Nụ cười và nước mắt của 'siêu lừa' Huyền Như

Thời sựThứ Năm, 16/01/2014 08:00:00 +07:00

Trong phiên tòa xét xử ngày 15/1 cũng là ngày sinh nhật của mình, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy người mẹ già đến tham dự phiên tòa. (Theo Đất Việt)

Trong phiên tòa xét xử ngày 15/1 cũng là ngày sinh nhật của mình, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy người mẹ già đến tham dự phiên tòa. (Theo Đất Việt)
Ngày 15/1, phiên tòa xét xử Huyền Như và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án. Khác với vẻ mệt mỏi trong các ngày xử khác, phiên tòa ngày 15/1, Huyền Như tỏ ra khá vui vẻ và tươi tắn vì hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày sinh nhật của nữ bị cáo 36 tuổi này.

Ngày 15/1, phiên tòa xét xử Huyền Như và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án. Khác với vẻ mệt mỏi trong các ngày xử khác, phiên tòa ngày 15/1, Huyền Như tỏ ra khá vui vẻ và tươi tắn vì hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày sinh nhật của nữ bị cáo 36 tuổi này.

Khi kết thúc phiên tòa chiều và được dẫn giải ra xe đặc chủng, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy mẹ. Dù người mẹ già đã nhiều lần đến theo dõi phiên tòa vì có tới hai đứa con gái của bà đang ngồi trước vành móng ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Như và mẹ nhìn thấy nhau.

Khi kết thúc phiên tòa chiều và được dẫn giải ra xe đặc chủng, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy mẹ. Dù người mẹ già đã nhiều lần đến theo dõi phiên tòa vì có tới hai đứa con gái của bà đang ngồi trước vành móng ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Như và mẹ nhìn thấy nhau.

Trước đó, trong ngày xét xử thứ 2 (7/1) Huyền Như đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong phiên tòa này nụ cười hiếm hoi của Huyền Như đã xuất hiện.

Trước đó, trong ngày xét xử thứ 2 (7/1) Huyền Như đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong phiên tòa này nụ cười hiếm hoi của Huyền Như đã xuất hiện.

Khi được dẫn giải ra xe đặc chủng để về trại giam, Huyền Như ngoái đầu lại nhìn người thân và nở nụ cười tươi.

Khi được dẫn giải ra xe đặc chủng để về trại giam, Huyền Như ngoái đầu lại nhìn người thân và nở nụ cười tươi.

Nhiều người đặt câu hỏi về nụ cười bí ẩn này và thái độ điềm tĩnh của bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa.

Nhiều người đặt câu hỏi về nụ cười bí ẩn này và thái độ điềm tĩnh của bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa.

Bên cạnh những nụ cười là những giọt nước mắt, trong phần bào chữa chiều 13/1, các luật sư bào chữa cho Huyền Như đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bị buộc tội lừa đảo 5.000 tỉ đồng. Nghe luật sư bào chữa, cả Huyền Như lẫn chị gái đều lau nước mắt. Họ chẳng ngờ ngày hôm nay lại cùng nhau ra trước vành móng ngựa để trả giá về hành vi phạm tội.

Bên cạnh những nụ cười là những giọt nước mắt, trong phần bào chữa chiều 13/1, các luật sư bào chữa cho Huyền Như đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bị buộc tội lừa đảo 5.000 tỉ đồng. Nghe luật sư bào chữa, cả Huyền Như lẫn chị gái đều lau nước mắt. Họ chẳng ngờ ngày hôm nay lại cùng nhau ra trước vành móng ngựa để trả giá về hành vi phạm tội.

Ngày 9/1, khi bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh, chị gái của Huyền Như khai nhận hành vi của mình, Huyền Như ngồi phía dưới cũng rơi nước mắt. Không chỉ thế, khi được các luật sư thẩm vấn, Huyền Như thừa nhận, hầu hết các đồng nghiệp, cấp dưới đều tin tưởng vào uy tín của mình nên mới phạm tội.'Họ không nhận được bất kì lợi ích vật chất gì', Như khai.

Ngày 9/1, khi bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh, chị gái của Huyền Như khai nhận hành vi của mình, Huyền Như ngồi phía dưới cũng rơi nước mắt. Không chỉ thế, khi được các luật sư thẩm vấn, Huyền Như thừa nhận, hầu hết các đồng nghiệp, cấp dưới đều tin tưởng vào uy tín của mình nên mới phạm tội.'Họ không nhận được bất kì lợi ích vật chất gì', Như khai.

Đặc biệt, khi luật sư hỏi Huyền Như cảm nhận như thế nào trước những phần trả lời thẩm vấn của cấp dưới cũng như bị cáo Hạnh? Như rơi nước mắt, nói lí nhí: 'Bị cáo biết mình làm sai. Cũng bởi vì bị cáo rơi vào vòng xoáy của nợ đen tín dụng nên đã kéo các anh, các chị, những người thân thiết vào tù tội. Thực ra, các bị cáo đó không có một khoản lợi vật chất nào'.

Đặc biệt, khi luật sư hỏi Huyền Như cảm nhận như thế nào trước những phần trả lời thẩm vấn của cấp dưới cũng như bị cáo Hạnh? Như rơi nước mắt, nói lí nhí: 'Bị cáo biết mình làm sai. Cũng bởi vì bị cáo rơi vào vòng xoáy của nợ đen tín dụng nên đã kéo các anh, các chị, những người thân thiết vào tù tội. Thực ra, các bị cáo đó không có một khoản lợi vật chất nào'.

Trước đó, trong ngày xét xử 8/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ công nhân viên của ngân hàng Vietinbank, là nhân viên dưới quyền của Huyền Như.

Trước đó, trong ngày xét xử 8/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ công nhân viên của ngân hàng Vietinbank, là nhân viên dưới quyền của Huyền Như.

 

 

   
Ngày 15/1, phiên tòa xét xử Huyền Như và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án. Khác với vẻ mệt mỏi trong các ngày xử khác, phiên tòa ngày 15/1, Huyền Như tỏ ra khá vui vẻ và tươi tắn vì hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày sinh nhật của nữ bị cáo 36 tuổi này.

Ngày 15/1, phiên tòa xét xử Huyền Như và đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần bào chữa của luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị hại và nguyên đơn dân sự trong vụ án. Khác với vẻ mệt mỏi trong các ngày xử khác, phiên tòa ngày 15/1, Huyền Như tỏ ra khá vui vẻ và tươi tắn vì hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày sinh nhật của nữ bị cáo 36 tuổi này.

Khi kết thúc phiên tòa chiều và được dẫn giải ra xe đặc chủng, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy mẹ. Dù người mẹ già đã nhiều lần đến theo dõi phiên tòa vì có tới hai đứa con gái của bà đang ngồi trước vành móng ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Như và mẹ nhìn thấy nhau.

Khi kết thúc phiên tòa chiều và được dẫn giải ra xe đặc chủng, Huyền Như bỗng cười tươi khi nhìn thấy mẹ. Dù người mẹ già đã nhiều lần đến theo dõi phiên tòa vì có tới hai đứa con gái của bà đang ngồi trước vành móng ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên Huyền Như và mẹ nhìn thấy nhau.

Trước đó, trong ngày xét xử thứ 2 (7/1) Huyền Như đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong phiên tòa này nụ cười hiếm hoi của Huyền Như đã xuất hiện.

Trước đó, trong ngày xét xử thứ 2 (7/1) Huyền Như đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong phiên tòa này nụ cười hiếm hoi của Huyền Như đã xuất hiện.

Khi được dẫn giải ra xe đặc chủng để về trại giam, Huyền Như ngoái đầu lại nhìn người thân và nở nụ cười tươi.

Khi được dẫn giải ra xe đặc chủng để về trại giam, Huyền Như ngoái đầu lại nhìn người thân và nở nụ cười tươi.

Nhiều người đặt câu hỏi về nụ cười bí ẩn này và thái độ điềm tĩnh của bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa.

Nhiều người đặt câu hỏi về nụ cười bí ẩn này và thái độ điềm tĩnh của bị cáo khi đứng trước vành móng ngựa.

Bên cạnh những nụ cười là những giọt nước mắt, trong phần bào chữa chiều 13/1, các luật sư bào chữa cho Huyền Như đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bị buộc tội lừa đảo 5.000 tỉ đồng. Nghe luật sư bào chữa, cả Huyền Như lẫn chị gái đều lau nước mắt. Họ chẳng ngờ ngày hôm nay lại cùng nhau ra trước vành móng ngựa để trả giá về hành vi phạm tội.

Bên cạnh những nụ cười là những giọt nước mắt, trong phần bào chữa chiều 13/1, các luật sư bào chữa cho Huyền Như đều mong muốn tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo bị buộc tội lừa đảo 5.000 tỉ đồng. Nghe luật sư bào chữa, cả Huyền Như lẫn chị gái đều lau nước mắt. Họ chẳng ngờ ngày hôm nay lại cùng nhau ra trước vành móng ngựa để trả giá về hành vi phạm tội.

Ngày 9/1, khi bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh, chị gái của Huyền Như khai nhận hành vi của mình, Huyền Như ngồi phía dưới cũng rơi nước mắt. Không chỉ thế, khi được các luật sư thẩm vấn, Huyền Như thừa nhận, hầu hết các đồng nghiệp, cấp dưới đều tin tưởng vào uy tín của mình nên mới phạm tội.'Họ không nhận được bất kì lợi ích vật chất gì', Như khai.

Ngày 9/1, khi bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh, chị gái của Huyền Như khai nhận hành vi của mình, Huyền Như ngồi phía dưới cũng rơi nước mắt. Không chỉ thế, khi được các luật sư thẩm vấn, Huyền Như thừa nhận, hầu hết các đồng nghiệp, cấp dưới đều tin tưởng vào uy tín của mình nên mới phạm tội.'Họ không nhận được bất kì lợi ích vật chất gì', Như khai.

Đặc biệt, khi luật sư hỏi Huyền Như cảm nhận như thế nào trước những phần trả lời thẩm vấn của cấp dưới cũng như bị cáo Hạnh? Như rơi nước mắt, nói lí nhí: 'Bị cáo biết mình làm sai. Cũng bởi vì bị cáo rơi vào vòng xoáy của nợ đen tín dụng nên đã kéo các anh, các chị, những người thân thiết vào tù tội. Thực ra, các bị cáo đó không có một khoản lợi vật chất nào'.

Đặc biệt, khi luật sư hỏi Huyền Như cảm nhận như thế nào trước những phần trả lời thẩm vấn của cấp dưới cũng như bị cáo Hạnh? Như rơi nước mắt, nói lí nhí: 'Bị cáo biết mình làm sai. Cũng bởi vì bị cáo rơi vào vòng xoáy của nợ đen tín dụng nên đã kéo các anh, các chị, những người thân thiết vào tù tội. Thực ra, các bị cáo đó không có một khoản lợi vật chất nào'.

Trước đó, trong ngày xét xử 8/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ công nhân viên của ngân hàng Vietinbank, là nhân viên dưới quyền của Huyền Như.

Trước đó, trong ngày xét xử 8/1, TAND TPHCM tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như với phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ công nhân viên của ngân hàng Vietinbank, là nhân viên dưới quyền của Huyền Như.

 

 

   
Bình luận
vtcnews.vn