Nữ doanh nhân chia sẻ những điều tuyệt vời khi 'bỏ phố về quê'

Doanh nghiệp tự giới thiệuThứ Năm, 14/10/2021 14:00:00 +07:00
(VTC News) -

Mặc dù cuộc sống không đầy đủ như ở Sài Gòn nhưng vùng đất Lâm Hà đem lại cho doanh nhân Minh Quý sự bình yên và những trải nghiệm tuyệt vời.

Những điều chưa từng trải nghiệm

Cuộc sống ở Sài Gòn của chị Minh Quý (CEO Công ty TNHH QiHome) vốn chỉ xoay vòng từ nhà đến công ty và gặp gỡ khách hàng, đối tác. Không khí bụi bặm, ồn ào, náo nhiệt bởi tiếng còi xe inh ỏi của phố phường tấp nập đôi khi khiến chị mệt mỏi.

Thế nhưng, gần một năm nay khi chuyển lên sinh sống và làm việc ở Lâm Hà, Lâm Đồng, thiên nhiên và những điều tuyệt vời ở vùng đất hoang sơ này khiến chị chưa một lần tiếc nuối với quyết định của mình.

Mỗi buổi sáng ở Mộc Nhiên Garden (tên ngôi nhà thứ hai của chị Quý tại Lâm Hà), chị đều được đánh thức thật sớm bởi tiếng chim hót líu lo và hương thơm của những đóa hồng lùa vào tận cửa phòng. Không khí trong lành, mát dịu mang đến cho chị nhiều ý tưởng sáng tạo và động lực làm việc hăng say.

Ở Mộc Nhiên Garden, chị được trải nghiệm những điều mà trước đây chưa từng thực hiện. Vốn sống ở thành phố, quen gõ bàn phím, cầm bút nên khi phải cuốc đất, nhổ cỏ, nữ CEO phải bắt tay vào "học từ con số 0".

Hàng ngày ngoài việc chăm lo cho gia đình nhỏ, chị dành toàn bộ thời gian để làm người nông dân thực thụ. Chị chăm chỉ ra vườn xắn quần, cuốc đất, tự tay vun trồng những khóm hoa, luống rau, cây ăn quả xung quanh vườn nhà. Đặc biệt, cuộc sống “không nhiều dịch vụ trang trí thiết kế” nơi đây còn giúp chị khám phá tài lẻ của bản thân. Chị cùng ông xã chị tự tay lên thiết kế, làm rất nhiều công đoạn trong quá trình hình thành ngôi nhà của riêng mình.

Với chị, Lâm Hà là nơi có nhiều điều kiện cho một cuộc sống như miền cổ tích, mặc dù thuở ban đầu không đầy đủ tiện nghi như ở Sài Gòn. Chị chia sẻ: “Cứ 2-3 ngày tôi đi chợ, bách hóa xanh một lần hoặc mua thực phẩm sạch từ những người hàng xóm. Đặc biệt là tôi có thể đặt ship nhiều món đồ ăn, thức uống hấp dẫn như trà sữa, ốc luộc, bún riêu…

Bạn biết không cảm giác ngồi trước cảnh núi đồi hoang sơ thưởng thức bữa ăn sáng được phục vụ tận nhà là điều vô cùng tuyệt vời. Bởi vậy tôi muốn xây dựng nơi đây thành nơi tiếp khách, mời bạn bè tới chơi và nghỉ dưỡng miễn phí”.

Nữ doanh nhân chia sẻ những điều tuyệt vời khi 'bỏ phố về quê' - 1

Trải nghiệm làm vườn vô cùng thú vị ở khu sinh thái Mộc Nhiên.

Sống đơn giản, học thêm những điều mới mẻ

Chị Quý kể, trước đây khi ở thành phố, chị "làm hết sức, chơi hết mình", cuộc sống, công việc gắn liền với nhịp độ hối hả, bận rộn nơi phố thị. Chỉ mỗi khi có dịp rảnh rỗi, chị mới đến được những vùng sơn cước để "refresh" bản thân. Từ ngày về Lâm Hà, cuộc sống của chị hoàn toàn thay đổi, sống đơn giản và học thêm những điều mới mẻ.

Lúc rảnh rỗi, chị lại tự tay làm vài món đồ decor xinh xắn để trang trí nhà cửa, lên ý tưởng cho những góc check-in sống ảo thật độc đáo. Rồi sẵn tiện chị quay video clip giới thiệu và lan tỏa tình cảm của mình với vùng đất Lâm Hà lên mạng xã hội bằng những câu chuyện nhỏ hàng ngày, về khu vườn trong mơ của chị. Dần dần, cái tên Mộc Nhiên được rất nhiều người biết đến khi nhắc về Lâm Hà.

Nữ doanh nhân chia sẻ những điều tuyệt vời khi 'bỏ phố về quê' - 2

Cuộc sống ở Mộc Nhiên Garden đem lại cho chị Quý những trải nghiệm mới lạ.

Tôi yêu cuộc sống ở nơi này, nơi cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời và sự trong lành, thuần khiết đến kỳ diệu. Ở đây, sức khỏe và tinh thần của tôi lúc nào phấn chấn, cho dù công việc làm vườn khá vất vả. Mỗi ngày tôi đều tìm ra điều mới mẻ để cuộc sống trở nên thú vị hơn. Nếu như trước đây người thân, bạn bè còn hoang mang với quyết định “nghỉ dưỡng” của tôi ở Lâm Hà thì đến nay những điều tích cực đã khiến họ cảm nhận khác đi”.

Nữ doanh nhân chia sẻ những điều tuyệt vời khi 'bỏ phố về quê' - 3

Chị Quý sẽ xây dựng Mộc Nhiên Garden thành điểm check in hấp dẫn.

Hiện tại chị Quý vẫn đang tiếp tục xây dựng một chuỗi hệ sinh thái mang tên Mộc Nhiên tại những vị trí đắc địa như mặt hồ, chân núi voi, đỉnh đồi. Chị sẽ nỗ lực mỗi ngày để hoàn thành giấc mơ "biến hóa" vùng đất hoang sơ này thành một nơi nghỉ dưỡng, một điểm check in tuyệt vời. Mỗi ngôi nhà sẽ có vườn hoa, vườn rau, hồ cá, bãi cỏ cho trẻ em ơi, chỗ đốt lửa trại. với những nét đẹp tiềm ẩn, quyến rũ lòng người mà trước đây chưa từng được khám phá.

 

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn