Nỗi đau tột cùng của người phụ nữ 40 tuổi, chồng thủng tạng cấp cứu, con bị teo não bẩm sinh

Sức khỏeThứ Sáu, 07/12/2018 14:16:00 +07:00

Chồng bệnh nặng nằm viện không hẹn ngày về, đứa con thơ bị teo não bẩm sinh, nỗi vất vả, đắng cay đè nén lên vai chị Dương Thị Ngoan.

Gặp chị Ngoan trong một buổi chiều tháng 12/2018, trước mặt tôi là người phụ nữ mới bước sang tuổi 40 nhưng khuôn mặt khắc khổ, làn da hơi ngăm đen và đôi mắt đượm buồn khiến chị già hơn tuổi rất nhiều.

Vừa kéo chân, bóp tay cho chồng là Lê Văn Thắng, chị Ngoan vừa kể câu chuyện buồn của cuộc đời mình với số phận đầy đắng cay, phiền muộn.

Gần 20 năm về trước, chị Ngoan nổi tiếng chăm chỉ trong làng. Do bản tính cần cù, chịu khó, lại có ngoại hình ưa nhìn, không ít người ngỏ ý muốn được nên duyên vợ chồng. Thế rồi, có lẽ vì duyên số, chị chọn bên cạnh anh Lê Văn Thắng.

Yêu nhau một thời gian, anh chị cưới nhau. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình hai bên không khá giả, anh chạy xe ôm, chị ra chợ kiếm thêm cùng phụ giúp nhau gây dựng kinh tế gia đình.

13 năm sau cưới, anh chị liên tiếp đón trái ngọt của cuộc đời khi 3 người con trai Đạo, Thành, Công ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ. 

Nhưng không may tai nương và đau đớn sau đó lại đổ lên gia đình nghèo, khi con trai thứ 2 là em Lý Văn Thành được chẩn đoán teo não bẩm sinh.

anh benh nhan

 Ánh mắt thẫn thờ của người phụ nữ 40 tuổi bên chồng và con khiến ai cũng phải quặn lòng. (Ảnh: Phạm Quý)

Bước sang tuổi thứ 9, nhưng Thành bị đầu tóp lại, sức khỏe yếu, đôi lúc lại thở hắt ra giật thót mình.

Là người cha, người mẹ, vợ chồng anh Thắng chị Ngoan không đành lòng để các con phải chịu vất vả. Họ nai lưng ra làm thuê làm mướn gấp nhiều lần, mong sao cho tổ ấm gia đình đủ đầy hơn, con bệnh tật được chạy chữa.

Rồi tai họa bắt đầu ấp xuống từ 3/2018, khi đang chạy xe ôm, anh Thắng bị một cơn đau bất chợt, rồi ngất đi. Anh được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng nguy kịch. Thật may mắn, sau một thời gian cấp cứu tích cực, anh được cứu sống, nhưng bi kịch không dừng lại. 

BS CKII Vũ Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, anh Thắng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán viêm phúc mạc, thủng tạng rỗng, tiên lượng rất nặng. Việc điều trị sắp tới sẽ gặp nhiều khó khăn, kéo dài và chi phí rất lớn.

Tận mắt chứng kiến chồng tỉnh lại, niềm vui chưa dứt, chị Ngoan lại nóng như lửa đốt khi được các bác sĩ thông báo, sắp tới, việc điều trị cho anh tốn rất nhiều thời gian, tiền bạc.

Đó quả thực là tin "sét đánh" với chị, bởi suốt 20 năm chung sống, kiếm được bao nhiêu tiền, vợ chồng anh dồn hết cho các con. Với họ hàng ngày đủ ăn là tốt lắm rồi, làm gì có của để dành. 

nuoc mat nguoi nha benh nhan 3

Nghĩ lại về số phận của mình, chị Ngoan không ngừng rơi nước mắt. (Ảnh: Phạm Quý) 

Khi chồng gặp nạn, chị Ngoan chạy vạy khắp nơi vay nóng hàng xóm và anh chị em trong gia đình được một khoản tiền nho nhỏ. Tiền tiêu hết mà anh Dũng vẫn nằm đấy chưa hẹn ngày về.

Thương chồng, thương con, chị Ngoan quần quật đi làm không quản ngày đêm, làm gì cũng được, ai thuê gì chị làm đó. Thời gian rảnh chị tạt vào viện, vừa bế con vừa chăm chồng. Người phụ nữ 40 tuổi hầu như không có một giây nghỉ ngơi suốt gần 9 tháng nay.

"Nhìn chồng đau đớn, con nhỏ bệnh tật mà lòng tôi lại đau như cắt ra thành từng mảnh. Giờ tôi chỉ mong kiếm được việc dù nặng hay nhẹ tôi cũng làm, mong sao cho đủ bữa cơm cho con, cho chồng”, chị Ngoan nghẹn ngào.

Chia sẻ với hoàn cảnh của chị Ngoan, BS CKII Vũ Thành Trung nói, do gia đình bệnh nhân thuộc diện khó khăn, không có điều kiện nên từ khi nhập viện tới nay, bệnh viện đã hết sức giúp đỡ bệnh nhân và người nhà trong cuộc sống, sinh hoạt tại bệnh viện. Sắp tới, bệnh của anh Thắng cần thời gian dài để phục hồi lại thể trạng, sẽ rất dai dẳng và tốn kém.

Do vậy, để giúp phần nào cho gia đình anh Thắng và chị Ngoan, Bệnh viện Thanh Nhàn muốn kêu gọi sự giúp đỡ ủng hộ từ các nhà hảo tâm.

Mọi tổ chức, cá nhân có tấm lòng vàng ủng hộ bệnh nhân xin gửi về:

Tổ Công tác xã hội & Khoa Ngoại Tổng hợp II - Bệnh viện Thanh Nhàn

Địa chỉ: Số 42 Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 091.2525.363 (gặp Ths. BS Bùi Thị Hồng)

Nội dung: Ủng hộ bệnh nhân Lê Văn Thắng (49 tuổi) – Địa chỉ: Ngõ 1, Lĩnh Nam, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn