Nỗi đau cha thiếu nữ vụ 2 bác cháu chết trong nhà nghỉ

Pháp luậtChủ Nhật, 09/09/2012 08:16:00 +07:00

“Quả thật tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không nghĩ con gái mình lại có quan hệ với cậu thanh niên hơn nhiều tuổi, và có phần hư hỏng như vậy".

“Nghe tin, tôi bảo hai em sang lo mọi việc, mình ở nhà lo hậu sự. Tôi cũng chưa kịp hỏi cụ thể, nghe hai chú kể rằng cháu nó chết đau đớn lắm” – anh Tuấn Anh rưng rưng nước mắt kể về chuyện của con gái.


Trang trong lễ ra trường. Ảnh do gia đình cung cấp. 
Chiều 6/9, hàng trăm người dân xã Nam Tiến, thầy trò trường THPT Lê Hồng Phong (Phổ Yên, Thái Nguyên) đã đến tiễn đưa nữ sinh Nguyễn Thùy Trang về nơi an nghỉ cuối cùng. Cô nữ sinh xấu số đã chết đau đớn trong nhà nghỉ Bảo An (Phường Đồng Xuân, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) hôm 5/9.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (hiện đang công tác tại Trường THCS Nam Tiến, Phổ Yên) – bố của cháu Trang cứ vật vã mãi bên linh cữu con gái. Chị Lương Thị Lan Hoa, mẹ của cháu Trang đang trong thời gian ở cữ biết tin con gái mất cứ tỉnh rồi lại ngất.

“Cho đến lúc này, tôi cũng chưa nhận được một thông tin chính thức nào. Tất cả đều là những lời đồn đại. Khi nghe tin cháu bị sát hại ở Vĩnh Phúc, tôi bảo hai em sang còn mình ở nhà lo hậu sự. Tôi cũng chưa kịp hỏi cụ thể, chỉ nghe hai chú kể rằng cháu nó chết đau đớn lắm”, người cha của nữ sinh xấu số nói trong nước mắt.

Theo anh Tuấn Anh, từ khi lên học lớp 10, ngoài giờ học ở trường, cháu Trang còn đi học thêm vào các buổi chiều thứ 3, 5, 7. Chiều 4/9, Trang chào bố mẹ và em đi học bình thường. Tới 5h chiều chưa thấy con về, vợ giục gọi điện hỏi thì thấy tắt máy. Anh đến trường tìm con thì không thấy.

“Gia đình tôi bủa đi tìm khắp nơi. Lúc ấy tôi đã có linh cảm chẳng lành. Cả gia đình nghe nói cháu ở đâu là tìm đến, nhưng đều không có kết quả” - anh Tuấn Anh kể lại.

Đưa con về nơi an nghỉ, anh Tuấn Anh vẫn không tin nổi sự thật đau lòng. 

Sáng ngày 5/9, có người nói hôm trước gặp cháu Trang tại nhà của Nguyễn Văn Linh nên gia đình anh Tuấn Anh chạy sang. Khi tới nơi, họ không thấy con gái mà chỉ thấy chiếc xe đạp của con, cháu mình. Gia đình Linh cũng không biết cậu ta đi đâu. Anh Tuấn Anh đã làm đơn trình báo lên cơ quan công an, đồng thời tiếp tục tìm kiếm.

“Khoảng 8h ngày 5/9, nghe tin báo cháu Trang có thể đang ở khu vực Đại Lải (Vĩnh Phúc), tôi đã chạy xe máy sang đó. Nhưng không thấy con, nghe nói cháu đang ở Thái Nguyên nên phi xe lộn lại. Cho đến chiều ngày 5/9 thì có rất nhiều người gọi điện thông báo về việc phát hiện cháu Trang tại một nhà nghỉ tại thị xã Phúc Yên. Đến đêm thì hai người chú đưa Trang về đến nhà, cùng với chiếc cặp xách của cháu” – lời người cha mất con.

Có thể nói đám tang cô nữ sinh lớp 10 đẫm nước mắt. Bạn học của cô bé từ cấp 2 cho tới lớp 10 đều có mặt. Những khuôn mặt ngây thơ, nức nở thương bạn. Trang vốn học giỏi, xinh xắn, hòa đồng nên được thấy yêu, bạn mến.

Cô bé luôn là tấm gương cho các bạn ở trường THCS. Ngay cả ngày khai giảng năm học mới vừa rồi, thầy hiệu trưởng trường cấp 2 vẫn nhắc tên, tuyên dương về thành tích học tập của em. Năm học 2011-2012 vừa qua, Trang giành hai giải ba môn Văn và môn Giáo dục công dân cấp huyện, giải khuyến khích môn Văn cấp tỉnh.

Theo một số người hàng xóm thì từ nhỏ Trang đã rất chăm ngoan. Đi học về là em nấu cơm, xay ngô, cắt rau để nuôi vịt, ngan. Từ đầu năm, mẹ sinh thêm em bé, Trang kiêm làm “cô giáo” cho em thứ 2.

Khi hỏi anh Tuấn Anh về con gái có biểu hiện lạ gì không thì anh nói không có. Chỉ có một thay đổi là gần đây, cô bé thích uống cà phê. Sáng uống 1 gói, tối học bài xong lại uống 1 gói cà phê pha sẵn ở nhà.

Anh Tuấn Anh cho biết, từ trước tới nay chưa bao giờ nghe nói người bạn trai tên Linh nào cả. Anh thường xuyên kiểm tra tin nhắn điện thoại của con. Nếu con muốn đi sinh nhật bạn, anh cũng đưa con đi rồi tới đón chứ không để cháu đi một mình.

Khi được hỏi về việc cháu Trang đã bị thiệt mạng ở nhà nghỉ, anh Tuấn Anh mắt đỏ hoe: “Quả thật tôi vô cùng bất ngờ khi biết tin cháu Trang theo Linh đi sang Vĩnh Phúc. Tôi không nghĩ con gái mình lại có quan hệ với cậu thanh niên hơn nhiều tuổi, và có phần hư hỏng như vậy.

Gần đây tôi mới biết Linh có họ hàng xa đằng vợ. Cá nhân tôi cho rằng Linh đã ép con gái tôi đi theo cậu ta. Tuy vậy, tôi cũng tự cảm thấy mình đã không theo sát được những mối quan hệ của con”.

Người cha trẻ tuổi đau khổ về cái chết tức tưởi của cô con gái. Sau khi đoạt giải cấp tỉnh, vào lớp 10, Trang chỉ xin bố mua cho mình cái máy tính mới vì chiếc cũ đã sắp hỏng.

“Cái máy tính Casio fx500 chỉ có hơn 100 nghìn nhưng tôi chưa kịp mua thì cháu đã mất” - anh Tuấn Anh lạc giọng khi nhắc tới điều mình chưa làm cho con gái.


Theo Zing.vn/Infonet

Bình luận
vtcnews.vn