Nỗi đau vụ truy sát kinh hoàng giữa trung tâm Sài Gòn

Pháp luậtChủ Nhật, 09/09/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến vụ truy sát giữa trung tâm Sài Gòn làm hai người bỏ mạng. Mất vợ, mất bạn, Trí dằn vặt oán hận mình trong nước mắt...

(VTC News) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ dẫn đến vụ truy sát giữa trung tâm Sài Gòn làm hai người bỏ mạng. Mất vợ, mất bạn, Trí dằn vặt oán hận mình trong nước mắt...

Như VTC News đã đưa tin, ngày 6/9, tại công viên 23/9 phía đường Lê Lai, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM đã xảy ra vụ trọng án làm hai người chết.

Nguyên nhân của vụ việc là do mâu thuẫn trong việc cầm xe gắn máy cho một người đàn ông khoảng 40 tuổi (chưa rõ lai lịch) là người bạn của Lâm Trí (25 tuổi, ở Q.1) và Nguyễn Hoàn Phúc (23 tuổi, ở Long An) trong thời gian đi tù cùng nhau.

Để giải quyết, cả hai đã hẹn nhau đến công viên 23/9 để "thanh toán nợ nần".

Vì biết trước sự việc nên chị H.T.N.H (vợ Trí) cũng đi theo chồng đến để theo dõi tình hình. Vừa đến nơi, Phúc và anh Trí cãi nhau nảy lửa làm những nhiều người đi đường ai cũng tò mò.

Lúc hai bên đang gây sự với nhau, Phúc bốc điện thoại lên gọi điện cho anh trai đến “viện trợ”.

Hiện trường vụ án

Nghe điện thoại xong, Nguyễn Hoàn Vũ (30 tuổi, anh trai Phúc) vội vàng chạy đến hiện trường để “giúp” em trai một tay.

Vừa đến nơi, Vũ cầm khúc cây to, lao như bay đánh vào đầu Trí, khiến chiếc nón bảo hiểm Trí bị vỡ đôi. Do bị đánh bất ngờ từ phía sau và bị choáng nên Trí đã bỏ chạy.
Thấy chồng bị đánh, chị H. xông vào can ngăn và đánh lại anh em Phúc, nhưng do sức yếu, chị H. đã bị Vũ dùng cây đánh vào đầu.

Thấy vợ bị đánh, Trí quay lại dùng dao đâm vào người Phúc. Để bảo vệ cho em, Vũ tiếp tục dùng cây đánh lại Trí làm chiếc dao đang cầm trên tay Trí bị rơi. Trí tiếp tục bỏ chạy. Ngay tức khắc, Phúc gượng dậy dùng dao đâm chị H. từ phía sau.

Không chỉ dừng lại ở đó, Vũ dùng cây tiếp tục đánh vào đầu khiến chị H. bất tỉnh. Cuộc ẩu đả giữa hai bên chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của nhân viên bảo vệ của công viên và Công an Q.1.   

Sau cuộc ẩu đả, chị H., Trí và Phúc đã được những người chứng kiến sự việc đưa vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị H. và Phúc đã tử vong.

Được biết, trước khi xảy ra sự việc, Trí và chị H. vừa mới làm đám cưới được hơn 4 tháng và chị H. đang mang thai con đầu lòng.

Trao đổi với chúng tôi ngoài hành lang bệnh viện, mẹ Trí cho biết, hiện Trí vẫn đang trong quá trình điều trị và chưa biết chị H. đã tử vong.

Bà kể lại trong nước mắt, sáng trước hôm xảy ra vụ việc, Trí và chị H. bảo rằng chở nhau đi làm giấy đăng ký kết hôn để được pháp luật công nhận cả hai là vợ chồng chính thức.

Nhưng một lúc sau cả hai lại quay trở về nhà, bả hỏi tại sao thì Trí nói: “Quên mang hộ khẩu nên về lấy”. Nhưng chỉ trong vòng không đầy 2 tiếng sau bà nhận được điện thoại của Trí gọi về “con bị thằng Phúc đâm mẹ ạ!”.

Bà như chết lặng. Bởi trước đó bà gặp Phúc ở trước cửa thì nghe Phúc hỏi “có Trí ở nhà không”. Nghĩ chẳng có việc gì, bà thản nhiên trả lời “nó và vợ lên ủy ban để làm giấy đăng ký kết hôn rồi". Phúc không thèm chào bà một câu mà lao đi rất nhanh.

Vừa nghe điện thoại của Trí xong, bà tới ngay hiện trường vụ án thì được nghe mọi người kể lại, Trí và anh em Phúc đã xảy ra cuộc ẩu đả rất hung hăng.

Trí chỉ bị thương nhẹ, còn chị H. thì bị đâm từ phía sau lưng nên đã tử vong. Lòng bà như quặn thắt khi biết được sự việc.

Vừa vào đến bệnh viện, Trí khóc lóc gọi mẹ và nhờ các bác sĩ chữa trị cho nhanh khỏi để về chăm sóc vợ.

Thương con, bà nói dối Trí là chị H. đã được đưa qua Bệnh viện Chợ Rẫy để các bác sĩ theo dõi. Bà cũng không quên dặn các bác sĩ và người nhà không cho Trí biết sự việc.

Từ phòng bệnh ra, ngồi trên chiếc xe đẩy, Trí khóc như nức nở khi nhìn thấy mọi người: “Mọi người giấu con, vợ con chết rồi phải không...Lỗi là tại con...!”

Mẹ Trí cũng cho biết, Trí và Phúc ở cùng nhau trong một chung cư. Phúc làm bảo vệ của chung cư, còn Trí làm nhân viên cho một công ty ở Bình Dương. Trước khi xảy ra sự việc, cả hai là bạn và là hàng xóm thường xuyên qua lại với nhau.

Thế nhưng, dạo gần đây, không biết có chuyện gì, cả hai thường xuyên lời qua tiếng lại.

"Chúng nó mới lấy nhau, niềm vui con bé H. có thai làm cho cả gia đình đang hạnh phúc thì nay lại ra nông nỗi này. Thật không biết chuyện gì đã xảy ra..." mẹ Trí đau xót rồi lịm dần.

Dương Bình

Bình luận
vtcnews.vn