Nữ bệnh nhân COVID-19 sút 5kg và nỗi ám ảnh bị 'kỳ thị'

Đời sốngThứ Hai, 20/04/2020 12:20:00 +07:00
(VTC News) -

Bệnh nhân 196 từng suy sụp, sút 5kg khi phát hiện dương tính virus corona và bị dư luận suy đoán, nghi ngờ, phán xét không căn cứ.

Sau gần 20 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội), sức khỏe bệnh nhân nhiễm COVID-19 thứ 196 Hà Thu Thảo (34 tuổi, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội) đã dần hồi phục.

"Tôi được chuyển xuống phòng ở của bệnh nhân âm tính rồi. Tôi còn phải làm xét nghiệm thêm 2 lần nữa, nếu kết quả âm tính như 2 lần trước thì tôi sẽ chuyển lên phòng cách ly thêm 14 ngày nữa là được về nhà", chị Thảo vui mừng chia sẻ. 

Nữ bệnh nhân cũng không giấu được niềm hạnh phúc khi chồng của chị (nhân viên Công ty Trường Sinh - Bếp phó tại nhà ăn Bệnh viện Bạch Mai) hoàn thành việc cách ly y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam sau 4 lần xét nghiệm âm tính COVID-19.

Đặc biệt, thông tin khiến chị Thảo thở phào nhẹ nhõm suốt mấy ngày qua là những trường hợp tiếp xúc trực tiếp với chị tại quê cũng có kết quả âm tính và được trở về nhà sau khi hoàn thành cách ly.

Chia sẻ với VTC News, chị Hà Thu Thảo cho biết, trong những ngày điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, chị được các bác sĩ chăm sóc rất tận tình và chu đáo.

“Hàng ngày, tôi được ăn ba bữa, bữa sáng thì có phở bò, bánh cuốn… bữa trưa và bữa tối là cơm với các món ăn thay đổi, rất ngon. Tuy nhiên, những ngày ban đầu nhập viện, tôi không ăn được nhiều, bởi tôi bị sốc vì những gì xảy ra với mình quá nhanh, bên cạnh đó là dư luận đồn đoán sai và chửi bới tôi...”, chị Thảo chia sẻ chị bị sút 5kg chỉ sau ít ngày nhập viện.

Đến ngày điều trị thứ 5, chị được các bác sĩ cho uống thuốc đặc trị do tổn thương phổi, sau đó chị dần hồi phục.

Nữ bệnh nhân COVID-19 sút 5kg và nỗi ám ảnh bị 'kỳ thị' - 1

Chị Hà Thu Thảo trước thời gian nhập viện.

Kể về biến cố xảy ra với mình chị Thảo cho hay, vào lúc 2h ngày 30/3, trong lúc đang ngủ say, chị nhận được cuộc gọi thông báo chị có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19.

Thông tin như sét đánh ngang tại khiến chị cảm thấy như bị “đơ” toàn thân, sau đó nôn thốc nôn tháo. Ngay rạng sáng hôm đó, chị nhập viện điều trị. 

Những ngày đầu, sức khỏe của chị bị suy sụp nghiêm trọng, một phần do bị virus tấn công, và một phần không nhỏ đến từ những lời đồn đoán, suy diễn thiếu căn cứ của miệng lưỡi thế gian.

Nữ bệnh nhân đầu tiên mắc COVID-19 ở huyện Thường Tín chia sẻ, thời gian đầu điều trị tại bệnh viện, chị đọc được hàng loạt bài viết đăng tải về việc chị mắc COVID-19.

Trong đó, có những bài cư dân mạng vu khống chị trốn cách ly đi ship trà sữa, chồng không bị nhiễm dịch mà chị lại bị và dựng chuyện chị đi đến Bạch Mai "cặp bồ". Những thông tin dối trá, bịa đặt khiến chị Thảo sốc nặng.

“Tôi bị sốc và suy sụp tinh thần trước những câu phán xét kèm chửi bới "chồng dương tính mà không chịu cách ly, trốn cách ly đi ship trà sữa, chồng bị cách ly từ 18/3 nhưng không khai báo"...

Bên cạnh đó, mẹ tôi 72 tuổi bị cao huyết áp khi nghe thông tin này trong khu cách ly. Lúc đó, tôi nghĩ mình không chết vì virus thì cũng chết bởi việc bị chửi bới, đặt điều”, chị Thảo nghẹn ngào.

XEM THÊM:

>>> Bác tin bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nội trốn cách ly vẫn đi ship trà sữa

>>> Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 196: Chưa tìm được nguồn lây

Kể về bản thân, nữ bệnh nhân cho biết, chị làm nhân viên y tế tại trường cấp hai gần nhà, trong thời gian nghỉ dịch, chị kiếm thêm thu nhập bằng cách bán thêm trà sữa, sữa chua nếp cẩm… và ship đến tận nhà cho khách hàng.

Trong quá trình làm đồ ăn, chị luôn cẩn thận trong việc đảm bảo vệ sinh, còn lúc giao hàng chị luôn đeo khẩu trang và không trò chuyện với khách. Thậm chí, khi ở nhà, chị cũng hạn chế trò chuyện với những người ở thôn xóm. 

“Khi biết thông tin người dân đến Bệnh viện Bạch Mai thì phải khai báo y tế với cơ quan chức năng, tuy tôi không đến đây, nhưng cũng tự dừng việc bán hàng và báo với chính quyền xã về việc chồng mình làm ở Bạch Mai vào ngày 26/3.

Đến ngày 27/3, tôi được cách ly tại nhà và tôi chấp hành nghiêm chỉnh, tôi không hề trốn cách ly đi ship trà sữa như nhiều người nói”, chị Thảo giãi bày bản thân mới bán được đồ ăn ít ngày thì xảy ra sự việc.

Trong ngày chị Thảo cách ly tại nhà, chồng chị cũng được Giám đốc nhà ăn điều xuống cơ sở Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nam. Sau đó, đến ngày 28/3, anh được đưa đến cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Điều này, khác hoàn toàn với sự suy đoán của mọi người là chồng chị Thảo được cách ly trước chị.

Nữ bệnh nhân COVID-19 sút 5kg và nỗi ám ảnh bị 'kỳ thị' - 2

Trong thời gian điều trị COVID-19, chị Thảo phải đeo khẩu trang 24/4. Trong hình, chị Thảo ra ký hiệu "bắn tim" thể hiện niềm hạnh phúc khi biết tin những người tiếp xúc với chị đều âm tính với COVID-19.

Trước những thông tin đồn đoán ác ý việc chị Thảo bị nhiễm COVID-19 còn chồng thì không, chị Thảo giải thích, chị vốn không khỏe mạnh, lại từng mắc bệnh viêm phổi khi sinh con. Trong những ngày chồng chị đi làm về, chị mang quần áo của anh đi giặt, đây có thể là nguồn lây khiến chị mắc COVID-19.

Sau những sự việc xảy ra, bên cạnh những lời trách móc, đồn đoán, chị Thảo cũng nhận được sự động viên từ đồng nghiệp, người thân, thậm chí cả người phải đi cách ly vì từng tiếp xúc với chị.

“Có chị từng bán thịt cho tôi phải đi cách ly 14 ngày nhưng chị ấy vẫn luôn gọi điện hỏi thăm, động viên tôi. Điều này, khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng, vơi đi phần nào nỗi lo về bệnh tật”, chị Thảo nói.

Chị Thảo cũng mong những người có lời lẽ ác ý, kỳ thị bệnh nhân COVID-19 sẽ dừng lại hành vi này bởi nó không chỉ làm người bệnh tổn thương, ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh mà còn gây khó khăn cho quá trình chống dịch của địa phương. 

"Tôi muốn gửi gắm một điều là chính những suy đoán, phán xét không có căn cứ chính xác, cùng với đó là những câu nói chửi rủa của mọi người viết rất nhanh và rất dễ nhưng nó có thể giết chết một con người và tan nát cả một gia đình.

Dịch bệnh đến với tôi như một tai nạn không báo trước, nhưng tôi cũng cảm thấy có lỗi vì làm ảnh hưởng đến mọi người", chị Thảo bộc bạch.

Clip: Bệnh nhân nhiễm Covid-19 ra viện xin lỗi 'vì làm cả nước vất vả, nhiều người không được nghỉ Tết'

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn