NSND Lê Khanh rưng rưng nước mắt khi ngâm thơ Hữu Thỉnh

Sao ViệtThứ Hai, 09/05/2022 15:08:00 +07:00
(VTC News) -

Ngâm bài "Ngôi nhà của mẹ" (Hữu Thỉnh) trong đúng Ngày của Mẹ, nghệ sĩ Lê Khanh không ít lần phải ngăn nước mắt vì quá xúc động.

Nhà thơ Hữu Thỉnh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Độc Lập hạng Nhì vào tối 8/5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đây đồng thời là nơi diễn ra chương trình nghệ thuật Nhà thơ Hữu Thỉnh - Sức bền của đất. Huân chương này là sự ghi nhận những thành tích xuất sắc của ông trong quá trình công tác, góp phần phát triển nền văn học nước nhà.

 NSND Lê Khanh rưng rưng nước mắt khi ngâm thơ Hữu Thỉnh - 1

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao huân chương cho nhà thơ Hữu Thỉnh.

Chương trình nghệ thuật Nhà thơ Hữu Thỉnh - Sức bền của đất tối 8/5 được dàn dựng công phu bởi chính con gái cả của nhà thơ - đạo diễn Nguyễn Việt Thanh. Chương trình quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương (Hương Bông), NSƯT Xuân Bắc, NSND Tự Long, Đàm Vĩnh Hưng… Khán giả được thưởng thức những tác phẩm hay nhất của Hữu Thỉnh như Ngôi nhà của mẹ, Phan Thiết có anh tôi, Hoá thạch những dòng sông, Nghe tiếng cuốc kêu… Qua giọng đọc, ngâm của các nghệ sĩ, những câu chuyện được ông kể bằng thơ ca đã đưa khán giả qua nhiều cung bậc thăng trầm của cảm xúc.

Khi ngâm bài thơ Ngôi nhà của mẹ, NSND Lê Khanh đã không ít lần phải ngăn nước mắt bởi những vần thơ dung dị nhưng đầy cảm xúc đã gợi lên hình ảnh người mẹ của chị, và cả người mẹ trong chính con người chị. 

 NSND Lê Khanh rưng rưng nước mắt khi ngâm thơ Hữu Thỉnh - 2

NSND Lê Khanh ngâm thơ Hữu Thỉnh.

Vốn là nghệ sĩ hài nhưng khi trình diễn bài thơ Hoá thạch những dòng sông, NSƯT Xuân Bắc khiến khán giả cảm nhận được sự khắc khoải, xúc động của anh,  không khí tại Nhà hát Lớn trở nên lắng đọng hơn bao giờ hết. 

Sự xuất hiện của NSND Lan Hương khiến khán phòng phải trầm trồ, không ngờ "mẹ chồng ghê gớm nhất màn ảnh Việt" lại đọc thơ hay đến vậy. Những tiếng vọng từ quá khứ được chị mang đến cho người nghe qua bài thơ Nghe tiếng cuốc kêu. Giọng đọc trầm bổng của chị đôi khi làm khán giả phải rùng mình, ám ảnh khi liên tưởng tới những hình ảnh đau thương trong chiến tranh. 

 NSND Lê Khanh rưng rưng nước mắt khi ngâm thơ Hữu Thỉnh - 3

Nghệ sĩ Lan Hương trình diễn bài thơ "Nghe tiếng cuốc kêu".

Những ca khúc được phổ từ thơ Hữu Thỉnh như Lời mẹ, Áo ai, Ngẫu hứng hai nhà, 5 anh em trên một chiếc xe tăng… cũng lần lượt đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc. 

Nhà thơ Hữu Thỉnh sinh năm 1942, tên thật là Nguyễn Hữu Thỉnh, bút danh Vũ Hữu. Trong sự nghiệp, ông từng được trao nhiều giải thưởng văn học như: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1980 với trường ca Đường tới thành phố, Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1995 với tập thơ Thư mùa đông, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 1999, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật đợt IV năm 2012…

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp