Nóng 24h: Xuất hiện đối thủ của thế hệ vàng Man Utd 92

Thể thaoThứ Bảy, 01/03/2014 04:18:00 +07:00

(VTC News) - Thế hệ vàng năm 92 của Man Utd, với những Beckham, Giggs, Scholes, Butt, anh em nhà Neville là lứa cầu thủ thành công nhất mà bóng đá Anh từng đào tạo nên

Thế hệ vàng Man Utd 92 có đối thủ
Đó là lời nhận định của Calum Chambers, hậu vệ trẻ 19 tuổi, vừa được đôn lên đội 1 của Southampton. Theo cầu thủ này, The Saint đang bước trên đúng con đường mà Man Utd đã đi cách đây 12 năm, đó là đào tạo ra một lứa những cầu thủ trẻ xuất sắc.

Sau 12 năm, thế hệ vàng Man Utd 92 mới có đối thủ
Với hậu vệ trái Luke Shaw 18 tuổi, tiền vệ James Ward-Prowse 19 tuổi, Harrison Reed 19 tuổi, tiền đạo Sam Gallagher 18 tuổi, và cái tên mới nhất Calum Chambers, Southampton đang sở hữu tới 5 cái tên đầy hứa hẹn. Nếu được đầu tư bài bản, đây chắc chắn sẽ trở thành niềm hy vọng mới của nước Anh.
Hiện Chambers, Reed và Gallagher đang ở đội U19 Anh, Ward-Prowse và Shaw ở đội U21, thậm chí Luke Shaw còn vừa được HLV Roy Hodgson triệu tập lên Đội tuyển Anh. Tương lai của đội chủ sân St Mary's quả là rất tươi sáng, và họ hoàn toàn có thể tạo ra một thế hệ vàng nữa cho bóng đá xứ sương mù.
Nên nhớ rằng Southampton chính là nơi đã đào tạo ra Gareth Bale, siêu sao vừa đầu quân cho Real Madrid với giá 91 triệu euro, và Theo Walcott, thần đồng một thời của bóng đá Anh.
Kagawa diện vest chiến samurai
Đang không được trọng dụng tại Man Utd nhưng Shinji Kagawa vẫn là một cái tên có sức hút cực lớn tại quê nhà. Mới nhất, ngôi sao của Quỷ đỏ đã xuất hiện trong một clip quảng cáo hết sức thú vị.
Ở trong đoạn quảng cáo cho hãng bia này, Kagawa bảnh bao trong trang phục complet phải đối mặt với rất nhiều samurai hung tợn cầm kiếm trên tay. Tuy nhiên với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, cựu cầu thủ của Dortmund đã dễ dàng vượt qua tất cả, trước khi ghi bàn vào lưới.
Hiện đang có tin Kagawa liên hệ với đội bóng cũ Dortmund để trở lại Bundesliga thi đấu trong mùa giải tới.
Quảng cáo cực chất của Kagawa
Mẹ Huddlestone cũng bức xúc vì Cleverley
Tiếp sau việc bị hơn 4000 CĐV tẩy chay, Tom Cleverley còn bị "phụ huynh" của 1 đồng đội bức xúc. Số là Tom Huddlestone đang chơi khá hay trong màu áo Hull City mùa này, nhưng anh lại không được HLV Roy Hodgson đoái hoài. Thay vào đó, ông lại gọi Cleverley và Caulker.
Buồn thay cậu con trai, bà Maxine đã lên Twitter phàn nàn về sự thiên vị này. Bà cho biết rằng không hiểu tại sao Cleverley lại được gọi, dù đang chơi khá kém, còn con trai bà thì không.
Không riêng gì bà Maxine, một số cư dân mạng cũng đang cho rằng HLV Roy Hodgson đã gọi nhầm người. Không loại trừ khả năng ông chỉ viết chữ "Tom", và người trợ lý đã gọi Cleverley thay vì Huddlestone.

Bình luận
vtcnews.vn