Nỗi đau mẹ bé 6 tháng tuổi nghi bị bố đánh chết

Thời sựThứ Bảy, 26/11/2011 07:37:00 +07:00

(VTC News) - “Lúc tôi đi, thấy D có một chiếc dùi cui cao su trong tay. D lại ghét bé Thiên sẵn lại vừa tức gia đình tôi nên có thể hắn muốn trả thù".

(VTC News) - Sau khi có việc phải ra ngoài, chị Thủy để đứa con mới hơn 6 tháng tuổi của mình ở lại với bố dượng tại nhà nghỉ, nhưng khi chị quay về thì cháu bé đã phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, và tử vong sau đó 2 ngày.

Sự việc xảy ra hôm 22/11, sau hai ngày bé Đặng Bảo Thiên (6 tháng tuổi) phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sỹ kết luận cháu Bảo Thiên tử vong do bị sốt huyết não, phía sau đầu có một vết đen có thể do bị va đập mạnh.

Ngay sau đấy người nhà bé Bảo Thiên đã trình báo sự việc với cơ quan công an vì nghi ngờ có kẻ sát hại bé.

Tại nhà tang lễ Bệnh viện Nhi Trung ương, chị Nguyễn Thu Thủy (35 tuổi, ở Kim Mã, Hà Nội - mẹ bé Bảo Thiên) khóc lịm cả người khi nhìn vào đứa con trai chưa đầy 7 tháng tuổi đã phải yểu mạng.

Bé Bảo Thiên những ngày còn sống hạnh phúc bên gia đình. Ảnh do gia đình cung cấp. 
Chị Thủy kể, trước đây từng yêu say đắm một người và trót trao cái quý nhất của người con gái cho người đó, ai ngờ sau khi có được nó, gã sở khanh đã bỏ rơi chị với cái thai trong bụng. Nghĩ tới việc sinh con ra không có bố, vì thương con chị Thủy đã nhận lời yêu Đặng Tiến D (ở phố Hào Nam, Hà Nội).

Bỏ ngoài tai lời khuyên can của gia đình, ngày 5/4 vừa qua, hai người đã đi đăng ký kết hôn. Dù đã quyết định cưới nhau, nhưng chị Thủy cũng chẳng hiểu vì sao D không đưa chị về nhà bố mẹ chồng để ra mắt.

“Sau khi lấy nhau, tôi mới biết D chẳng có công ăn việc làm, nhà cũng không có. Khi hỏi D toàn nói dối tôi, nhưng đã chót lấy nhau nên đành nói dối theo để bố mẹ tôi cho D về nhà tôi ở, và hy vọng D có thể phấn đấu tìm việc làm và lo cho gia đình”, chị Thủy nói trong nghẹn ngào.

Sau một tháng cưới nhau, chị Thủy đã sinh một đứa con trai kháu khỉnh và lấy khai sinh họ của D là Đặng Bảo Thiên, để hi vọng D sẽ yêu thương Bảo Thiên như con đẻ.

Tuy nhiên, những ngày tháng sau khi chị Thủy sinh con, D đối xử với đứa bé thậm tệ. “Thỉnh thoảng anh ấy còn nói vứt mẹ nó đi, nuôi làm gì cái của nợ đó.

Có lần anh ấy thấy cháu khóc to còn lấy giẻ bịt mồm cháu lại, làm cháu bị ngạt thở, may mà gia đình tôi phát hiện kịp thời, nếu không đã có chuyện xảy ra rồi", kể đến đây giọng chị Thủy như nghẹn lại, hai hàng nước mắt cứ tuôn dài, từng giọt rơi xuống chiếc ảnh bé Bảo Thiên chị cầm ở tay, những ngón tay héo gầy của chị liên tục đưa qua đưa lại trên tấm hình đứa con.

Rồi chị tiếp, từ ngày có thêm bé Bảo Thiên, chị và D hầu như chưa có ngày nào yên ấm, ngày nào trong nhà cũng có tiếng cãi vã, nên ông Nguyễn Quốc Trường (bố chị Thủy) đã yêu cầu D phải mời bố mẹ sang gặp mặt để nói chuyện và xem nhà ở đâu, làm nghề gì. Nhưng những yêu cầu nhỏ nhoi đó của gia đình chị Thủy không bao giờ được đáp ứng.

Vì thế, cách đấy khoảng 1 tháng, ông Trường đã đuổi D ra khỏi nhà. Tuy nhiên, thỉnh thoảng D vẫn tìm về nhà chị Thủy.

Cho đến ngày 19/11, khi D về nhà, khi gặp ông Trường liên bị ông đuổi tiếp. Thương D, chị Thủy đã bế con đi theo và thuê nhà nghỉ Trúc Mai (phố Giang Văn Minh) để ở tạm.

Vào khoảng 3h sáng ngày 20/11, sau khi phải ra ngoài mua ít đồ, khi chị Thủy quay về nhà nghỉ thì được lễ tân cho biết cháu bé khóc thét lên, nên D đã bế bé đi bệnh viện để cấp cứu.

Sau hai ngày cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đến khoảng 6h30 ngày 22/11, bé Đặng Bảo Thiên đã qua đời.

Theo kết luận của các bác sỹ, bé Bảo Thiên bị sốt huyết não, phía sau đầu có một vết đen có thể do bị va đập mạnh.

“Lúc tôi đi, thấy D có một chiếc dùi cui cao su trong tay. D lại ghét bé Thiên sẵn lại vừa tức gia đình nhà tôi nên rất có thể hắn muốn trả thù. Tôi nghĩ, hắn là kẻ đáng nghi ngờ nhất nên đã đi báo công an”, nói đoạn, chị hướng cái nhìn đẫm lệ về phía bàn thở của cháu Bảo Thiên vẫn đang nghi ngút khói hương.

Ngay sau khi được gia đình bé Bảo Thiên trình báo, Công an phường Đôi Cấn đã phối hợp với Công an Quận Ba Đình đưa Đặng Tiến D, kẻ tình nghi trong vụ án về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo đại diện Công an quận Ba Đình, bước đầu cơ quan chức năng đã xác minh vào khoảng 17h ngày 19/11, Thuỷ và D do mâu thuẫn gia đình nên đã bế bé Bảo Thiên ra khỏi nhà và thuê phòng tại phòng số 103, nhà nghỉ Trúc Mai (số 17, ngõ 42 Giang Văn Minh, phường Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội). Và sau đấy sự việc đáng tiếc đã xảy ra.

Bước đầu kiểm tra bên ngoài thi thể bé Bảo Thiên có phát hiện trên đầu bé Thiên có vết bầm tím.

Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CA. Thành phố Hà Nội) đang phối hợp với Công an quận Ba Đình để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

L.V
Bình luận
vtcnews.vn