Nóng 24h: Công Vinh muốn ở lại Nhật Bản

Thể thaoThứ Tư, 30/10/2013 04:57:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi được CLB Sapporo Consadole nhiệt tình níu giữ, Công Vinh bất ngờ đổi ý và muốn được tiếp tục ở lại Nhật Bản

(VTC News) - Sau khi được CLB Sapporo Consadole nhiệt tình níu giữ, Công Vinh bất ngờ đổi ý và muốn được tiếp tục ở lại Nhật Bản.


Công Vinh muốn ở lại
Khởi đầu khá khó khăn tại Sapporo Consadole nhưng bằng quyết tâm và nghị lực, Công Vinh đã khẳng định được vị trí và tài năng tại CLB mới. Trong vài tuần trở lại đây, tiền đạo số một Việt Nam thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát của đội bóng Nhật.
công vinh
Công Vinh muốn ở lại Nhật thêm vài năm 

Đáng nói hơn, từ khi CV9 xuất hiện, Sapporo làm ăn phất lên trông thấy. Mới nhất, họ vừa ký được hợp đồng quảng cáo với đơn vị truyền thông của tập đoàn nổi tiếng Sumitomo, và sắp tới có thể sẽ là Công ty Thép Miền Nam (SSSC).
Hiển nhiên với một cầu thủ như vậy, Sapporo không đời nào lại để Vinh trở về Việt Nam. Họ đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền kha khá (cho cả Công Vinh và SLNA), thậm chí Chủ tịch của CLB còn lên tiếng khẳng định sẽ giữ chân ngôi sao này bằng mọi giá.
Đáp lại tấm thịnh tình của đội bóng Nhật, có vẻ như Công Vinh đã suy nghĩ lại. Anh tâm sự: "Tôi muốn thi đấu ở đây thêm một, hai hoặc ba năm nữa. Đó là sự thật! Tuy nhiên, tôi còn một năm hợp đồng với Sông Lam Nghệ An và do đó điều này còn phụ thuộc vào việc đàm phán giữa hai CLB".
Như vậy, quả bóng trách nhiệm đã được Vinh đẩy về phía Sapporo và SLNA. Chưa rõ, tương lai của anh sẽ ra sao nhưng nhiều khả năng tiền đạo xứ Nghệ sẽ được toại nguyện.
Arsenal, Chelsea mua tiền đạo
Gần như cùng lúc, hai đội bóng thành London đều có ý đồ thâu nạp các chân sút của AC Milan. Trong khi Jose Mourinho muốn tái ngộ cùng cậu học trò cũ Mario Balotelli, thì Arsene Wenger lại tỏ ra cực kết El Shaarawy.
Được biết, giá của hai ngôi sao trẻ này đều không dưới 25 triệu bảng. Cả hai đều đang là niềm hy vọng của bóng đá Italia và là trụ cột của Rossoneri. Do đó, khả năng đội bóng thành Milano để bộ đôi này ra đi cùng lúc là rất nhỏ.
Mặc dù vậy, khả năng Milan giữ được cả hai sao mai này cũng không lớn. Đội bóng của Allegri bây giờ không còn là một gã khổng lồ như những thập kỷ trước, và để có được các danh hiệu, những ngôi sao của họ chỉ còn biết cách ra đi.
wenger mourinho
Wenger và Mourinho cùng muốn tăng cường hỏa lực 

V-League 2014 sẽ có 13 đội
Với việc K.Kiên Giang vẫn chưa tìm được lối ra cho vấn đề tài chính của họ, nhiều khả năng V-League 2014 sẽ phải bắt đầu với một số lẻ đội bóng: 13 đội.
Hạn chót để các câu lạc bộ hoàn tất thủ tục đăng ký tại V-League và giải hạng nhất là 17h chiều nay 30/10. Tuy nhiên vẫn còn K.Kiên Giang, Bình Định và Đồng Tháp chưa thể chứng minh được năng lực tài chính của họ. 
Yêu cầu với 1 đội bóng dự V-League là nguồn vốn 35 tỷ, còn hạng nhất là 20 tỷ. Khi mà các cầu thủ của K.Kiên Giang vẫn đang đi hết chỗ này chỗ khác để đòi đội bóng trả nợ vài trăm triệu như hiện nay thì thật khó có thể tin rằng đội bóng này có đủ lực để tham gia V-League mùa tới.
Và như vậy, sang năm, người hâm mộ Việt sẽ chỉ được xem 13 đội thi đấu ở V-League 2014.
ronaldo blatter
Ronaldo và Blatter vẫn giữ được hòa khí 

Chủ tịch FIFA xin lỗi Ronaldo
Sau khi có những lời nhận xét chẳng mấy hay ho về Ronaldo, về sự chải chuốt và phong cách ăn mặc của siêu sao người Bồ, đồng thời tỏ ý muốn Messi giành Quả bóng vàng FIFA 2014, Sepp Blatter đã buộc phải đưa ra lời xin lỗi cho Ronaldo.
Trên Twitter, người đứng đầu FIFA viết: "Gửi Ronaldo. Tôi xin lỗi nếu như đã làm cậu buồn vì những phát biểu xuất phát từ trái tim tôi. Tôi không hề có ý xúc phạm cậu".
Ngoài Ronaldo, Sepp Blatter cũng đã gửi lời xin lỗi tới Real Madrid, đội bóng chủ quản của CR7. Trong bức thư gửi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông giải thích: "Khi đặt  câu hỏi về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, người phỏng vấn đã yêu cầu tôi chọn một trong hai người và tôi chọn Messi. Tuy nhiên, tôi muốn nói rõ là đối với tôi, Cristiano cũng cùng đẳng cấp với Messi, và cả hai đều là những cầu thủ tuyệt vời".
Về phần mình, Ronaldo không hề tỏ ra cay cú về những lời bình luận của Sepp Blatter. Viết trên facebook, CR7 bình thản: "Video này đã cho thấy sự tôn trọng và thừa nhận rõ ràng mà FIFA dành cho tôi. Tôi chúc ông Blatter sức khỏe và sống lâu”.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn