Nóng 24h: Arsenal chấp người vẫn vững ngôi đầu

Thể thaoThứ Bảy, 26/10/2013 11:44:00 +07:00

(VTC News) - Trong trận đấu sớm của vòng 9 Premier League, Arsenal đã có trọn vẹn 3 điểm trước Crystal Palace dù thi đấu thiếu 1 người

(VTC News) - Trong trận đấu sớm của vòng 9 Premier League, Arsenal đã có trọn vẹn 3 điểm trước Crystal Palace dù thi đấu thiếu 1 người.


Crystal Palace 0-2 Arsenal
Ra quân sớm nhất tại vòng 9, Arsenal tràn trề cơ hội có được 3 điểm khi đối thủ chỉ là Crystal Palace, đội bóng đã để thua cả 5 trận gần đây nhất.
arteta thẻ đỏ
Arteta từ người hùng thành tội đồ 

Tuy nhiên, thất bại trước Dortmund ở Champions League có vẻ như đã khiến Pháo thủ bị cóng trước đội chủ nhà thi đấu quyết tâm và không kém phần chặt chẽ. Suốt 45 phút đầu tiên, dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng các học trò của Arsene Wenger không thực sự tạo được nhiều cơ hội ăn bàn rõ nét.
Phải sang tới hiệp 2, Arteta mới mở điểm cho Arsenal trên chấm phạt đền sau khi cầu thủ trẻ Gnabry bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, chính tiền vệ người Tây Ban Nha lại đẩy Pháo thủ vào thế khó khi nhận thẻ đỏ sau đó 20 phút.

Chơi thiếu người, Wenger buộc phải lùi sâu đội hình để tử thủ. Dẫu vậy, họ vẫn có thêm được 1 bàn thắng nữa do công của Giroud, sau đường bấm bóng tinh tế của Ramsey. 
Thắng trận, ngôi vị đầu bảng tiếp tục ở lại sân Emirates thêm ít nhất là 1 tuần nữa, trước khi The Gunners tiếp Liverpool ở vòng 10.
Arteta bị oan
Không lâu sau pha ghi bàn mở tỷ số, Arteta đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp khi phạm lỗi với người đồng đội cũ Chamakh trong một tình huống phản công. Điều đáng nói, tình huống này xảy ra cách khá xa khung thành của đội khách, và điều ấy khiến nhiều người cho rằng trọng tài chính đã quá nặng tay với tiền vệ người Tây Ban Nha.
Mặc dù vậy, Pháo thủ vẫn giành trọn vẹn 3 điểm sau khi hết giờ, bởi 1 pha lập công nữa của Giroud trong những phút cuối.
CĐV Nghệ An làm loạn
Ngay trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam – Semen Padang diễn ra, một nhóm các CĐV áo vàng đã lao xuống đường pitch, cầm cờ và chạy quanh sân vận động để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.
Dĩ nhiên là các lực lượng an ninh đã không để sự việc này tiếp diễn. Tuy nhiên do những CĐV xứ Nghệ chạy rất chuyên nghiệp nên phải mất một thời gian khá lâu, những CĐV này mới chịu nhảy lên khán đài và chào thua lực lượng an ninh.
Bù lại, các khán giả ở Bình Dương đã có những trận cười nghiêng ngả vì màn đuổi bắt này.


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn