Nỗi lo sau ngày nam sinh giết người được trả tự do

Thời sựThứ Bảy, 22/06/2013 02:40:00 +07:00

(VTC News) – Ngày nam sinh Nguyễn Quang Hưng được trả tự do, gia đình mừng vui khôn xiết, nhưng phía sau vẫn còn nhiều nỗi lo.

(VTC News) – Ngày nam sinh Nguyễn Quang Hưng được trả tự do, gia đình mừng vui khôn xiết, nhưng phía sau vẫn còn nhiều nỗi lo.

Sự việc nam sinh Nguyễn Quang Hưng được phóng thích tại tòa ngày 19/6 vừa qua là niềm vui khôn xiết của gia đình ông Nguyễn Quang Đạo. Sau 9 tháng 18 ngày đôn đáo lo cho con, người cha vất vả đã đón con trở về.

Nam sinh giết người được thả tại tòa: Còn lắm nỗi lo!
Nhiều người đến động viên gia đình Hưng, mong Hưng sẽ sớm được đi học

Nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc thì giờ đây Hưng đã là sinh viên năm hai. Ngày đó, Hưng đỗ hai trường đại học, điều mà nhiều bạn trẻ mong muốn. Nhưng tai họa ập đến, Hưng vướng vòng lao lý và chưa thể đặt chân lên giảng đường.

Anh Nguyễn Quang Đạo chia sẻ: “Hưng đã được tự do, nhưng tâm lý cháu vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Những ngày vừa qua thực sự đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý, suy nghĩ của cháu, nên gia đình cũng rất lo lắng, phải động viên thường xuyên để cháu sớm lấy lại tinh thần”.

Nam sinh giết người được thả tại tòa: Còn lắm nỗi lo!
Hưng đã muộn việc học hành 1 năm so với các bạn bè cùng trang lứa

Suốt hơn 9 tháng thương con, ngóng con về, bà Đặng Thị Nhâm mừng rơi nươc mắt khi con được phóng thích tại tòa: “Giờ cháu về rồi, tôi rất thương và lo cho cháu. Mấy ngày hôm nay, cháu ít nói hơn, thường ngồi một mình nghĩ ngợi. Tôi biết tinh thần cháu bị ảnh hưởng nên phải thường xuyên động viên, an ủi”.


Anh Đạo cho biết, thời gian tới anh cùng Hưng sẽ lên hỏi hai trường đại học Hưng từng thi đỗ xem có được bảo lưu kết quả hay không. “Nếu không được, cháu sẽ chậm thêm một năm học nữa. Như vậy là so với các bạn bè cùng trang lứa, cháu bị muộn mất hai năm”, anh Đạo lo lắng.

“Nếu kết quả không được bảo lưu, gia đình sẽ động viên để Hưng ôn tập, thi vào năm tới. Chúng tôi chỉ mong cháu lại được đi học”, chị Nhâm nói.

nam sinh
Giấy báo nhập học trường Đại học Tài nguyên và Môi trường năm vừa rồi của Hưng

Chia vui với gia đình, ông Nguyễn Tiến Tẩu (75 tuổi, ông họ của Hưng) cũng không giấu nổi sự vui mừng. Kể từ ngày Hưng được về nhà, hôm nào ông cũng ghé qua thăm để động viên Hưng.

Ông Tẩu tâm sự: “Cháu Hưng được trả tự do là hợp với mong muốn của nhiều người dân Xuân Phú. Giờ chỉ lo cháu chậm trễ chuyện học hành, tâm lý bị ảnh hưởng. Nếu kết quả đại học của cháu năm vừa rồi không được bảo lưu, cháu chậm thêm một năm nữa là hai năm, thì quá thiệt thòi với cháu”.

Nam sinh giết người được thả tại tòa: Còn lắm nỗi lo!
 Ông Tẩu (phía trái) bày tỏ nhiều lo lắng về tương lai của Hưng

Cô giáo Khuất Thị Huyền, cũng là hàng xóm của Hưng, không giấu nổi niềm xúc động khi học trò của mình được tự do: “Với tư cách là người đã từng giảng dạy Hưng, tôi biết em là một học trò ngoan ngoãn, hiền lành, đoàn kết, có ý thức học tập cao. Hưng cũng học rất khá. Hơn nữa, sống gần nhà nhau, tôi biết em luôn hòa nhã với mọi người, đặc biệt là mấy đứa trẻ nhà tôi”.

Sau khi xảy ra sự việc với Nguyễn Quang Hưng hồi tháng 8/2012, nhiều người dân trong thôn An Phú tỏ ra khá bất ngờ, bởi Hưng nổi tiếng là hiền lành, ngoan ngoãn. Ngày đó, bà con trong thôn đều kí vào lá đơn xin giảm án cho nam sinh Hưng.

Nam sinh giết người được thả tại tòa: Còn lắm nỗi lo!
Ông Nguyễn Hữu Tân trao đổi với PV

Là người từng tham gia công việc chính quyền ở thôn Ân Phú, ông Nguyễn Hữu Tân (53 tuổi) chia sẻ, chưa bao giờ ông nghe điều tiếng gì về sinh viên Nguyễn Quang Hưng. Với ông Tân, Hưng là một cậu học sinh ngoan hiền, học giỏi.

Ông thường nêu gương Hưng để nhiều em nhỏ trong thôn noi theo.
Ông Tân còn nhớ rõ những lần tan học đã rất muộn, Hưng vẫn tranh thủ đỡ đần mẹ việc đồng áng, nhất là thời điểm bố bị tai nạn gãy tay.

Trong số những hàng xóm của gia đình Hưng, có lẽ, ông Vũ Duy Cư là người đã theo sát sự việc từ đầu đến cuối. Thời gian người dân kêu gọi giảm án cho Hưng đều có sự đóng góp nhiệt tình của ông Cư.

“Giờ cháu đã được tự do, coi như công sức và mong muốn của đông đảo bà con đã được đáp ứng. Thời gian qua cháu Hưng cũng đã khổ tâm lắm rồi. Bây giờ chỉ mong cháu được tạo điều kiện để tiếp tục con đường học hành”, ông Cư phấn khởi nói.



Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn