Nóng 24h: U19 Việt Nam lộ bài đá U19 Australia

Thể thaoChủ Nhật, 06/10/2013 06:04:00 +07:00

(VTC News) - Nhận định về cuộc đối đầu khó khăn với U19 Australia trước mắt, HLV Guillaume Graechen khẳng định các cầu thủ của ông sẽ không chơi phòng ngự

(VTC News) - Nhận định về cuộc đối đầu khó khăn với U19 Australia trước mắt, HLV Guillaume Graechen khẳng định các cầu thủ của ông sẽ không chơi phòng ngự.


U19 Việt Nam sẽ tấn công
U19 Australia chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường đi tới vòng chung kết châu Á của thầy trò HLV Guillaume Graechen. Không chỉ đến từ một nền bóng đá mạnh và được đánh giá cao hơn, đối thủ của U19 Việt Nam còn đang dẫn đầu bảng đấu.
công phượng
U19 Việt Nam sẽ chơi tấn công trước U19 Australia 

Nếu muốn đi tiếp, U19 Việt Nam buộc phải thắng. Trong tình thế đó, HLV Guillaume Graechen đã không giấu giếm ý đồ chơi tấn công ngay từ đầu: "Chúng tôi không giỏi chơi phòng ngự. Dù Australia mạnh hơn Hong Kong và Đài Loan nhưng U19 Việt Nam vẫn sẽ tấn công.
Trong bóng đá, tấn công luôn là phương pháp phòng ngự hữu hiệu nhất và là cách gần nhất để đến với chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm để vào thẳng vòng chung kết châu Á".
Sapporo của Công Vinh lại thua
Trong một lần hiếm hoi, tiền đạo xứ Nghệ được chơi trọn vẹn 90 phút, đội bóng của anh lại phải nhận thất bại 1-3 trước Thespakusatsu Gunma ngay trên sân nhà.
Ngay từ phút thứ 4, Sapporo đã bị đội khách vượt lên dẫn trước. Dù đã chơi hết sức cố gắng nhưng đội bóng của Công Vinh vẫn không thể lật ngược thế cờ. Bản thân chân sút người Việt Nam cũng đã rất nỗ lực nhưng trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, Vinh cùng các đồng đội đã không có cơ hội.
Thất bại này gần như khiến giấc mơ lọt vào top 6, nhóm những đội được quyền đá play-off để thăng hạng, trở nên xa vời với Sapporo.
công vinh
Công Vinh đá chính ở vòng 36 J-League 2 nhưng Sapporo lại thua 

Fellaini nghỉ thi đấu 3 tháng
Tiền vệ người Bỉ đã bị chấn thương cổ tay trong một buổi tập, và theo những kết quả chụp chiếu mới nhất, anh có thể sẽ phải rời xa sân cỏ trong vòng 3 tháng tới.
Đây là tin chẳng mấy tốt lành gì dành cho David Moyes, bởi hiện tại, những nhân sự chất lượng trong tay ông không nhiều. Mất Fellaini, Moyes chỉ còn đúng 3 sự lựa chọn ở vị trí trung tâm hàng tiền vệ là Carrick, Cleverley và Anderson.
Trước tình thế này, đang có tin đồn rằng MU theo đuổi Axel Witsel, ngôi sao đang thi đấu cho Zenit và đồng thời là đồng đội của Fellaini ở đội tuyển Bỉ. Mặc dù vậy, cái giá mà Quỷ đỏ có thể phải bỏ ra chắc chắn sẽ không rẻ, bởi mùa hè năm ngoái, đội bóng nước Nga đã bỏ ra tới 32 triệu bảng để rước anh này về từ Benfica.
Nhà Glazers lại hút máu MU
Tiếp sau việc phát hành cổ phiếu của MU tại thị trường Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái, nhà Glazers lại dự định bán thêm 23 triệu cổ phiếu nữa vào tháng 2 sắp tới. 
Dự kiến, số tiền thu về có thể lên tới 250 triệu bảng, và như thường lệ, số tiền này sẽ đi vào túi của các ông chủ Quỷ đỏ. Mặc dù vậy, cũng có những thông tin cho rằng nhà Glazers sẽ dùng số tiền này để trả một phần khoản nợ gần 400 triệu bảng mà MU đang gánh.
Hiện đội chủ sân Old Trafford đang gặp những khó khăn không nhỏ về tài chính. Họ phải trả khoản tiền lên tới 70 triệu bảng mỗi năm (cả gốc lẫn lãi) - số tiền mà nhà Glazers bỏ ra để mua MU hồi năm 2005. Chính vì việc này mà một số năm qua, Quỷ đỏ đã không hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng, dẫn tới việc đội hình của họ bị đánh giá yếu nhất trong nhóm đội mạnh Premier League.
nhà glazers
Nhà Glazers tiếp tục hút máu MU 

Vidic ngày càng đi xuống
Đã bước sang tuổi 32, Vidic có những biểu hiện rõ rệt của việc đi xuống phong độ. Bằng chứng là chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày, trung vệ người Serbia đã mắc cùng một lỗi sơ đẳng: phá bóng hỏng.
Trận làm khách của Shakhtar Donetsk tại Champions League, Vidic phá bóng không đủ mạnh và đưa bóng đi đúng đến vị trí Taison, để cầu thủ này san bằng tỷ số 1-1. Tới chuyến hành quân tới sân The Light tối qua, vẫn là thủ quân MU phá bóng hời hợt để Gardner rảnh chân sút tung lưới De Gea.
Phong độ đi xuống của Vidic, cùng một loạt trụ cột khác ở hàng thủ như Evra, Ferdinand chính là lời giải thích vì sao Quỷ đỏ chơi rất lỏng lẻo trong khoảng thời gian vừa qua.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn