Nói giọng Hà Nội sau tai nạn: 'Cần gặp bác sĩ tâm thần'

Sức khỏeThứ Ba, 04/09/2012 02:48:00 +07:00

(VTC News) – Chị Thảo sau khi bị tai nạn từ nói giọng Quảng Bình chuyển sang nói giọng Hà Nội, bác sĩ cho rằng đây là hội chứng sau chấn thương sọ não.

(VTC News) – Với trường hợp chị Thảo sau khi bị tai nạn từ nói giọng Quảng Bình chuyển sang nói giọng Hà Nội, bác sĩ chuyên khoa về tâm thần cho rằng đây là hội chứng sau chấn thương sọ não.

Chị Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi)  

Giải mã hiện tượng người miền Trung nói giọng Bắc sau tai nạn

Từ đầu tháng 8 đến nay, chị Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi), trú ở thôn 1 xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình đã khiến người nhà và dân địa phương hết sức bất ngờ khi toàn phát âm giọng Hà Nội.

Chồng chị Thảo, anh Trần Đình Lâm cho biết chị Thảo sinh ra và lớn lên ở Quảng Bình, nói giọng Quảng Bình. 

Ngày 25/7, trên đường đi chặt cây bạch đàn về chị bị một người đi xe máy đâm ngã. Vụ tai nạn làm chị đập đầu xuống đường, ngất gần 4 tiếng, sau đó chị được gia đình đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Ngày 7/8, chị Thảo xuất viện về nhà và bắt đầu nói giọng Hà Nội. Theo chị Thảo, chị nói hoàn toàn bình thường, không thấy vướng hay khó khăn gì khi phát âm.

 

Trường hợp chị Thảo là hội chứng sau chấn thương sọ não. Chị Thảo cần phải gặp bác sĩ tâm thần và theo dõi điều trị.

Nguyễn Văn Dũng, Bác sĩ BV Bạch Mai, Hà Nội

Trao đổi với PV VTC News về trường hợp chị Thảo (Quảng Bình), sau khi hỏi tuổi, tình trạng bệnh nhân sau chấn thương, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Trưởng khoa điều trị tâm thần nghiện chất (Viện Sức khoẻ tâm thần Quốc gia – BV Bạch Mai) cho rằng: Đây là hội chứng sau chấn thương sọ não. Chị Thảo cần phải gặp bác sĩ tâm thần và theo dõi điều trị. Việc này có thể làm rối loạn chức năng sinh hoạt của người bị tai nạn.

Nhưng thay đổi kỳ lạ sau chấn thương

Trước đó, trên thế giới, nhiều trường hợp sau khi bị chấn thương ở đầu, đã có sự thay đổi kỳ lạ.

Matej Kus, cậu bé 18 tuổi người Séc bỗng dưng nói thông thạo tiếng Anh sau một cú ngã đập đầu trên đường đua xe đạp.

Peter Waite, người tài trợ cho đội của Matej Kus nói: "Tôi không thể tin vào tai mình nữa. Đó rõ ràng là một giọng Anh chuẩn. Những gì xảy ra trong vụ ngã ắt hẳn đã 'sắp xếp lại’ cái đầu cậu ta. Trước vụ ngã, tiếng Anh của Kus rất tồi mặc dù cậu ấy rất chăm học".

"Ấy thế nhưng khi chúng tôi đứng ở cửa xe cứu thương thì chợt nghe thấy Matej nói với nhân viên y tế bằng tiếng Anh rất hoàn hảo”.

Matej chẳng nhớ gì cả, thậm chí còn không biết mình là người Séc nữa. Khi cậu bay về nước, cậu đã nói (thông qua một phiên dịch) rằng cậu không hề nhớ gì về vụ tai nạn và hai ngày sau đó.

Còn anh Derek Amato, đến từ thành phố Denver, bang Colorado (Mỹ) sau tai nạn va đầu vào thành bể bơi, anh tỉnh dậy và phát hiện ra mình có khả năng âm nhạc phi thường.

Vụ tai nạn xảy ra cách đây 6 năm, lúc Amato đã 40 tuổi. "Tôi nhớ mình bị chấn động rất mạnh và rất đau", Amato miêu tả lại cảm giác của mình. Anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn động não nặng, mất một phần trí nhớ và khả năng thính giác.

Mấy ngày sau, Amato đến nhà một người bạn. Khi thấy chiếc đàn piano, anh không hiểu sao mình lại bị thu hút đến thế. Anh ngồi xuống, chơi một cách thành thục và mê say cho đến 2h sáng.

"Khi tôi nhắm mắt, tôi lại thấy những con phím đen trắng di chuyển từ trái qua phải, cả những dòng chảy âm nhạc, chúng cứ hiển hiện trong tâm trí tôi", Amato nói.

Người đàn ông này cho biết anh không những chơi và sáng tác nhạc, mà còn có thể nhớ được một bản nhạc bất kỳ từng được chơi trước đó như thể nó đã được khắc vào trí não anh.

Amato nói rằng dù anh từng chơi đàn ghita nhưng anh chưa bao giờ chạm vào chiếc đàn piano trước khi bị tai nạn.

Bác sĩ tâm thần học Darold Treffert đến từ bang Wiscousin, người chuyên nghiên cứu những trường hợp tương tự như Amato, cho rằng do một số vùng trong não của Amato đã bị chấn thương nặng nhưng một số vùng lại được phục hồi một cách khác thường. Từ đó, anh có thể tiếp cận được sức mạnh lớn nhất của não bộ, điều mà không phải ai cũng có khả năng.

Amato cho biết hiện anh vẫn thường xuyên bị đau nửa đầu và đã bị mất đi 35% khả năng thính giác, tuy nhiên mất mát đó cũng khá xứng đáng với khả năng đặc biệt mà anh bỗng nhiên sở hữu. 

Anh đã từ bỏ công việc trước đây và trở thành một nhà viết nhạc chuyên nghiệp. Anh đã phát hành một album gồm các bài hát do chính anh sáng tác và hiện chuẩn bị cho một dự án âm nhạc mới.

Sự thay đổi kỳ diệu cũng đến với anh Jason Padgett, một người bỏ học giữa chừng đã bất ngờ trở thành thiên tài toán học sau một lần bị… hành hung.

Năm nay, anh 41 tuổi, nhân viên cửa hàng nội thất ở Tacoma, bang Washington, Mỹ.  Giờ đây, bất cứ hình ảnh nào anh nhìn thấy đều có thể tự tay vẽ chúng thành những sơ đồ phức tạp.

Anh Jason Padgett, một người bỏ học giữa chừng đã bất ngờ trở thành thiên tài toán học sau một lần bị… hành hung.  
Jason cho biết, cách đây 10 năm trong một lần đi hát karaoke về nhà, anh đã bị kẻ cướp tấn công. Chúng đã đánh vào đầu Jason nhiều lần khiến anh suýt mất mạng. Anh nói: “Tất cả những gì tôi nhớ được là một ánh đèn flash lóe lên, sau đó, tôi đã nằm trên mặt đất. Tôi đã suýt bị giết chết”.

Thời điểm đó, Jason chỉ là một người đơn giản, anh ghét toán học và chỉ thích tiệc tùng. Các bác sĩ cho biết, vụ tấn công vào đầu Jason đã gây ra một biến động lớn trong bộ não khiến anh trở thành thần đồng toán học.

Vài ngày sau khi bị tấn công, Jason bắt đầu để ý tới mọi sự vật bằng con mắt khác thường, anh có thể vẽ những biểu đồ, phương trình phức tạp và tìm ra công thức toán học tạo nên hình khối sự vật đó. Anh chia sẻ: “Tôi nhìn thấy các sơ đồ, những hình khối của định lý Pythagore ở khắp mọi nơi. Mỗi đường cong, xoắn ốc hay sơ đồ hình cây là một phần của phương trình đó.”

Với những trường hợp sau tai nạn thành thần đồng toán học, giỏi ngoại ngữ trên, bác sĩ Dũng phân tích có thể bệnh nhân mắc hội chứng savant. Những người mắc hội chứng sau chấn thương có phát triển một kỹ năng đặc biệt.

Hội chứng khiến một số vùng trong não bị tổn thương, do đó, các khu vực não trước đó chưa từng hoạt động được kích thích để dùng đến.

Nguyễn Tâm

Bình luận
vtcnews.vn