Nữ đạo chích 'bay' trên nóc nhà như 'người nhện'

Pháp luậtThứ Hai, 17/06/2013 05:00:00 +07:00

Người dân khu phố Tương Mai không ngờ đạo chích khiến họ mất ăn mất ngủ gần tháng trời nay là một phụ nữ có vóc dáng nhỏ thó, gương mặt có vẻ sáng sủa.

Người dân khu phố Tương Mai không ngờ đạo chích khiến họ mất ăn mất ngủ gần tháng trời nay là một phụ nữ có vóc dáng nhỏ thó, gương mặt có vẻ sáng sủa.

Bóng người bí ẩn chuyên chạy trên mái nhà.

Những ngày cuối tháng 5/2013, người dân khu phố Tương Mai khá hoang mang khi nhiều nhà liên tiếp bị kẻ gian “viếng thăm” trộm cắp tài sản với giá trị lớn. Đặc biệt các vụ mất trộm thường diễn ra vào ban ngày, những nhà mất đồ thường không có dấu hiệu bị phá cửa hay cổng chính. Chủ nhà cũng không thể giải thích tên trộm khôn ranh đã vào nhà lấy đồ ra bằng lối nào. Chỉ khi người dân phát hiện cửa tum tầng thượng có dấu hiệu cạy phá, mới phát hiện đây chính là đường tên trộm đột nhập.

Khoảng 9h sáng 3/6, một người dân trong lúc đang phơi quần áo trên tầng thượng, phát hiện phía nhà đối diện có bóng người đang dùng búa và đục để phá cửa tum. Nghi ngờ đó có thể là kẻ trộm lộng hành ở khu vực thời gian gần đây, người này hô hoán. Tên trộm biết mình bị phát hiện, nhanh chóng bám theo nóc nhà chạy trốn, ngay sau đó mất hút trên tầng thượng của các ngôi nhà cao tầng. 

Nhân chứng thuật lại không nhìn rõ mặt đạo chích nhưng biết đó là một phụ nữ, dáng người nhỏ nhắn. “Ở độ cao đến 4 – 5 tầng nhà, vậy mà nó nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác cứ như chạy trên mặt đất vậy, cứ nghĩ nó phải là dân trộm cắp chuyên nghiệp”, nhân chứng này nhận định.

Những ngày sau đó, dù người dân đã có sự đề phòng nhưng hiện tượng bị mất cắp vẫn diễn ra. Ngay hôm bị người dân phát hiện, phải trốn chạy trên mái nhà, tên trộm này vẫn liều lĩnh “viếng thăm” thêm một gia đình trong khu phố, lấy đi số tài sản tổng trị giá gần 50 triệu đồng. 
Nhiều người cũng khẳng định, hơn một lần họ từng nhìn thấy bóng người đi lại trên mái các ngôi nhà, nhưng cứ chạy lên tới nơi thì đã không thấy kẻ gian đâu nữa. Các ngôi nhà ở khu phố này đều xây cao từ  4 – 5 tầng, trên các tầng thượng thường xây cửa tum hoặc các “chuồng cọp”. Kẻ gian đã lợi dụng điểm này để đột nhập mà không bị phát hiện.

Hơn một tuần sau lần đầu bị truy đuổi, khoảng 9h30 ngày 11/6, tên trộm đã bị tóm. Khi đó một người đàn ông đang dọn dẹp trên tầng thượng bỗng nhìn thấy có người vừa bò vừa nấp ở mái nhà đối diện. Sợ đạo chích khôn ngoan nhanh chân trốn thoát, người này đã nhảy sang mái nhà tên trộm đang nấp để chặn lại, đồng thời gọi điện cho người thân dưới nhà. 
Cả khu phố ào tới vây bắt. Một người đứng chặn dưới cửa tum, một số người dân gọi chủ nhà rồi chạy từ dưới lên. Lúc bị phát hiện, đối tượng đang trốn trong kho để đồ của tầng hai ngôi nhà. Phải mất một lúc mọi người mới khống chế được tên trộm, anh chủ nhà còn bị đạo chích cào xước mặt. Nhìn tận mắt, tất cả à lên ngỡ ngàng. Hóa ra tên trộm chả phải ai xa lạ, chính là người ở ngay trong khu phố.

Biệt tài không sợ độ cao


Ngay sau đó, Công an phường Giáp Bát đã có mặt tại hiện trường, tiến hành lập biên bản đưa đối tượng về trụ sở làm rõ vụ việc. Đạo chích “người nhện” được xác định là Tạ Thị Thúy Giang (SN 1982), hiện đang sống với gia đình chị gái tại số nhà 18, phố Tương Mai. 
Giang khia nhận các vụ trộm cắp gần đây diễn ra tại khu phố đều do thị gây ra. Vì đã sống ở đây hơn một năm nên Giang nắm rõ địa hình cũng như sinh hoạt của mọi người. Nhận thấy các gia đình đều xây cửa tum hay “chuồng cọp” trên tầng thượng, nên lợi dụng ban ngày chủ nhà đi làm, Giang đột nhập từ trên mái nhà xuống để trộm đồ.

Tầng thượng của các ngôi nhà trong khu vực đều khá sát nhau, chỉ cần lấy đà nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác là có thể qua được. Nếu bị phát hiện Giang chỉ cần chạy về tầng thượng nhà mình, theo lối cửa tum đi xuống nhà mà chẳng khiến ai mảy may nghi ngờ. 
Dù độ cao ngôi nhà khiến đàn ông nhìn còn chóng mặt, Giang vẫn có thể chạy trên đó thản nhiên như... đi bộ. Không chỉ liều lĩnh hơn người, Giang còn khá tinh ranh khi không ngại nhiều lần “viếng thăm” chỉ một khổ chủ. Có nhà hôm trước mất tiền, hôm sau lại mất đồ, khiến chủ nhà đi chợ cũng chẳng dám, nơm nớp lo sợ.

Cứ buổi sáng Giang “đi tuần” một lượt trên các mái nhà, kiểm tra nếu có cửa tum nào chủ nhà quên khóa, thị chỉ việc ung dung đi xuống chôm đồ và chuồn gọn bằng lối cũ. Còn nếu gặp các cửa tum hay chuồng cọp chắc chắn, Giang sẽ phá khóa rồi đột nhập vào trong. Đồ nghề của nữ đạo chính này khá đơn giản, bao gồm một đầu búa, một cán gỗ dài khoảng 25cm, một tuốc nơ vít dài khoảng 30cm.

Phó Trưởng Công an phường Giáp Bát cho biết: “Đặc thù của khu phố này trước đây là khu tập thể, các nhà xây cao lại sát nhau nên khó có thể phát hiện đối tượng trên mái nhà. Hơn nữa cửa tum hay chuồng cọp chính là sơ hở của các gia đình, nghĩ trên cao nên chủ quan không khóa chốt cẩn thận. Lợi dụng điều đó, đối tượng đã nhiều lần gây án mà không bị phát hiện”.

Công an phường Giáp Bắt cũng xác định, Giang đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp trên địa bàn khu phố, trị giá tổng tài sản lên tới gần 100 triệu đồng bao gồm tiền mặt và một chiếc máy tính bảng Acer. Giang khia nhận toàn bộ số tiền đã được ăn tiêu hết, riêng máy tính bảng công an đã thu hồi được tại nơi ở của thị.

Lý lịch bất hảo của đạo chích “người nhện”

Nhiều người dân khi biết Giang là thủ phạm của hàng loạt vụ mất trộm gần đây đều ngạc nhiên, khó có thể tin được người được sinh ra trong một gia đình nề nếp, điều kiện như Giang lại là đạo chích bạo gan liều lĩnh.

Thủ phạm là con thứ hai trong một gia đình có 3 chị em, chị gái đang làm việc tại Hà Nội, dưới giang còn một em trai đang học đại học. Bố mẹ Giang đều là cán bộ nhà nước, điều kiện gia đình khá giả nên từ nhỏ đối tượng được chiều chuộng, sống khá thoải mái. Không chịu học hành năm lớp 11, Giang bỏ học vì trót có bầu với người yêu, người nhà bất lực nhìn đứa con gái bụng chửa vượt mặt khi mới 17 tuổi đầu.

Giang cưới chồng, đẻ con, rồi mới học nốt chương trình THPT. Sau này khi Giang đi học thêm lớp kế toán và đi làm cho một công ty ngoài Hà Nội, nhưng nhanh chóng bị đuổi việc vì “thâm hụt” công quỹ đến cả trăm triệu đồng. Người dân khu vực cho rằng hai vợ chồng Giang đều ham mê lô đề, cá độ. 
Có bao nhiêu tiền của, đôi vợ chồng này cũng nướng hết vào trò đỏ đen. Tiền làm chả đủ tiền chơi, vợ chồng Giang còn liều vay nóng để thỏa cơn khát bạc, nhưng càng chơi càng lỗ, lãi mẹ đẻ lãi con khiến số tiền nợ lên tới gần tỷ đồng.

Khoảng hơn năm nay, do sảy ra cãi cõ với chồng về chuyện tiền bạc, Giang quyết định ly thân, dẫn hai đứa con lên ở nhà chị gái, nghe nói ở quê đang nợ nần chồng chất nên phải lên đây trốn nợ. Có lẽ do quá cùng quẫn, không công ăn việc làm, lại liên tục bị đòi nợ nên Giang nảy sinh ý đồ trộm cắp để trang trải nợ nần.

Ông Đặng Quang Đàm, tổ trưởng tổ dân phố số 1 Tương Mai cho biết: “Cô ấy không hay đi ra ngoài nên nhiều người ở khu phố không biết mặt. Có người nhìn thấy nó chạy trên mái nhà, dáng dấp quen lắm nhưng không dám khẳng định vì gia đình nó gia giáo như vậy, sao có chuyện nó đi ăn trộm được. Từ hôm bắt quả tang sự việc, người địa phương mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đợt trước liên lục sảy ra mất trộm, cậy cửa khiến người dân còn nghi ngờ lẫn nhau, không khí nặng nề lắm”.





Theo Pháp luật & Thời đại
Bình luận
vtcnews.vn