúng sẽ thành thói quen và đỡ nhầm lẫn hơn” - 9X chia sẻ.

Khả năng dùng thành thạo ngoại ngữ cũng mang lại cho nữ du học sinh không ít lợi thế. Cô từng vượt qua 500 học sinh ở trường, thi đỗ vào top 20 người tham gia chương trình đặc biệt do trường tổ chức, có tên EMS.

EMS là chương trình trao đổi sinh viên giữa nhiều trường đại học tại các nước khác nhau. Vì vậy, vào năm 3, Thúy Vy có cơ hội học tập và sinh sống tại đất nước Italy xinh đẹp.
Thúy Vy
Cô gái 20 tuổi chia sẻ: “Chương trình này được học hoàn toàn bằng tiếng Anh. Mình nghĩ bản thân có năng khiếu về ngôn ngữ nên đăng ký thi và không ngờ đã đỗ”.

Hiện tại, nữ du học sinh Thúy Vy còn học thêm tiếng Italy cơ bản để có thể giao tiếp với người bản địa và học tập tốt hơn.

Xuất phát cuối nhưng về đích đầu tiên

Tự nhận mình là người theo chủ nghĩa “nước đến chân mới nhảy”, Nguyễn Đào Thúy Vy cảm thấy khá may mắn trong mọi việc, đặc biệt là với cuộc thi duyên dáng NayNo tại Nice, Pháp. Đây là cuộc thi ảnh nhằm tạo cơ hội giao lưu, học hỏi giữa các sinh viên Việt Nam.

Trò chuyện nhanh cùng Thúy Vy -Bạn có người yêu chưa? -Dạ chưa ạ! -Bạn thích nhất là gì? -Mình quan tâm và thích nhất là xu hướng thời trang và stylist -Trong tương lai bạn có dự đinh về Việt Nam không? -Vì mình vẫn đang bận học tập cho tốt tại đây nên mình chưa nghĩ tới việc đó.

Ngoài tiếng Anh, Pháp, Itali, bạn có dự định học thêm thứ tiếng gì nữa không? - Mình rất thích học them tiếng Hàn Quốc vì yêu đất nước này và thích xem phim Hàn Quốc. - Bạn bè nhận xét gì về con người bạn? -Chỉ một chữ “khùng” mà thôi.​

Thúy Vy cho biết, cô tham gia cuộc thi rất tình cờ, khi được bạn bè động viên gửi ảnh tới chương trình. 9X là người gửi ảnh cuối cùng trong số các thí sinh, song lại đạt danh hiệu cao nhất.

“Có lẽ với mình, sự may mắn xuất hiện khá nhiều lần trong đời. Mình du học tại Pháp là một kỳ tích. Mình đỗ chương trình trao đổi học sinh năm 3 của trường cũng là sự may mắn và cả trong cuộc thi ảnh NayNo này cũng vậy" - cô chia sẻ.

Ngoài việc học tập, hàng năm, Vy cũng tham gia một số chương trình văn nghệ do hội sinh viên hay hội kiều bào người Việt ở Nice tổ chức mừng Tết Nguyên đán. Đó là một trong những hoạt động ý nghĩa, giúp gắn kết cộng đồng và thể hiện tinh thần luôn hướng về quê hương của người Việt tại Pháp.

Trong tương lai, Thúy vy đang phân vân giữa việc trở thành kiểm toán viên hay nhà kinh doanh về lĩnh vực thời trang.


Nguồn: Hàn Triệt
/Zing

Bình luận
vtcnews.vn