Nỗi buồn Việt Nam ở Lebak Bulus

Tổng hợpChủ Nhật, 06/11/2011 01:37:00 +07:00

(VTC News) – CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Lebak Bulus đã nán lại sau màn trình diễn chẳng lấy gì làm ấn tượng của U23 VN để động viên cả đội.

(VTC News) –  CĐV Việt Nam có mặt trên khán đài sân Lebak Bulus đã nán lại sau màn trình diễn chẳng lấy gì làm ấn tượng của U23 Việt Nam để dành những tràng pháo tay động viên toàn đội trên chặng đường đi tiếp. Thế nhưng, đằng sau tất cả, vẫn thấy thoáng một nỗi buồn.
Rất  đông CĐV là các du học sinh Việt Nam tại trường ĐH President, Bekasi - cách Jakarta hơn 30km đã có mặt bên ngoài Lebak Bulus từ rất sớm  
Cùng nhau hâm nóng không khí trước trận. 
Số ít CĐV Việt Nam từ TP.HCM sang. 
Cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tới sân. 
Kết thúc hiệp một, dù chưa có bàn thắng, nhưng khán đài của CĐV Việt Nam vẫn rất nóng 
Nghỉ giữa giờ, ăn lấy sức gào thét 



Bắt đầu lo lắng khi trận đấu sắp kết thúc mà vẫn chưa có bàn thắng 
Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn 
 Niềm vui của các CĐV Myanmar khi có được một điểm trước Việt Nam
  Những tràng pháo tay động viên của CĐV Việt Nam sau trận đấu
Nỗi buồn đọng lại
Phía trước còn dài, nhưng mong đừng là nỗi thất vọng nữa. 




Hà Thành (Từ Jakarta)

Bình luận
vtcnews.vn