NSƯT Kim Tiến và chuyện ít biết của 'giọng đọc huyền thoại'

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 26/09/2016 07:45:00 +07:00

Sau tất cả những cô đơn và gạt đi những giọt nước mắt của buồn phiền, của số phận, NSƯT Kim Tiến vẫn vui vẻ yêu, hạnh phúc sống và đam mê nghề cháy bỏng.

Gặp NSƯT Kim Tiến trong căn nhà riêng 5 tầng chốn ngoại thành bình yên và tĩnh mịch, bà say sưa kể chuyện về đời mình. Những phước hạnh của người phụ nữ ở tuổi xế chiều khi đã bước qua những thăng trầm của cuộc sống. 

20160912154316-2

  NSƯT Kim Tiến hiện tại. Ảnh: Lê Hường

MC hãy quan tâm học cách ĐỌC như NÓI…

Trong ký ức của nhiều người, NSƯT Kim Tiến đã trở thành một “biểu tượng sống” cả về tài danh lẫn sắc đẹp. Bà vốn là một nghệ sỹ múa, trong gia đình có 5 anh em, Kim Tiến là người duy nhất theo con đường nghệ thuật. Thế nhưng, niềm đam mê mãnh liệt với truyền hình đã đưa bà đến với nghề Phát thanh viên (PTV).

Từ nhỏ, bà đã được khen là người có giọng đọc truyền cảm, không bị vấp váp. Ngoài việc ham đọc sách khiến bà nhớ lâu và đọc tốt, bà cho rằng:“nó còn xuất phát từ năng khiếu Trời cho”. 

Bởi vậy, sau nhiều năm, theo quy luật của thời gian, tuổi trẻ rồi nhan sắc có thay đổi ít nhiều nhưng chất giọng truyền cảm mà cương nghị của NSƯT Kim Tiến gần như không đổi thay. Thậm chí, chỉ cần bà nhẹ nhàng cất tiếng nói, người ta cũng dễ dàng đoán ra đó là Kim Tiến.

Đam mê và tâm huyết với nghề là thế nhưng NSƯT Kim Tiến luôn tâm niệm chỉ đơn thuần là yêu nghề chứ không phải vì cơm áo gạo tiền hay mục tiêu nào khác. Giọng đọc của bà đã trở thành “huyền thoại” và ghi dấu ấn trong tiềm thức, trái tim của biết bao thế hệ khán thính giả Việt Nam.

Với NSƯT Kim Tiến hôm nay, mọi chuyện buồn của cuộc hôn nhân tan vỡ, những khổ ải, lận đận đã “bị” bỏ lại phía sau. Bà vui vẻ kể về niềm vui, sự hứng khởi sau mỗi giờ lên lớp giảng dạy cho các em học sinh có niềm đam mê và theo đuổi “giấc mơ nói”.

Bao nhiêu năm làm nghề, đến nay dù đã nghỉ hưu và bước sang tuổi xế chiều nhưng dường như tình yêu với nghề dẫn vẫn cháy trong huyết quản của “Bông hồng thép” ấy.

Bà đem tất cả những kiến thức, kinh nghiệm đã đúc kết được trong những năm tháng làm PTV truyền đạt lại cho thế hệ trẻ và xem đó là sự sẻ chia cần có trong cuộc đời.

“Tôi không có ý định mở lớp, nhưng người quen cứ gửi con cháu đến, mãi rồi thành cô thành trò. Giờ tôi đã về hưu, được lên lớp truyền đạt cho các em những kiến thức mình có, là thấy ấm áp, hạnh phúc rồi” NSƯT Kim Tiến bộc bạch.

Lớp học PTV của bà không đi sâu dạy cách phát âm, luyện thanh mà tập trung đào tạo kỹ thuật thể hiện khi lên sóng. Từ lúc còn trẻ cho đến bây giờ, quan điểm về nghề của bà vẫn không thay đổi:

“Đừng quá chú trọng hình thức bên ngoài mà quên mất bản chất công việc của mình là phục vụ, là người cung cấp thông tin, không phải nghề biểu diễn”.

NSƯT  Kim Tiến đánh giá: “Việc đọc sai ngữ điệu của Tiếng Việt chuẩn đang trở thành 'bệnh dịch' mà không ít MC hiện nay mắc phải. Họ đọc véo von, trầm bổng lên xuống đều đặn theo cách tự tạo, không cần để ý đến vị trí của 6 dấu tiếng Việt mà mọi người không nhận thấy rằng chính ngữ điệu chuẩn của tiếng Việt dựa trên vị trí cao thấp của 6 dấu.

Sự tự tạo ra trầm bổng không những làm không chuẩn xác ý của câu, mà còn phá hỏng ngữ điệu tiếng Việt”.

Bà luôn nhắc nhở và nhắn nhủ các bạn trẻ hãy quan tâm đến việc học cách ĐỌC như NÓI (trong dẫn các bản tin). Cảm xúc chân thực và giọng đọc mộc mạc, ân tình, sẽ là điều người nghe ưa thích.

Hỏi bà có nhận xét gì về thế hệ trẻ MC của VTV hiện nay, NSƯT Kim Tiến thẳng thắn: “Họ là những gương mặt mới, xinh đẹp và có vốn hiểu biết rộng. Họ giỏi trong việc đáp ứng được đòi hỏi của xã hội hiện đại, tốc độ, công suất làm việc cao khi truyền hình đang ngày càng phát triển không ngừng và vươn ra hội nhập thế giới.

Tuy nhiên vẫn có một số MC dẫn bị 'sản xuất hàng loạt' khiến cho hình ảnh trở nên mờ nhạt trong mắt người xem và nghe. PTV, người dẫn chương trình nên có sự học hỏi cơ bản, nghiêm túc, phải tìm ra được cái riêng của bản thân mình trên nền tảng cơ bản".

Bà bày tỏ quan điểm riêng: "Xinh và chất giọng tốt – đó mới chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ, chỉ là nguyên liệu thô thôi; giống như nguyên liệu chuẩn bị cho một sản phẩm, còn cần phải có công nghệ nữa (máy móc, công thức…), rồi mới làm ra thành sản phẩm hoàn chỉnh. Còn muốn trở thành một người dẫn thì nhất thiết phải được qua đào tạo bài bản, đó là điều kiện đủ".

20160912155548-14341485-888436617963893-1883278410-n

Không gian làm việc của Kim Tiến 

Hạnh phúc với tôi là bình an trong tâm hồn

Ở tuổi xế bóng, ít ai tin rằng NSƯT Kim Tiến vẫn giữ được thần thái trẻ trung và thanh thoát như bây giờ. Bà bảo, đó là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc đời đời. Trải qua bao nhiêu thăng trầm của đời người phụ nữ, bây giờ bà mới tìm thấy hạnh phúc trong đức tin và tình yêu thương mà Ông Trời đã ban cho.

20160913104049-a

Bà từng là giọng đọc không thể thiếu trên sóng VTV 

Sau những cô đơn là niềm phước hạnh, sau những tổn thương thì trái tim của người phụ nữ từng đa đoan đã vui trở lại. Bà đã tìm được người đàn ông thật sự của đời mình.

Tình yêu đến tự nhiên như hơi thở, từ thuở mới đầu xem nhau là điểm tựa để chia sẻ mọi buồn vui, vượt qua những thăng trầm trong cuộc sống.

Đến sau dần, tìm thấy sợi dây đồng điệu khiến họ xích lại gần mà nên duyên chồng vợ. Nói về người đàn ông hiện tại của đời mình, NSƯT Kim Tiến không giấu nổi niềm hạnh phúc, tự hào:

“Ông xã như là một món quà của tạo hoá ban cho tôi vậy. Anh ấy là người có kiến thức nhưng luôn biết lắng nghe và thông cảm cho người khác. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi tìm được người cùng chung con đường, cùng một đức tin".

Bà còn tìm được niềm vui chia sẻ những kinh nghiệm, những gì Trời ban cho về nghề nghiệp, trong những giờ lên lớp, những khi vào phòng thu nhỏ trong nhà mình khi đọc lời bình, lời dẫn cho các phim tài liệu. 

Lúc có chút thời gian, bà lại nghiền ngẫm sách giáo lý để cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của mình. Với bà giờ đây, hạnh phúc giản đơn mỗi ngày là được làm công việc mình yêu thích, bình an trong tâm hồn và có một người chồng để học hỏi, sẻ chia.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn