Nơi Ronaldo bắt nạt Messi

Tổng hợpThứ Tư, 20/06/2012 12:22:00 +07:00

Từ Bosnia cho tới Tây Ban Nha và Lviv, Ukraine, những tiếng hô “Messi, Messi, Messi” vẫn văng vẳng bên tai Cris Ronaldo ở bất cứ đâu mà anh tới.

Từ Bosnia cho tới Tây Ban Nha và Lviv, Ukraine, những tiếng hô “Messi, Messi, Messi” vẫn văng vẳng bên tai Cris Ronaldo ở bất cứ đâu mà anh tới. Có vẻ như, nếu Ronaldo không làm được điều gì đó đặc biệt tại EURO 2012 này, anh khó có thể thoát khỏi những tiếng hô đấy một lần nữa.

Khỏi cần phải nói, chủ đề tranh luận xem ai là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong 3 năm trở lại đây ít nhiều đã có câu trả lời khi Lionel Messi luôn đánh bại Ronaldo trong các cuộc bầu chọn. Tiền đạo người Argentina 2 lần giành Qủa bóng vàng FIFA, trong khi đối thủ của anh chưa một lần có được vinh dự đấy.

Nơi Ronaldo “bắt nạt” Messi 

Thế nhưng, trong khi Messi vượt trội Ronaldo ở cấp CLB, người ta không thể nói như vậy ở bình diện cấp đội tuyển. Đơn giản bởi CR7 một lần nữa lại lên tiếng thách thức những ai ủng hộ cho Messi.
Thông điệp đó được phát đi từ trận thắng 2-1 của BĐN trước Hà Lan và người ghi 2 bàn thắng quyết định đưa Seleccao lọt vào tứ kết EURO 2012 không ai khác là Ronaldo (dù anh mất tới 14 cú sút mới ghi được bàn đầu tiên). Thậm chí, anh đã có thể có một hat-trick nếu không bị khung thành từ chối 2 lần. Dù sao thì CR7 cũng đã có được những bàn thắng đầu tiên ở EURO 2012, qua đó đưa anh trở thành cầu thủ người BĐN đầu tiên ghi bàn ở 5 giải đấu lớn liên tiếp. 
Ngược lại, thành tích của Messi trong màu áo Albiceleste lại không được ấn tượng như thế. La Pulga mới chỉ ghi được 1 bàn tại các kỳ World Cup và 2 bàn ở Copa America, nghĩa là mới bằng một nửa số bàn thắng của CR7 tại những giải đấu lớn. Dĩ nhiên, ngoài bàn thắng, cả hai đều chưa có bất cứ một danh hiệu quốc tế nào để khẳng định sự vượt trội của mình. Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là mọi so sánh sẽ kết thúc chừng nào họ còn thi đấu và lúc này, Ronaldo đang có cơ hội ghi thêm điểm sau khi anh đã làm câm lặng những tiếng hô “Messi, Messi” từ hàng ngàn CĐV Hà Lan.
Việc CR7 trở lại đúng lúc khi BĐN cần anh nhất là thực sự rất đáng nói nếu biết rằng, trong gần 1 năm qua, anh đã thi đấu 6.030 phút ở 71 trận cho Real Madrid và BĐN, nhiều hơn bất cứ cầu thủ châu Âu nào khác. 
Khó có cầu thủ nào duy trì được phong độ ổn định trong từng đó trận, trong khi mùa giải 2011/12 của CR7 bắt đầu từ tour du đấu Mỹ vào ngày 17/7/2011, rồi trận tranh Siêu Cúp TBN, Copa del Rey, La Liga, Champions League, vòng loại EURO 2012, các trận đấu giao hữu và giờ là EURO 2012. Với việc BĐN đã lọt vào giai đoạn knock-out, CR7 thậm chí có thể thi đấu tới ngày 1/7, trước lúc anh xả hơi và lại bước vào tập luyện cùng Real Madrid.

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây


Mạnh Hào (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn