Nóng 24h: Fan cuồng 'xui' Man Utd lật nhà Glazers keo kiệt

Thể thaoThứ Ba, 04/03/2014 05:25:00 +07:00

(VTC News) - Fred Done, người đồng sáng lập hãng cá cược Betfred và là một CĐV trung thành của Man Utd, cho rằng Quỷ đỏ cần một ông chủ người Nga hoặc người Ả Rập, giàu có và chịu chơi hơn những tỷ phú người Mỹ

Man Utd nên đổi chủ
Ngay từ khi gia đình Glazers tiếp quản Man Utd, rất nhiều CĐV của đội bóng áo đỏ đã phản đối những ông chủ người Mỹ. Tuy nhiên, với sự dẫn dắt tài tình của Sir Alex Ferguson cùng thái độ hòa nhã của "ông già gân" với Ban lãnh đạo, Quỷ đỏ vẫn tiếp tục gặt hái được thành công sau quãng thời gian đầu khó khăn.

Fred Done (trái) từng gia nhập nhóm những doanh nhân yêu Man Utd, Red Knight, và có ý định mua lại Quỷ đỏ vào năm 2010
Tuy nhiên, sau khi Sir Alex nghỉ hưu và chiếc ghế nóng được giao cho David Moyes, thành công của Man Utd đã không được duy trì. Một phần nguyên nhân đến từ sự yếu kém của vị thuyền trưởng mới, và một phần khác lớn hơn, đến từ sự keo kiệt của gia đình Glazers.
Dù hứa chi nhiều tiền cho đội nhà mua sắm, nhưng thực tế, sự chịu chơi của những tỷ phú người Mỹ là khá dè xẻn. Nó không thấm tháp gì so với số tiền mà Roman Abramovich và Sheik Mansour đã bỏ ra ở Chelsea và Man City.
Đó chính là lý do khiến Fred Done, một CĐV lâu năm của Man Utd, đồng thời là người sáng lập ra hãng cá cược Betfred, tin rằng nếu đội bóng ông yêu thích đổi chủ, thành tích thi đấu sẽ rất khác. Ông thổ lộ: "Man Utd là công cụ kiếm tiền của nhà Glazers, và khi cơ hội hết, lập tức họ sẽ ra đi. Những người yêu CLB đang phải trả nợ cho khoản vay của họ để mua United trong quá khứ".
"Điều này không giống như những gì mà các ông chủ người Nga và Ả Rập đã làm. Hãy nhìn Sheikh Mansour, ông ấy hoàn toàn không quan tâm tới lợi nhuận với số tiền đã bỏ ra. Tất cả những gì ông ấy muốn là mang lại những gì tuyệt với nhất cho Man City", Fred Done nói thêm.
Man Utd sẽ thành công hơn nếu nằm trong tay Sheik Mansour
HLV tuyển Italia không muốn thắng
Đó là lời tâm sự rất thật của HLV Cesare Prandelli trước thềm trận giao hữu với đội tuyển Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào đêm mai. Cựu thuyền trưởng của Fiorentina cho biết: "Nếu thắng họ, người ta sẽ mặc định Italia phải có mặt ở bán kết và điều đó sẽ gây ảnh hưởng tâm lý không tốt đến các cầu thủ".
Cũng theo Prandelli, ông không hề muốn đương đầu với La Roja vào thời điểm này. Không chỉ bởi đội bóng xứ bò tót đang là số 1 thế giới, mà bởi tại World Cup 2014, 2 đội hoàn toàn có thể chạm trán nhau ở tứ kết (Tây Ban Nha ở bảng B, còn Italia ở bảng D). Biết quá rõ về nhau trước thềm giải đấu lớn khiến cả hai rất dễ bị lộ bài sớm.
"Tôi mong muốn một kết quả hòa với họ. Tôi không muốn các cầu thủ nhận phải sự chỉ trích, nhưng cũng không muốn học trò ở trên mây", Prandelli tiết lộ.
Cesare Prandelli không thích gặp Tây Ban Nha
Arsene Wenger vẫn cay Bayern
Dù đã gần 2 tuần trôi qua kể từ khi Arsenal bị Bayern Munich đánh bại 0-2 ngay trên sân nhà, nhưng có vẻ như Arsene Wenger vẫn chưa hết cay mũi. Bằng chứng là ở lần xuất hiện mới nhất trong chương trình Eurogoals của Eurosport, ông đánh giá thấp đội bóng nước Đức.
Giáo sư chia sẻ: "Năm ngoái, Ribery và Robben thi đấu cùng nhau và họ có một phong độ tuyệt vời, vì vậy Bayern thực sự mạnh mẽ để tiến về phía trước. Năm nay, họ vẫn kiểm soát thời lượng bóng lăn một cách đáng sợ, nhưng tôi nghĩ rằng họ đã ít nguy hiểm hơn."
Tất nhiên, vị thuyền trưởng của Arsenal không nói suông. Ông phân tích: "Ở Emirates, dù chúng tôi chỉ chơi với 10 cầu thủ, nhưng họ đã không thể tạo ra được sức ép ghê gớm". Thậm chí, Wenger còn đánh giá Bayern kém hơn Real Madrid, bởi Kền kền trắng đang sở hữu Xabi Alonso - người được ông đánh giá rất cao.

Bình luận
vtcnews.vn