Nóng 24h: MU, Man City chỉ giỏi ăn may

Thể thaoThứ Bảy, 17/08/2013 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Trước giờ mở màn, cuộc chiến truyền thông đã nổ ra và người khai hỏa không phải ai khác ngoài Mourinho.

(VTC News)- Trước giờ mở màn, cuộc chiến truyền thông đã nổ ra và người khai hỏa không phải ai khác ngoài Mourinho.


Mourinho "khai chiến"

Thói quen thì khó bỏ và như thông lệ trước mỗi mùa giải mới, Jose Mourinho đã lên tiếng khơi mào cho cuộc khẩu chiến với hai đối thủ thành Manchester. Ông tuyên bố chức vô địch của MU và Man City ở những mùa giải trước hoàn toàn là do...may mắn.
Mourinho
Mourinho vẫn tỏ ra rất tự tin như thường lệ 
"Người đặc biệt" cho biết : "Man Utd và Man City vô địch vì họ thực sự rất mạnh? Không, đó chỉ là do các đối thủ của họ đã suy yếu đi rất nhiều. Mọi thứ sẽ thay đổi ngay trong mùa giải này và lý do khiến tôi có mặt ở đây chính là để lật đổ sự thống trị của họ. Ai cũng biết tôi chính là chiến lược gia xuất sắc nhất nước Anh hiện tại".

"Tôi không muốn nói quá nhiều tới lịch thi đấu (ám chỉ việc David Moyes phàn nàn về lịch thi đấu giai đoạn đầu mùa giải), đó không phải là điều quan trọng. Nếu muốn trở thành nhà vô địch, bạn phải giành chiến thắng trước mọi đối thủ và chứng minh được sức mạnh thực sự của mình. Đơn giản bạn phải là số một" - Mourinho kết luận.

David Moyes tự tin sẽ có "bom tấn" ở MU
Thời gian gần đây, David Moyes liên tục thể hiện sự tự tin về việc MU sẽ mang về thêm ít nhất một tân binh chất lượng nữa trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức khép lại. Cho dù danh tính cụ thể của ngôi sao này không được tiết lộ nhưng tờ Daily Mail của Anh dự đoán đó chính là tiền vệ Fellaini của Everton.
fellaini sẽ tái ngộ David Moyes ở Old Trafford? 
Dự đoán của tờ Daily Mail không phải là không có cơ sở khi mà hai thương vụ quan trọng nhất của MU là Cesc Fabregas và Luka Modric đều đang đi vào ngõ cụt. Cả Barca và Real đều tuyên bố sẽ không để hai cầu thủ trụ cột của mình ra đi với bất cứ giá nào, do đó, Fellaini được coi là mục tiêu khả dĩ nhất của các nhà ĐKVĐ Premier League lúc này.
Hiện tại, tiền vệ người Bỉ được định giá khoảng 25 triệu bảng, đây là con số hoàn toàn xứng đáng so với đẳng cấp của Fellaini cũng như phù hợp với ngân sách chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ liệu David Moyes có thể thuyết phục được đội bóng cũ Everton nhượng lại ngôi sao sáng giá nhất trong đội hình hiện tại của mình hay không mà thôi.
Trong một động thái khác, MU cũng được cho là đang liên hệ với tiền vệ đang khoác áo Anzhi, Willian da Silva. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Liverpool và Tottenham, những đội bóng cũng đang khát khao có được sự phục vụ của cầu thủ người Brazil này.

Hôm qua, MU đã công bố các số áo chính thức của mình ở mùa giải tới. Đáng chú ý là việc hai chiếc áo số 7 và số 9 đều không xuất hiện trong danh sách đăng ký này.
Trái với dự đoán ban đầu, cả bốn chân sút chủ lực của Quỷ đỏ là Rooney, Van Persie, Chicharito và Welbeck đều giữ nguyên số áo của mình ở mùa giải trước chứ không chuyển qua khoác áo số 9 như những gì người hâm mộ đã suy đoán. Trong khi đó, tiền vệ Antonio Valencia cũng đã trả lại chiếc áo số 7 để trở về với con số 25 quen thuộc của mình.
Messi hoàn toàn bình phục
Messi
Messi đã sẵn sàng cho mùa giải mới 
CLB Barcelona vừa đón nhận tin vui khi Lionel Messi đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân trong trận đấu mở màn La Liga gặp Levante sẽ diễn ra vào đêm mai.
Trước đó, siêu sao người Argentina đã dính chấn thương khi cùng Barca tham gia tour du đấu mùa hè tại Châu Á và dự kiến phải ngồi ngoài khoảng 1-2 tuần để điều trị vết thương. Tuy nhiên, với chế độ chăm sóc và tập luyện đặc biệt, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 4 năm liên tiếp đã bình phục nhanh chóng và sẽ xuất hiện trong đội hình chính của Barca ở trận đấu này.
Ngoài ra, trung vệ đội trưởng Carles Puyol của đội bóng xứ Catalan cũng đã trở lại sau một thời gian dài điều trị chấn thương. Mặc dù vậy, nhiều khả năng anh sẽ chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị ở trận đấu với Levante để nhường chỗ cho Pique và Mascherano.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn