Nữ cựu binh khóc òa trước Nhà tang lễ viếng Đại tướng

Giáo dụcThứ Bảy, 12/10/2013 10:22:00 +07:00

(VTC News)- Người nữ cựu binh xúc động oà khóc khi nhớ về kỷ niệm được gặp và trò chuyện cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

(VTC News)- Người nữ cựu binh đứng trước nhà tang lễ xúc động oà khóc khi nhớ về kỷ niệm được gặp và trò chuyện cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trời Hà Nội sáng nay mát mẻ, đượm buồn như cũng tiếc thương vị tướng tài ba của dân tộc. Hòa trong dòng người đứng trước nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông chờ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người phụ nữ dáng gầy nhỏ trào nước mắt xúc động.

Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chị Lê Thị Kim Loan cầm bức ảnh chụp riêng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp khóc than ở khu đường trước cửa nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông
(Ảnh: Phạm Thịnh)
 

Chị Lê Thị Kim Loan, 56 tuổi (trú tại Hà Đông, Hà Nội), là cựu lính đoàn 403 Binh chủng Hải quân, cầm trên tay tấm ảnh chụp riêng với Đại tướng tại căn nhà số 30 Hoàng Diệu được nhiều người chú ý.

Chị Loan kể lần đầu tiên được gặp Đại tướng Võ Nguyễn Giáp trong dịp sinh nhật Cụ 95 tuổi.


Người phụ nữ này tâm sự gia đình chị vô cùng bàng hoàng và xúc động khi nghe tin Đại tướng qua đời. Cảm xúc đau buồn tràn ngập cõi lòng người phụ nữ bé nhỏ khiến giọng chị nghẹn lại trong tiếng khóc.

Cha của chị là ông Lê Văn Vịnh  - người lính ngày xưa đã từng chiến đấu dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Chị Loan khóc lên từng hồi, giọng nghẹn lại khi đọc bài thơ tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Phạm Thịnh)

Chị Loan kể năm xưa cha của chị suýt mất mạng vì sốt rét. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là người đã cởi chiếc áo trấn thủ để mặc cho ông Vịnh. Nhờ đó, cha của chị được cứu sống và gia đình chị luôn biết ơn cứu mạng của Đại tướng.

 Mời bạn đọc chia sẻ những cảm xúc của mình để vĩnh biệt Đại tướng kính yêu tại đây.
Sau này khi xác minh lý lịch, nhiều người không biết đến trường quân đội mà cha chị từng theo học. Ngày đó, chị Loan tìm đến gặp Đại tướng và được Người xác nhận cho cha chị.


Lần được gặp Đại tướng là những kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời của chị Loan. Người phụ nữ này vẫn nhớ như in lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp tâm sự : “Bác thương dân lắm. Bác chưa làm gì được nhiều cho dân”.

“Bố tôi vẫn thường nhắc đến những câu chuyện về Đại tướng. Năm nào sinh nhật Đại tướng tôi cũng làm bài thơ tặng Cụ”, chị Loan nghẹn ngào nói trong xúc động.
Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Chị Loan nguyện làm theo tâm nguyện trọn đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Phạm Thịnh) 
Chị Loan vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt: “Tâm nguyện của tôi là muốn noi theo gương Ngư đến tận giây phút cuối cùng”.

Nghẹn ngào xúc động, chị đọc lại bài thơ viết về Đại tướng trong giao thừa năm Quý Tỵ (2013).

Mùa xuân này con nhớ bác khôn nguôi
Nỗi nhớ chất chồng như bề dày trái đất
Chẳng hiểu vì sao con nhớ thương da diết
Như mùa xuân đợi cánh én bay về

Vẫn nằm nghe tiếng mầm rễ đâm chồi
Con biết rằng sự sống vẫn tiềm tàng trong đất
Con lại ước với lòng chân thật
Sức lực của người cũng tựa những chồi cây

Ngôi sao hôm tỏa sáng hóa sao mai
Không thể tắt chỉ chuyển dời trong vũ trụ
Con lại ước phép nhiệm màu bất tử
Để không bao giờ bác phải đi xa

Với con bác là vì sao sáng mãi không già
Khi thấy bác cả đời con mơ ước
Là điểm tựa là mạch nước ngầm trong dân
Ôi vị cha già vị đại tướng toàn quân.




Phạm Thịnh

Bình luận
vtcnews.vn