Nóng 24h: Đại chiến khai màn V-League 2014

Thể thaoThứ Năm, 21/11/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Hà Nội T&T sẽ gặp B.Bình Dương trong trận đấu khai mạc V-League mùa giải 2014.

(VTC News) - Hà Nội T&T sẽ gặp B.Bình Dương trong trận đấu khai mạc V-League mùa giải 2014.

Mở màn V-League 2014: Đại chiến Hà Nội T&T-B.Bình Dương

Chiều nay, buổi lễ bốc thăm xác định lịch thi đấu V-League 2014 đã diễn ra tại Hà Nội. Do chỉ có 13 CLB chuyên nghiệp đủ điều kiện tham dự V-League 2014 nên việc sắp xếp lịch thi đấu đòi hỏi nhận được sự "thông cảm" từ các bên cũng như yêu cầu ban tổ chức phải có biện pháp phòng tránh tiêu cực vô cùng gắt gao.

Quang cảnh lễ bốc thăm V-League 2014 (Ảnh: Quang Minh)

Theo kết quả bốc thăm, trận khai mạc của mùa giải sẽ là cuộc đại chiến giữa Hà Nội T&T và B.Bình Dương. Hà Nội T&T là đương kim vô địch và vừa nhập tịch thành công cho "sát thủ" Samson (tên tiếng Việt của anh là Hà Nội Sơn). Trong khi B.Bình Dương đã có cuộc thay máu triệt để trong kì chuyển nhượng mùa thu bằng hàng loạt hảo thủ đến từ SLNA như Trọng Hoàng, Văn Bình hay thủ thành đang khoác áo ĐTQG, Tấn Trường.

Cũng trong vòng đấu đầu tiên còn có một số trận đấu đáng chú ý khác như V.Hải Phòng-Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng- ĐT Long An.

Dự kiến, V.League 2014 sẽ khai mạc ngày 11/1/2014 và kết thúc giải vào ngày 31/8.

Giải hạng Nhất quốc gia 2014 sẽ có 8 CLB tham dự, gồm có: Tây Ninh, Sanna Khánh Hòa, XSKT Cần Thơ, TP.HCM, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Hà Nội và TĐCS Đồng Tháp. Riêng giải hạng Nhất mở màn ngày 15/3/2014 và kết thúc ngày 28/6.

Ngày 15/2/2014 khai mạc Cúp Quốc gia và kết thúc ngày 6/9. Trận Siêu Cúp của mùa giải dự kiến khởi tranh ngày 4/1.

FIFA lo lắng về World Cup 2020
Mới đây, một số tổ chức quốc tế đã gửi đơn cáo buộc Qatar "vi phạm nhân quyền" nghiêm trọng đối với những công nhân xây dựng các công trình chuẩn bị cho World Cup 2020. Báo cáo công khai chỉ ra chế độ làm việc "không thể chấp nhận nổi dành cho người lao động" của các nhà thầu Qatar,. Điều này buộc FIFA phải can thiệp.
Theo đó, chủ tịch FIFA - ông Sepp Blatter đã cậy nhờ LĐBĐ Đức và Tổng liên đoàn Lao động thế giới chung tay giúp nước chủ nhà World Cup 2020 giải quyết mọi việc theo hướng ổn thỏa nhất. Ông Blatter cũng đưa ra lời cảnh báo rằng: "Nếu Qatar không có thiện chí hợp tác để cải thiện tình hình, họ sẽ phải tự làm lấy những phần việc của mình và chịu mọi trách nhiệm cho điều đó".
Sepp Blatter đau đầu với Qatar và World Cup 2014  
Ở một thông báo khác từ FIFA, thời điểm kết thúc bầu chọn cho danh hiệu Quả bóng vàng 2013 sẽ được lùi đến ngày 29/11. Được biết, nguyên nhân của sự thay đổi này là do FIFA mới chỉ nhận được rất ít những lá phiếu bầu chọn từ các HLV, đội trưởng và nhà báo trên toàn thế giới.
Hiện tại, Franck Ribery và Cristiano Ronaldo vẫn đang là những ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này khi mà chủ nhân của bốn giải Quả bóng vàng trước đó - Lionel Messi đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương gân kheo.
Ronaldo vô tâm với Quả bóng vàng
Sau khi lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha đả bại Thụy Điển, qua đó thẳng tiến đến World Cup 2014, Cristiano Ronaldo khẳng định rằng, anh không quan tâm đến bất cứ một lời bàn tán nào về màn trình diễn của mình cũng như không quan tâm đến việc có được trao danh hiệu Quả bóng vàng 2013 hay không. Điều Ronaldo quan tâm nhất lúc này là sẽ ghi bàn và giúp Real Madrid đánh bại Almeria ở La Liga vào thứ Bảy tới. 
Ronaldo chia sẻ trên kênh truyền hình RTP của Bồ Đào Nha: "Tôi chỉ biết nỗ lực hết sức, góp công chung với các đồng đội của mình để có thể chiến thắng trong mọi trận đấu. Tôi không cần phải chứng tỏ bản thân với bất kì ai cả. Nhiệm vụ của tôi ở Bồ Đào Nha hay Real Madrid là trên hết. Tôi không bị ám ảnh bởi Ballon d'Or (Quả bóng vàng). Tôi thi đấu, ghi bàn và tận hưởng chiến thắng. Thế thôi".
"Thống soái" Ronaldo đang thi đấu cực kì bùng nổ 
Ở một phát biểu khác ở Bernabeu, tiền vệ Isco vừa lên tiếng khen ngợi Ronaldo là "cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại" và anh cũng rất vinh dự được "huyền thoại Real" - Zidane rèn giũa trong mỗi buổi tập. Isco cũng khẳng định anh sẽ không rời Real, thay vào đó, Isco quyết tâm chiếm được một suất đá chính. 
"Chỉ có sức ép chính trị, truyền thông mới khiến Messi không đoạt Quả bóng vàng 2013" 
Đó là khẳng định của chủ tịch Barcelona - Sandro Rosell trước những nghi vấn FIFA "thiên vị" Lionel Messi trong bốn lần đoạt danh hiệu Quả bóng vàng trước đây. Rosell còn đùa rằng: "Cầu thủ hay nhất thế giới là Messi, đứng thứ hai là Messi và thứ ba cũng là cậu ấy. Và sau đó là đến Xavi, Iniesta, Busquet".
Theo chiều hướng khác, huyền thoại của Barcelona - Hristo Stoichkov lại chĩa mũi dùi công kích về UEFA. Stoichkov cho rằng Franck Ribery sẽ có nhiều cơ hội đoạt Quả bóng vàng năm nay bất chấp phong độ của Ronaldo hay Messi có "khủng khiếp" thế nào đi chăng nữa, bởi, "chủ tịch UEFA - Michael Platini là người Pháp, ông ta rất khéo và Ribery sẽ hưởng lợi".
Messi lòe loẹt nhận giải thưởng Chiếc giày vàng 2012-13 

Tạm gác lại câu chuyện về Quả bóng vàng, chủ tịch Bayern Munick - Franz Beckenbauer công khai ý định rước Messi về xứ Bavaria. Huyền thoại bóng đá Đức cho biết ông luôn mơ về bộ đôi tấn công Ribery  - Messi cho Bayern Munich. 
Về phía Messi, trong lễ trao giải Chiếc giày vàng 2012-2013 diễn ra vào hôm qua, tiền đạo người Argentina chỉ phát biểu ngắn gọn, cảnh báo các đối thủ, anh sẽ "hồi sinh mạnh mẽ sau chấn thương".


Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn