Nóng 24h: Lộ diện đối thủ cực mạnh của U19 Việt Nam

Thể thaoThứ Năm, 03/10/2013 06:35:00 +07:00

(VTC News) - U19 Australia cho thấy sức mạnh khủng khiếp, MU đã đến ngày lụi tàn, Pellegrini “kinh sợ” trước sức mạnh của Bayern, Iniesta mong được giải nghệ...


(VTC News) - U19 Australia cho thấy sức mạnh khủng khiếp, MU đã đến ngày lụi tàn, Pellegrini “kinh sợ” trước sức mạnh của Bayern, Iniesta mong được giải nghệ tại Barca...

U19 Australia khoe sức mạnh

Trong trận đấu đầu tiên ở bảng F, U19 Australia đã dội một cơn mưa bàn thắng xuống khung thành U19 Hồng Kông (Trung Quốc).

Bảy lần sút tung lưới đối phương, U19 Australia cho thấy sự vượt trội cả về thể hình lẫn thể lực so với các đối thủ trong khu vực.

Xem ra tuyên bố muốn thắng cả 3 trận của HLV U19 Việt Nam sẽ chẳng dễ trở thành hiện thực.

MU đã đến ngày lụi tàn

Cựu cầu thủ MU trong gia đoạn 1973 – 1984, Lou Macari tiết lộ Sir Alex Ferguson từng dự đoán Quỷ đỏ sẽ lụi tàn khi ông ra đi. Macari nói trên talkSPORT: “Sir Alex luôn khiến mọi người phải khâm phục vì khả năng nhìn nhận vấn đề của mình. Ông ấy cũng đã biết được MU sẽ gặp khó khăn như thế nào khi ông quyết định giải nghệ. Hơn ai hết, Sir Alex hiểu rõ từng con người ở Old Trafford. 
Tuy nhiên, thế giới bóng đá luôn chuyển động, luôn cần đổi mới, vì thế mà các CĐV không thể suốt ngày thấy hình ảnh của Sir Alex trên băng ghế chỉ đạo được. Tôi tin vào khả năng của David Moyes nhưng có lẽ ông ấy cần chi tiêu đúng đắn hơn trên thị trường chuyển nhượng cũng như các dùng người của mình, MU hiện tại cần một “nghệ sỹ” hơn là những anh “công nhân”. 
Sir Alex
Sir Alex đã biết trước MU sẽ tồi tệ như ngày hôm nay 
Mới đây trên American TV, Sir Alex cũng vừa hé lộ rằng, Roman Abramovich từng mời ông dẫn dắt Chelsea vào năm 2003. “Ông già gân” chia sẻ: “Chelsea đã cử một đại diện đến để thuyết phục tôi làm HLV trưởng của họ nhưng tôi đã ngay lập tức từ chối”. 
Ngoài ra, khi được hỏi về tình hình hiện tại của MU, Sir Alex chỉ trả lời ngắn gọn: “MU đang có một HLV đủ tốt dẫn dắt họ, tôi cảm thấy David Moyes là một HLV có tài”.
Về tình hình nhân sự lúc này của Quỷ đỏ, HLV David Moyes xác nhận Wayne Rooney đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có khả năng ra sân trong trận đấu với Sunderland vào cuối tuần này. Theo những thông tin trước đó, Rooney bị rách bắp chân khi va chạm với Welbeck trong một buổi tập và phải vắng mặt trong trận đấu với Shakhtar Donetsk rạng sáng nay. 
Bên cạnh đó, tài năng trẻ Wilfried Zaha đang tính đường "đào tẩu" khỏi Old Trafford sang Newcastle ngay mùa Đông tới với lí do muốn được đá chính thường xuyên hơn. Hiện, tiền vệ chạy cánh 20 tuổi này đang được cả Swansea City, West Brom, Stoke City theo đuổi rất sát sao.
Pellegrini khiếp sợ Hùm xám xứ Bavaria
Pellegrini “kinh sợ” trước sức mạnh của Bayern
Trong buổi họp báo sau trận thua tan tác 1-3 trước Bayern Munich ngay tại Etihad, HLV Manuel Pellegrini của Man City tỏ ra “mất bình tĩnh” với sức mạnh của đối thủ. Nhà cầm quân người Chile nói: “Chúng tôi đã có màn trình diễn hết sức tồi tệ. Kém may mắn là chúng tôi lại phải tiếp đón một đối thủ không phải là những đội bóng mà chúng tôi thường gâp ở Premier League. Tuy nhiên, sai lầm không đến từ một cá nhân nào cả.
Chúng tôi đã thất bại trước đội bóng mạnh hơn mình rất nhiều. Bayern đã khiến Etihad vừa trải qua một đêm không thực sự tốt lành. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao năm ngoái họ là đội vô địch”.
Di Maria đòi suất đá chính
Với cú đúp bàn thắng cùng một pha kiến tạo theo kiểu Rabona, Di Maria đã giúp Real Madrid thắng giòn giã Copenhagen 4-0. Chính vì điều này, tiền vệ người Argentina đã lên tiếng yêu cầu HLV Carlo Ancelotti nên trao cho anh suất đá chính bên hành lang phải. 
Di Maria dùng tuyệt kĩ Rabona để kiến tạo bàn thắng cho Ronaldo 
Hiện tại, do Garteh Bale đang bị chấn thương nên Di Maria mới được trọng dụng và điều này đã khiến anh không hài lòng. Di Maria nói trên Canal Plus: “Tôi luôn cố gắng thi đấu thật tốt mỗi khi có cơ hội ra sân. Chỉ có thế, HLV mới tin tưởng cho tôi một vị trí chính thức. Và trận đấu vừa rồi, tôi đã chứng minh được điều mình nói”.
Song, đáp lại yêu cầu có phần chính đáng này của học trò, Ancelotti lần thứ hai lên tiếng mong chờ Gareth Bale có thể trở lại thi đấu. Ông nói: “Dù Bale đã bình phục chấn thương nhưng tôi vẫn sẽ chờ khoảng một hai tuần nữa chứ không mạo hiểm. Giờ là lúc Bale nên nỗ lực vượt qua chính mình”.
Iniesta mong được giải nghệ tại Barca
Dù đang gặp một vài trục trặc trong việc gia hạn hợp đồng nhưng Andres Iniesta vẫn thổ lộ mong muốn được khoác áo Barca cho đến ngày treo giày. Tiền vệ 29 cho hay: “Tôi đã gắn bó với CLB từ năm 12 tuổi và kể từ đó giấc mơ được kết thúc sự nghiệp tại nơi này luôn có hiện diện trong đầu tôi. Barca là nơi đã cho tôi những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ”. 
Hiện Iniesta đang muốn tăng mức lương từ 7 triệu Euro/mùa lên gần 16 triệu Euro/mùa (bằng Messi) nhưng Barca vẫn đang kiên quyết chỉ chịu trả một nửa.


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn