NSƯT Chí Trung: Không hối tiếc khi 'trung thành' với tuyển Anh

Thể thaoThứ Bảy, 25/06/2016 16:06:00 +07:00

Không cần nói nhiều về tình yêu bóng đá của NSƯT Chí Trung - khi mà cả chục năm nay, anh luôn được báo giới ưu tiên “hỏi thăm” trong mỗi mùa EURO, World Cup. Và cũng ngần ấy năm, mỗi lần trò chuyện, Chí Trung lại nhắc tới tuyển Anh, đội “ruột” của mình.

1. “Sẽ có rất nhiều cách để giải thích cho chuyện yêu ghét. Chẳng hạn, tôi thích Anh vì đội tuyển này, cũng như các CLB ở giải ngoại hạng của họ, thường ưa chuộng lối đá tấn công đẹp mắt, đầy tốc độ và…rất hồn nhiên” – Chí Trung từng giải thích.

euro-1

 

“Sự cống hiến và lòng nhiệt thành ấy phần nào cũng tương đồng với những gì mà người nghệ sĩ đang cần, để có thể gợi lên mọi cung bậc cảm xúc từ khán giả qua những vai diễn của mình”.

Thậm chí, như lời của NSƯT hay tếu táo này, những thất bại mà đội tuyển Anh thường gặp cũng ít nhiều giống với cảnh ngộ của những anh có “máu nghệ sĩ” khi gặp thử thách ở cuộc sống ngoài đời: thắng dễ kiêu – bại dễ nản, dễ dàng thăng hoa nhưng cũng “chết” đầy ngớ ngẩn khi tâm lý kém, hoặc khi gặp một đối thủ yếu nhưng thực dụng, có chuẩn bị nghiên cứu kĩ lưỡng và chờ cơ hội để “tiêu diệt” mình.

Chí Trung trong chương trình Lục lạc vàng 

Hai chục năm nay, ở mỗi giải đấu quốc tế, đội bóng của xứ sở sương mù đi xa nhất cũng chỉ tới được vòng… tứ kết. “Là fan của Anh thì mệt thế đấy. Nhưng, cũng như mọi lĩnh vực khác của cuộc sống, tình yêu trong bóng đá không có chỗ cho sự tính toán hay ân hận gì”– Chí Trung cười.

2. Mùa EURO 2016 đến trong bối cảnh khá đặc biệt, khi Chí Trung vừa thay Minh Béo làm MC của chương trình Lục lạc vàng.

 
Là fan của Anh thì mệt thế đấy. Nhưng, cũng như mọi lĩnh vực khác của cuộc sống, tình yêu trong bóng đá không có chỗ cho sự tính toán hay ân hận gì

Trận khai mạc diễn ra khi anh vừa trở về nhà vài tiếng, sau một chuyến bay đêm từ Đồng Nai về Hà Nội. Để rồi, chỉ vài ngày sau đó, một đợt quay dài ngày tại miền Trung lại khiến “Táo Giao thông” phải rất vất vả để theo đuổi sở thích của mình.

“Để chuẩn bị cho các buổi quay, tôi thường xuyên phải dậy vào 4 giờ sáng. Mà ở tuổi này, để dậy được như vậy thì chỉ còn cách…tự chọn trận để xem” – Chí Trung nói. “Những trận lúc 20 giờ thì tôi theo được, lúc 23 giờ thì tùy, còn vào 2h sáng thì tiếc mấy cũng gần như bỏ”.

“Gần như bỏ”, bởi 2/3 trận đấu tại vòng bảng của đội tuyển Anh diễn ra vào 2h sáng và vẫn được Chí Trung “đặc cách”. Và, theo nhận xét của Chí Trung, giải EURO 2016 chính là giải đấu mà Tam Sư chơi hay nhất trong vài mùa giải gần đây. Hay, nhưng lại không gặp may, nên chỉ thắng được một trận duy nhất và vào vòng trong với ngôi nhì bảng.

“Những giải trước, tuyển Anh thiếu sự gắn kết trong đội hình. Wayne Rooney khá cô đơn và rất khó để làm nên chuyện” – anh nói.“Còn năm nay, bên cạnh kinh nghiệm của Rooney, nhiều gương mặt mới như Vardy, Sturridge đã bắt đầu cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của mình”.

Cũng như Chí Trung, rất nhiều khán giả VN yêu thích đội tuyển Anh 

Như một sự tình cờ, lịch quay Lục lạc vàng của Chí Trung kết thúc song song cùng vòng đấu bảng. Và, ngày anh trở về Hà Nội cũng là thời điểm vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu. Cùng với việc Nhà hát Tuổi Trẻ quyết định tạm nghỉ diễn vài tuần để tránh “bão EURO”, quãng thời gian trước mắt chính là thời điểm lý tưởng để NSƯT này “hết mình” cùng bóng đá.

Nhưng, được đề nghị dự đoán về tương lai của đội bóng xứ sương mù trong vài ngày tới, “Táo Giao thông” chỉ cười và trả lời rất… tỉnh táo rằng với đội tuyển Anh, hãy cứ vui buồn theo từng trận đấu chứ đừng vội mơ mộng quá xa.

(Nguồn: Thể Thao Văn Hóa)
Bình luận
vtcnews.vn