NSƯT Phi Điểu còn giận nhạc sĩ Phan Nhân vì ra đi quá vội

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 30/06/2015 04:20:00 +07:00

Suốt 2 tháng ròng bà ở bên cùng chồng chống chọi với căn bệnh quái ác nhưng khi bà rời đi một lúc, nhạc sĩ “Chú ếch con” đã trút hơi thở cuối cùng

Suốt 2 tháng ròng bà ở bên cùng chồng chống chọi với căn bệnh quái ác nhưng khi bà rời đi một lúc, nhạc sĩ “Chú ếch con” đã trút hơi thở cuối cùng mà không chờ vợ về.

Một ngày sau khi nhạc sĩ Phan Nhân qua đời, gia đình đưa linh cữu ông về Nhà tang lễ TP HCM để đồng nghiệp và người thân đến viếng. Cố nhạc sĩ ra đi ở tuổi 85 trong niềm thương tiếc vô bờ bến của mọi người.

Gia đình và bạn bè của tác giả Hà Nội niềm tin và hy vọng đều lo lắng cho NSƯT Phi Điểu khi người bạn đời ra đi quá vội vàng. Thế nhưng, trong suốt tang lễ, người phụ nữ nhỏ bé vẫn bình thản, xông xáo ra vào chào hỏi từng người.

phan nhân
 NSƯT Phi Điểu trong tang lễ của chồng. Hai vợ chồng bà thường gọi nhau bằng "ba Phi, má Phi" rất tình cảm. 
Người thân phải nhắc nhở bà dừng lại để nghỉ ngơi. Trong giây phút ấy, khi được hỏi về người chồng vừa khuất, gương mặt bà nở nụ cười, nhỏ nhẹ nhắc đến ông với ánh mắt chất chứa yêu thương. Nghệ sĩ Phi Điểu cho biết, về cuối đời, nhạc sĩ Phan Nhân mang trong người nhiều mầm bệnh.

“Nhưng còn sống là còn sáng tác. Ông vẫn thường nói với tôi, người nghệ sĩ mà không có tác phẩm chẳng khác nào như chết chưa chôn. Tôi biết ông vẫn canh cánh trong lòng, vẫn nặng nợ với nghề sáng tác cho đến cuối đời. Tôi khuyên ông nhiều lắm, muốn ông thoát khỏi giấc mơ con chữ đang đè nặng cuộc đời ông”, NSƯT Phi Điểu tâm sự.

Cả cuộc đời, ông không bao giờ viết theo đơn đặt hàng. Ông thường hỏi “má Phi có buồn không” vì nếu ông viết nhạc kiếm tiền sẽ cải thiện đời sống. Nhưng nữ nghệ sĩ đã biết tính cách của chồng, chưa bao giờ bà phiền lòng vì điều đó. “Ham muốn vật chất ai cũng có nhưng vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau, không bao giờ làm điều gì để cắn rứt lương tâm. Dù chúng tôi không giàu nhưng ông ấy không mặc cảm với sự nghiệp”, bà nói thêm.

Nghệ sĩ Phi Điểu kể lại, mỗi sáng sau khi tắm rửa, thay quần áo cho chồng, cố nhạc sĩ thường ra câu đố để thử thách vợ. Ông ra câu đối: “Hoa vẫn còn xinh mà sao lá trên cành mau già quá vậy”, bà ngẫm nghĩ sao ông này phức tạp đến thế nhưng vẫn bảo đợi bà 2 phút.

Sau đó, nữ diễn viên gạo cội trả lời chồng: “Ba (Phan Nhân) vẫn còn xinh mà sao má (Phi Điểu) mau già quá vậy”. Nghe vợ đối đáp, ông bật cười bẽn lẽn và bảo bà bóp méo câu nói của ông.


Sống với nhau đã mấy chục năm nay, trong mắt NSƯT Phi Điểu, cố nhạc sĩ Phan Nhân là một người thẳng thắn và trong sạch. Ông sống trước sau như một và rất tình nghĩa với bạn bè. Với con cái ông cũng thế, chưa bao giờ nhạc sĩ nổi tiếng “la mắng hay đánh đòn hai đứa nhỏ”. Nhưng bà cũng bảo, ông không chăm con được vì quá bận bịu với công việc sáng tác và nghiên cứu.

Người ta thường bảo, ông viết nhiều như thế nhưng chưa có ca khúc nào dành riêng cho vợ. Thỉnh thoảng nghệ sĩ Phi Điểu cũng “khích bác” chồng nhưng ông luôn bảo: “Bà là hình còn tôi là bóng”. Cố nhạc sĩ nói, công việc của ông là của chủ nghĩa cá nhân trong khi vợ luôn làm việc với tập thể, với máy móc. Nghe ông nói như vậy, bà cũng không còn buồn.

Nữ diễn viên Phi Điểu cho biết, về cuối đời nhạc sĩ không còn viết nhiều như trước trong khi bà vẫn đóng phim. Tiền bà kiếm được đều đóng góp cho phường để góp vào công ích. Hai vợ chồng vẫn thường xuyên động viên nhau. Bà bảo ông đi đâu cũng được nhưng tối về nhà ngủ là bà yên tâm rồi. Thỉnh thoảng Phi Điểu đi quay xa, ở lại một hai tuần nhưng lúc nào về được là bà chạy về với ông ngay.

Nghệ sĩ gạo cội bồi hồi nhớ lại những năm tháng cả 2 ra Hà Nội kháng chiến. Bà phải lên tận Thái Nguyên để dạy múa cho vùng cách mạng. Ông ở Hà Nội cứ đến chiều thứ 7 lại bơm chiếc xe đạp và lên chở bà về tỉnh Hòa Bình. Đường đi ngoằn ngoèo, hố bom đầy rẫy nhưng cả 2 vẫn an toàn về đến nơi sơ tán. Bà bảo, lúc ấy ngồi mòn mỏi, ê ẩm hết cả người nhưng bà rất vui, bây giờ chắc chẳng ai làm như thế.
phan nhân
Nghệ sĩ Phi Điểu cùng con gái và những người cháu đứng trước linh cữu cố nhạc sĩ Phan Nhân.
Thương và yêu ông nhiều đến thế nhưng NSƯT Phi Điểu vẫn còn rất giận chồng. “Tôi ở bên ông ấy suốt mấy tháng ròng để chống chọi với bệnh tật. Vậy mà khi đi, ông chẳng thèm nhìn mặt tôi lần cuối. Lúc ông yếu, tôi vội đi báo tin cho người thân trong họ hàng vì lớn tuổi nên chẳng ai dùng điện thoại. Tôi vừa tới gõ cửa nhà người em thì con trai gọi tới nói ‘má ơi, ba vừa mất khi má đi’.

Tôi sững sờ, quay ngoắt người chạy vội về nhà, vừa chạy vừa khóc nhưng may lúc ấy có đeo khẩu trang nên người đi đường không nhìn thấy. Tôi giận và tức lắm. Mình ở bên ông ấy đến phút cuối cùng vậy mà một chút cũng không chờ được”, nói đến đây gương mặt người nghệ sĩ rươm rướm nước mắt rồi bà dừng lại.


Nghệ sĩ Phi Điểu còn cho biết thêm, lúc bác sĩ chẩn đoán ông bị bệnh tim và được đưa vào bệnh viện chữa trị suốt 2 tháng, nhạc sĩ Phan Nhân đã biết trước thể trạng của ông.

Những ngày cuối đời, ông muốn được rời bệnh viện để về ngôi nhà quen thuộc của 2 vợ chồng. Lúc ấy nhạc sĩ yếu lắm, bác sĩ không dám đưa trang thiết bị y tế vào người vì sợ ông ra đi nhanh hơn. Về nhà, bà mua máy thở để ông duy trì sự sống. Người cháu trong nhà làm bác sĩ nên cũng làm mọi cách để ông sống được lâu hơn.


Những ngày đó, cố nhạc sĩ rất đau vì bệnh tim và phổi đều ở giai đoạn cuối. Ở bên chăm sóc chồng, nghệ sĩ Phi Điểu cũng không đành lòng khi chứng kiến ông phải chịu đựng những cơn đau hành hạ. Bà nghĩ, ông ra đi như thế cũng nhẹ nhàng hơn, nhất là ông cũng không còn gì để nuối tiếc khi đã sống một đời trọn vẹn.

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn