Nỗi buồn Tết vắng của gia đình sinh toàn 'công chúa'

Thời sựChủ Nhật, 03/02/2013 07:15:00 +07:00

Nhà ba chị em gái, lại đều lấy chồng xa nên cả chị, các em và bố mẹ mỗi dịp Tết đến chỉ thấy… buồn.

Nhà ba chị em gái, lại đều lấy chồng xa nên cả chị, các em và bố mẹ mỗi dịp Tết đến chỉ thấy… buồn.

Hình minh họa 

Chị Vân Hà chia sẻ, khi vợ chồng chị sinh liền tù tì 3 cô con gái, chị mới thấm thía nỗi buồn của cha mẹ mình mỗi khi Tết đến.


Chị thấy mình bắt đầu giống mẹ, phấp phỏng từ đầu tháng chạp, phấp phỏng từ ngày ông Táo: Năm nay có đứa nào về, đứa nào sẽ xông nhà, chúng nó ở nhà chồng có biết lo toan trọn vẹn không...

Bao nhiêu cái lo, cái lo nào cũng hướng về con.Chị Vân Hà tâm sự: 'Tết là khoảng trống lớn trong lòng'

 

Chị đã phát khóc khi mở tủ lạnh, nhìn 2 con gà cúng giao thừa và sáng mùng 1 vẫn còn nguyên, rổ bánh trưng đã mốc vỏ chưa bóc, giò xào, giò lụa cũng còn nguyên để đợi con về.


 
Mấy năm rồi,  năm nào giao thừa chị cũng khóc. Chị bảo, cứ đồng hồ điểm 12h, gọi điện thoại cho bố mẹ là cả mẹ cả con cùng nấc lên, chẳng ai nói được gì.


Khi ấy, chị nao lòng nhớ về tuổi thơ ấm áp lúc 4 bố con ngồi chơi 'phỏm', mẹ ngồi ngoài cổ vũ. Đồng hồ điểm 12h là bố đi thắp hương, mấy mẹ con bỏ bánh kẹo ra đĩa để cả nhà quây quần vui vẻ.

Từ khi 3 chị em đi lấy chồng, ngày Tết, đứa nào cũng phải lo việc nhà chồng, đã thế lại toàn ở xa nên chẳng thể cố thu xếp mà chạy qua chạy lại như người ta.

Lâu lắm, vài ba năm mới luân phiên trong ba chị em có đứa được nhà chồng 'rộng lượng' cho về với bố mẹ đúng Tết. Còn thường thì tới tận mùng 4, mùng 5 mới về nhà ngoại.

Chị đã phát khóc khi mở tủ lạnh, nhìn 2 con gà cúng giao thừa và sáng mùng 1 vẫn còn nguyên, rổ bánh trưng đã mốc vỏ chưa bóc, giò xào, giò lụa cũng còn nguyên để đợi con về.

Những năm trước, Tết chỉ nghỉ 4 - 6 ngày, chị đã thấy dài lắm rồi, mong mãi mới hết mùng 3 để về với bố mẹ. Năm nay nghỉ tận 9 ngày, chồng chị vẫn định chia đôi.

Vì vậy, chị chỉ mong Tết ngắn, càng ngắn càng tốt. 'Ngày Tết càng dài, nhà mình càng vắng, bố mẹ mình càng cô quạnh!', chị nói.

Theo ĐVO

Bình luận
vtcnews.vn