Nơm nớp lo sợ sống trong những căn nhà chờ sập giữa Thủ đô

Thời sựThứ Bảy, 06/08/2016 06:52:00 +07:00

Nhiều ngôi nhà có trần, dầm, cột bị bong tróc, trơ lại từng mảng thép hoen rỉ, các bậc thang lên xuống rêu phủ kín, lan can rung lên bần bật mỗi khi có người qua lại.

Ngày 4/8 vừa qua, ngôi nhà số 43 Cửa Bắc (Hà Nội) bị sập do xây dựng từ lâu, tình trạng đã xuống cấp, kèm thêm sự tác động đào móng làm lại từ nhà bên cạnh. Sự cố đã làm hai người tử vong và 5 người bị thương.

Cách đây 1 năm, biệt thử 107 Trần Hưng Đạo được xây từ thời Pháp cũng bỗng dưng đổ sập khiến hai người thiệt mạng và 6 người bị thương khiến dư luận lo lắng về tình trạng nhà cũ, cổ đang tồn tại ở Hà Nội.

Thực tế trên địa bàn thành phố còn tồn tại hàng trăm ngôi nhà cổ, khu tập thể cũ “quá đát” nhưng vẫn đang được sử dụng. Có thể kể đến như khu tập thể H36 (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), khu tập thể Viện Hóa Học Công Nghiệp (Cầu Diễn, Hà Nội), 47 Hàng Bạc…

e29a0102-9263-4878-9652-ea95ec80acdc

Tường khu nhà H36 bong tróc trơ cả gạch ra ngoài.  

Ghi nhận của PV VTC News tại khu tập thể H36, đây là nơi ở của gần 400 nhân khẩu được xây dựng vào năm 1983. Hơn 30 năm tồn tại, khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, người dân luôn sống trong tình trạng bất an vì lo lắng nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Qua quan sát có thể thấy, trần, dầm, cột của khu nhà bị bong tróc, trơ lại từng mảng thép hoen rỉ. Các bậc thang lên xuống rêu phủ kín, lan can rung lên bần bật mỗi khi có người qua lại.

af5f0f09-3eaf-4757-92fc-2817804ba8d1

Để chống mưa dột, người dân khu nhà phải căng bạt trên nóc như thế này. 

Ngoài ra, dây điện chằng chịt trên trần nhà ẩm ướt. Dãy nhà 2 tầng, mỗi tầng 9-10 phòng chung một khu vệ sinh, nhà tắm. Chính vì vậy, tình trạng “cha chung không ai khóc” khiến bốc mùi hôi thối, tắc nghẽn liên tục xảy ra.

8f1d7209-3068-481c-bf6e-e1d082b87427

 Trần nhà bong tróc, mốc xanh do ẩm ướt, mưa thấm.

0218ee41-9da9-4ecf-975c-ae04289a1ecc

 Nhiều chỗ bê tông trên trần nhà rơi cả mảng vào đầu người dân, lòi cả thép hoen gỉ.

Với 20-25m2, hàng trăm hộ dân đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Chị Hằng (cư dân khu nhà) ngán ngẩm cho biết: “Vào mùa mưa, tường nhà bong tróc nhiều hơn, trần nhà ẩm ướt, có nhiều chỗ dột, vào mùa hè thì nóng kinh khủng, như thiêu như đốt, đúng kiểu mưa bê chậu hứng nước, nắng ngủ dưới gầm giường”.

9ae4af27-f7f2-4fb3-a11c-f933a5f99660

Lo lắng nhà sập, người dân phải dùng những thanh gỗ tự chằng chống, gia cố cho thêm phần an tâm. 

b3610336-f101-44f9-b7fb-f955535ad5eb

Người dân gia cố những nơi có nguy cơ sập.

Chị Hằng lo lắng: “Khu tập thể đã được xây từ lâu, cũ kĩ, sức chịu đựng kém nên ở đây tôi cảm thấy không an toàn nhưng không có điều kiện nên đành phải chịu. Mỗi khi có tin bão về, gia đình tôi cùng mọi người đều phải chèn chống cẩn thận”.

Ông Hùng (tổ trưởng khu tập thể) tiếp lời: “Để hạn chế sự ảnh hưởng của bão số 1 vừa qua, chúng tôi đã dùng gỗ chèn chống các cột nhưng không biết có trụ lâu với thời tiết thất thường này không nữa.”

Mong ước lớn nhất của những người dân trong các khu nhà cổ là được “tái định cư”, sinh hoạt và làm việc trong một môi trường an toàn.

Video: Hiện trường sập nhà cổ ở Hà Nội

Thúy Hồng
Bình luận
vtcnews.vn