NSND Hồng Vân: 'Tôi không thích Tết một chút nào!'

Sao ViệtThứ Bảy, 21/01/2023 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Dù nói không thích Tết vì... tốn tiền và áp lực tăng tuổi đè nặng, NSND Hồng Vân vẫn đang rất hào hứng khi nghĩ đến kế hoạch đón Tết cùng gia đình con gái tại Mỹ.

Những ngày cận Tết, NSND Hồng Vân vẫn tất bật với công việc. Chị nói dù bận rộn nhưng hễ được cống hiến cho nghệ thuật, làm việc với niềm mê thì chị vẫn cảm thấy hứng thú.

Chia sẻ với phóng viên VTC News, NSND Hồng Vân nói năm 2022 với chị là một năm chán chường. Hai năm dịch bệnh COVID-19 hoành hành đã khiến sân khấu kịch của chị lao đao, phải chuyển hướng nhiều lần. Tuy nhiên đến cuối năm, chị lại đón nhận tin vui khi giành giải "Nữ diễn viên được yêu thích nhất" tại lễ trao giải DAN Movie & TV Picks 2022 nhờ bộ phim Giấc mơ của mẹ. Với chị, đây chính là "niềm an ủi cho cả một năm buồn bã". 

NSND Hồng Vân: 'Tôi không thích Tết một chút nào!' - 1

Nữ nghệ sĩ tâm sự 2022 với chị là một năm chán trường.

"Với tôi, giải thưởng này như một sự động viên, an ủi rất lớn. Ngoài ra, tôi cũng ký được hợp đồng với trường ĐH Kinh tế TP.HCM để tổ chức sân khấu học đường. Đây chính là ấp ủ của tôi từ rất lâu và đến nay đã thành hiện thực. Thời điểm này, tôi đã có một sân khấu đúng nghĩa để truyền lửa cho các em học sinh, sinh viên. Năm tới, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi công việc này và sẽ tìm thêm những đối tác, cộng sự trong công việc này", chị nói. 

NSND Hồng Vân: 'Tôi không thích Tết một chút nào!' - 2

NSND Hồng Vân ở tuổi 56.

Chia sẻ thêm về sân khấu học đường của mình, NSND Hồng Vân nói đây sẽ là dự án mà chị sẽ ưu tiên hàng đầu: "Tôi và NSƯT Hữu Châu, NS Hoàng Sơn sẽ sát cánh bên các em, truyền hết những gì mình có để đào tạo thế hệ kế thừa. Tiêu chí rất thích ở sân khấu này là: Một sân khấu, một nét văn hoá được giữ gìn. Bằng mọi cách, tôi sẽ đào tạo lực lượng kế thừa của mình. Thế hệ các em sẽ là những diễn viên đa năng, là lực lượng nòng cốt làm nên những tác phẩm về văn học, lịch sử Việt Nam. Tôi muốn các em sẽ truyền tải được những nét đẹp truyền thống, tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ. Đó là điều mà tôi luôn mong ước". 

Với lịch làm việc dày đặc ở tuổi 56, NSND Hồng Vân thừa nhận chị cảm thấy có phần quá sức. "Trong 2 năm qua, tôi không nhận công việc nào để dành toàn tâm cho phim "Giấc mơ của mẹ". Sau khi đóng xong bộ phim, tôi đã bị bệnh 1 tháng trời. Lúc này tôi mới nhận ra sức khoẻ là quan trọng nhất, ở tuổi của mình cần phải hạn chế lại, chỉ nên nhận công việc vừa sức và làm những công việc đem lại giá trị nhất định. Tuy nhiên, tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận các dự án phim nếu cảm thấy phù hợp và đủ sức để làm", chị nói. 

Năm nào đến Tết, NSND Hồng Vân cũng tất bật với công việc. Chị chia sẻ: "Đã là nghệ sỹ thì ai cũng phải đầu tắt mặt tối trong những ngày giáp Tết. Tôi đã quen với việc này suốt mấy chục năm qua nên dù bận nhưng biết cách sắp xếp được mọi việc. 

Tôi đã không còn hào hứng đón Tết từ lâu lắm rồi, vì mỗi lần Tết đến là hao tiền quá. Tết đến vừa phải đầu tư những vở diễn cho sân khấu, vừa phải chuẩn bị tiền lì xì... Hơn nữa một năm mới đến thì mình lại thêm áp lực đè nặng là tăng thêm 1 tuổi. Chính vì vậy mà tôi không thích Tết một chút nào (cười)".

NSND Hồng Vân: 'Tôi không thích Tết một chút nào!' - 3

NSND Hồng Vân đón Tết Quý Mão cùng gia đình con gái tại Mỹ.

Năm nay, NSND Hồng Vân đón Tết cùng gia đình con gái lớn Xí Ngầu tại Mỹ. Cùng ông xã và con gái út Bí Ngô sang Mỹ từ 26 Tết, chị hạnh phúc khi lại được đón một cái Tết với đầy đủ các thành viên trong gia đình. Nữ nghệ sĩ nói mặc dù con gái sống ở Mỹ nhưng chị vẫn luôn dạy các con phải giữ gìn văn hoá truyền thống. Chính vì vậy vào những ngày lễ, con gái chị vẫn cố gắng duy trì các phong tục như hồi ở Việt Nam. 

"Cậu con trai Trê Phi của tôi cũng đang du học bên Mỹ, tuy nhiên cháu sẽ về Việt Nam làm việc. Chỉ có con gái Xí Ngầu đã có gia đình nên sống luôn ở đây. Dù ở Mỹ nhưng trong nhà Xí Ngầu vẫn có bàn thờ gia tiên. Ngày Tết thì trong nhà vẫn có đầy đủ bánh chưng, mâm ngũ quả và thắp hương vào ngày 30 Tết. Các con không sống trong khu của người Việt nên ngày Tết sẽ xuống nhà của họ hàng để đón giao thừa cùng mọi người, sau đó sẽ về xông nhà, thắp nhang và ăn Tết như ở Việt Nam. Từ bé tôi đã luôn dặn các con dù đi đâu, làm gì cũng phải nhớ về cội nguồn", chị chia sẻ. 

NSND Hồng Vân: 'Tôi không thích Tết một chút nào!' - 4
NSND Hồng Vân: 'Tôi không thích Tết một chút nào!' - 5

NSND Hồng Vân hạnh phúc khi được ông xã yêu thương hết mực.

Được hỏi liệu đã hài lòng với những gì đang có ở tuổi 56, NSND Hồng Vân nói: "Tôi không mong thêm gì, chỉ cần giữ được những gì mình đang có. Tôi thấy những gì mình có được lúc này chính là diễm phúc trong cuộc đời. Được làm những điều mình muốn, được sống trọn vẹn với đam mê suốt mấy chục năm qua, với tôi là một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Bên cạnh đó, tôi có một người chồng yêu thương vô điều kiện và những đứa con ngoan, vẫn một mực nghe lời cha mẹ dù đã có gia đình. Hạnh phúc hơn tất cả là hiện tại tôi vẫn còn được sống chung với bố mẹ ruột. Cả hai ông bà vẫn còn khoẻ mạnh. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình an yên và không còn gì nuối tiếc. Ở cái tuổi này, cuộc sống của tôi không cần phải tranh giành, ganh đua nữa. Đây là lúc tôi dành thời gian cho gia đình, công việc và cố gắng làm thêm nhiều điều ý nghĩa cho cộng đồng". 

Tùng Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn