Nỗi đau sau vụ án giết hại cả nhà ở Hà Giang

Phóng sự - Khám pháThứ Hai, 29/07/2013 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Không ai có thể tưởng tượng tội ác man rợ như thế lại có thể tồn tại ở thế giới loài người.

(VTC News) - Không ai có thể tưởng tượng tội ác man rợ như thế lại có thể tồn tại ở thế giới loài người.


Kỳ 1: Gia đình xấu số

Mặc dù vụ án giết hại cả nhà ở Hà Giang diễn ra đã 2 năm, song những hành vi man rợ của 2 kẻ cuồng sát vẫn còn ám ảnh người dân vùng địa đầu. Chúng tôi trở lại cửa khẩu Thanh Thủy, và đau lòng khi chứng kiến hiện trường của vụ án năm kia.

Ngày xảy ra vụ án mạng ghê gớm, chúng tôi đã có mặt ở xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang), cách cửa khẩu Thanh Thủy không xa. Hàng ngàn người dân tụ tập trên con đường chạy uốn lượn bên dòng sông Lô.

Trên khuôn mặt những người chứng kiến vụ việc, nét kinh hoàng hiện rõ. Không ai có thể tưởng tượng tội ác man rợ như thế lại có thể tồn tại ở thế giới loài người.

Bọn tội phạm đã đột nhập ngôi nhà có 3 thành viên, giết hại cả 3 người. Xác ông bố bị chúng nhét vào bao tải, vứt trong lùm cây dại mép sông rậm rạp. Khi các cán bộ khám nghiệm gỡ bao tải ra, không ai dám nhìn thân thể nát bươm của người đàn ông.

hà giang
Hai tên "ác thú" giết hại cả nhà anh Đông trước vành móng ngựa. Ảnh: Quỳnh - Thực 
Người mẹ, cô con gái xinh đẹp bị chúng chém nhiều nhát, quăng xác xuống giếng. Nhìn xác hai mẹ con trục vớt từ giếng lên, người ta đồn ầm lên rằng, chỉ có ác thú, chỉ có bọn giết người khát máu, mới có thể ra tay một cách tàn khốc như vậy.

Người dẫn đường cho chúng tôi đến thôn Thanh Sơn là Trung úy Bùi Văn Đại, cán bộ địa bàn, thuộc Đồn biên phòng Thanh Thủy.

Trung úy Đại là cán bộ địa bàn, nên sống với dân biên giới là chính. Cũng vì thế, mà anh nắm được nhiều câu chuyện đằng sau vụ án này. Tuy nhiên, để khách quan, anh dẫn chúng tôi gặp những người dân trong vùng.

Theo lời anh Đại, ngôi nhà của vợ chồng anh Đặng Thành Đông và chị Dư Thị Yên giờ hoang tàn đổ nát, chẳng ai dám đến. Những câu chuyện thêu dệt cũng khiến người yếu tim phải lạnh sống lưng.

Theo chân Trung úy Đại, chúng tôi tạt vào quán nước đầu thôn Thanh Sơn. Quán nước lèo tèo người. Nhìn cái tủ kính nhỏ, phủ bụi, những chai bia, lon nước cũng ám bụi trắng mờ đủ biết chẳng mấy khi có khách qua. Chủ quán còn trẻ, ngồi hì hục sửa xe máy.
hà giang
Chị Tĩnh kể lại vụ án đau lòng 
Biết chúng tôi là nhà báo, hỏi chuyện về vụ án mạng kinh hoàng, giết hại vợ chồng, con gái anh Đông, người đàn ông này tỏ ra lạnh nhạt, không tiếp lời. Mặc dù được sự động viên của Trung úy Đại, nhưng anh ta vẫn kiên quyết giữ im lặng.

Chị vợ anh khui mấy lon nước, rồi nói như giãi bày: “Nhắc đến gia đình anh Đông dân làng chúng tôi sợ hãi lắm, không ai dám nói đâu. Người ta đồn rằng nhà anh Đông chết oan, nên về bắt người sống. Nhà báo và cán bộ biên phòng đừng hỏi nữa, để chúng tôi sống yên ổn”.

 
Loạt bài giết người cướp trẻ em ở Hà Giang 
Đang không biết bắt đầu từ đâu, thì một phụ nữ sống trong ngôi nhà cạnh quán nước tìm đến. Chị giới thiệu là Nguyễn Thị Tĩnh, hàng xóm gia đình nạn nhân Đặng Thành Đông.


Theo chị Tĩnh, gia đình chị là gần gũi nhất với gia đình anh Đông. Chị cũng là người hiểu về gia đình này nhất. Vợ chồng anh Đặng Thành Đông (sinh năm 1968) và chị Dư Thị Yên (sinh năm 1972) quê gốc ở tỉnh Phú Thọ.

Anh Đông và chị Yên lên Thanh Thủy từ năm 1997. Ngày mới lên, anh Đông tâm sự với chị Tĩnh rằng, vì ở quê nghèo quá, đất đai toàn đá sỏi gan trâu, chỉ có cọ mới sống nổi, nên làm việc quần quật mà không khá lên được. Vốn chịu khó, lăn lộn, nên lên vùng đất này khai phá, vợ chồng anh Đông mau chóng khá giả.

Chị Tĩnh nhớ lại: “Hồi anh Đông lên đây không có tiền bạc, chẳng có công việc gì. Anh này phát cỏ dứa thuê cho một gia đình ở thôn Thanh Sơn. Ông này nhận nhiều đất rừng, nhưng làm không xuể. Làm mãi không ăn thua, nên ông này bỏ không, rồi cho vợ chồng anh Đông mượn đất. Ông còn cho luôn cái nhà sàn để vợ chồng anh Đông ở.
hà giang
Đoạn đường trước ngôi nhà hoang liên tiếp xảy ra tai nạn chết người 
Cái nhà sàn ấy to lắm, nhưng cũ và mục nát rồi, nên ở năm 2000, đến năm 2001 thì đổ sập. Sau này khấm khá, vợ chồng anh Đông mới mua gạch ở Phương Tiến về xây cái này”.

Theo chị Nguyễn Thị Tĩnh, vợ chồng anh Đông mua một mảnh đất mặt đường khá rộng, rồi xây nhà ở. Mảnh đất này tách biệt hẳn khu dân cư của thôn. Nhà chị gần nhà anh Đông nhất, nhưng cũng cách đến 300m.

Ở không gần nhau, vợ chồng anh Đông lại sống khép kín, ít tiếp xúc với mọi người, nên ít hiểu về nhau. Ở xóm Thanh Sơn này, chỉ có chị là người hay đi lại nhất với gia đình anh Đông.

Xã Thanh Thủy vốn nổi tiếng là một bãi mìn lớn còn sót lại sau chiến tranh. Cách đây 10 năm, cả làng vào rừng phá mìn lấy sắt vụn. Vợ chồng anh Đông đã đứng ra thu mua sắt vụn. Có vốn rồi, vợ chồng anh Đông mở rộng kinh doanh gạo, đạm lân, máy cưa, mở xưởng sửa chữa xe máy.

Mấy năm trước, giàu có trông thấy, nên mở thêm trung tâm cầm đồ, cho vay. Qua các câu chuyện được biết vợ chồng anh Đông mua 7-8 mảnh đất rải rác từ trong làng về tận Hà Giang.

Vợ chồng anh Đông, chị Yên có 2 người con. Cậu con lớn tên là Đặng Văn Q. (sinh năm 1991), và cô con gái Đặng Thị Huyền (sinh năm 1995).

Chúng tôi đề xuất chị Tĩnh dẫn đến ngôi nhà, nơi xảy ra vụ án mạng thảm khốc, song chị Tĩnh xua tay từ chối. Chị bảo, từ ngày án mạng xảy ra, không ai trong làng dám đến ngôi nhà ấy. Người dân hãi hùng đến nỗi, ban đêm không dám đi qua đoạn đường có ngôi nhà đổ nát của gia đình anh Đông.

Ngoài việc tại ngôi nhà ấy diễn ra vụ án vô cùng thảm khốc, thì những tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trước ngôi nhà hoang cũng khiến người dân vô cùng hãi hùng.

Hồi tháng 7 năm ngoái, mùa hè nắng đổ lửa, mất điện, nên chị Tĩnh ngồi trước nhà quạt phành phạch. Chị thấy một người đàn bà đạp xe, dáng xiêu vẹo trên con đường nhựa rộng rãi. Vừa đi qua ngôi nhà bỏ hoang của vợ chồng anh Đông, bỗng dưng, chiếc xe lảo đảo, rồi người đàn bà ngã vật xuống đất.
hà giang
Hai tên "ác thú" lúc mới bị bắt. Ảnh: Tư liệu 
Chị Tĩnh hô người dân trong thôn chạy đến ứng cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ khoảng 45 tuổi này đã bất tỉnh, mặt mũi tím tái, mắt trợn ngược trông rất sợ. Một thanh niên trong thôn đã tức tốc lấy xe máy chở xuống Bệnh viện tỉnh Hà Giang cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã qua đời tại bệnh viện. Chị này quê ở thị trấn Vị Xuyên, lên Thanh Thủy làm thuê làm mướn.

Vụ án thảm khốc hơn diễn ra vào tháng 4 năm nay, ngay trước ngôi nhà bỏ hoang của gia đình anh Đông.

Nạn nhân là 2 thanh niên, mới 18, 19 tuổi. Hai thanh niên này quê ở xã Phương Tiến, cách địa điểm xảy ra tai nạn 6 km. Hai thanh niên đèo nhau, phóng xe máy, tông thẳng vào lan can đường và chết tại chỗ. Cả hai đều vỡ đầu.

Lúc vụ tai nạn xảy ra, một số người ngồi trong quán nước chứng kiến tường tận. Hai thanh niên tự đâm vào lan can phân cách. Khi đó, đoạn đường vắng tanh, không có bóng người và phương tiện nào qua lại.

Những vụ tai nạn, chết chóc đau lòng vẫn chưa dừng lại, khi vào đầu tháng 5 năm nay, một vụ tai nạn đau lòng tiếp tục xảy đến.

Một thanh niên quê ở Sín Chải, học sinh trường thiếu sinh quân ở Hà Giang, lái xe máy một mình, cũng mất khả năng điều khiển khi xe phóng qua ngôi nhà hoang, rồi đâm vào lan can chắn đường, đúng chỗ xảy ra vụ tai nạn thảm khốc tháng trước. Thanh niên này cũng mất mạng tức tưởi bởi chấn thương vỡ đầu.

Với những sự vụ chết chóc diễn ra quá thương tâm ở khu vực ấy, nên người dân thôn Thanh Sơn chẳng có hồn vía nào dám bén mảng đến ngôi nhà hoang bên quốc lộ nhìn ra sông Lô.
Khoảng 23giờ30 phút ngày 20/1/2011, Nguyễn Văn Đế (sinh năm 1986) và Nguyễn Văn Nội (sinh năm 1992), dân tộc Tày, đều thường trú tại xã Phương Độ (TP. Hà Giang), đã dùng dao sát hại anh Đặng Thành Đông, chị Dư Thị Yên và cháu Đặng Thị Huyền.

Sau khi giết anh Đông, chị Yên, hai tên ác thú còn hiếp dâm cháu Huyền, rồi thực hiện tra tấn cháu như thời Trung Cổ. Chúng tra hỏi mã số két sắt của cháu không được, liền chặt từng ngón tay, rồi cả bàn tay của cháu. Cuối cùng là giết cháu. Chúng vứt xác anh Đông bên bờ sông Lô, ném xác mẹ con chị Yên xuống giếng.

Với tội ác quá man rợ, hai tên đã tự tước đoạt mạng sống của mình.

Còn tiếp…

Đỗ Duy – Hiền My
Bình luận
vtcnews.vn