Nỗi buồn bóng đá Việt: Căn bệnh nan y 'bỗng dưng chảy máu' quật đổ tài năng trẻ tuổi đôi mươi

Thể thaoThứ Ba, 14/07/2015 06:20:00 +07:00

(VTC News) -Bị cắt lá lách, người nổi đầy mụn nhọt, tài năng trẻ Lê Thị Thu buộc phải từ giã sân cỏ dù mới ở độ tuổi mười chín, đôi mươi.

(VTC News) -Bị cắt lá lách, người nổi đầy mụn nhọt, tài năng trẻ Lê Thị Thu buộc phải từ giã sân cỏ dù mới ở độ tuổi mười chín, đôi mươi.

Lê Thị Thu bắt đầu phát hiện những vết mẩn đỏ không rõ nguyên nhân mọc khắp cơ thể khi đang cùng đồng đội thi đấu lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2015 diễn ra vào tháng 3 vừa qua tại TP Hồ Chí Minh. Cộng thêm vài cơn sốt nhẹ, Thu nghĩ đây chỉ là những đợt bệnh bình thường do thay đổi thời tiết. Tự điều trị bằng thuốc hạ sốt, kháng sinh, Thu không hề nghĩ chính những viên thuốc ấy lại trở thành liều kịch độc, đẩy nhanh quá trình phát tác của căn bệnh quái ác mà thế giới đang phải chào thua.

 Lê Thị Thu ngày chưa mắc bệnh - Ảnh: NVCC
Chấm dứt sự nghiệp thi đấu vì đột nhiên mắc bệnh

Đi khám chuyên khoa, Lê Thị Thu bàng hoàng khi nghe tin sét đánh. Căn bệnh “Xuất huyết giảm tiều cầu tự miễn (ITP) đang âm ỉ hành hạ cơ thể cô là loại bệnh mà khoa học thế giới vẫn bó tay, chưa tìm ra nguyên nhân lẫn cách chữa trị triệt để. “Xuất huyết giảm tiều cầu tự miễn (ITP)” khiến bệnh nhân “bỗng dưng chảy máu”, buộc họ phải hạn chế tối đa vận động, điều trị mãn tính suốt cả đời..

Cùng với đó, Thu cũng phải lên bàn cắt lá lách theo phác đồ điều trị mà bác sỹ đề ra. Đó là quyết định khiến Thu sụp đổ, bởi nó đồng nghĩa với việc cô không thể chơi bóng đỉnh cao được nữa.

"Nhưng em biết làm phải làm sao. Em phải sống trước đã. Rồi mới nghĩ đến chuyện được chơi bóng hay làm gì để giúp đỡ gia đình".

Quá trình theo dõi, chữa trị kéo dài tại bệnh viện Bạch Mai khiến cô gái mạnh mẽ trên sân cỏ ngày nào giờ nhiều đêm khóc thầm vì tuyệt vọng. “Thời gian đầu, tác dụng phụ của thuốc khiến em vô cùng mệt mỏi, mặt mũi phù nề đến biến dạng, mụn, lông mọc dày đặc trên mặt... Em không dám chụp ảnh, soi gương vì không nhận ra bản thân mình nữa”, Thu chia sẻ về quãng thời gian khó khăn đó.

Gương mặt xinh đẹp của Lê Thị Thu đã bị biến dạng do phù nề, nổi mụn vì tác dụng phụ của thuốc. Ảnh: Lê Nam 

Một trong những yêu cầu tiên quyết trong quá trình điều trị là tuyệt đối không được ăn những đồ ăn nhiễm khuẩn, hóa chất vì nó ảnh hưởng cực lớn tới sức khỏe. Vì vậy gia đình Thu phải thường xuyên phải mang đồ ăn “sạch” từ quê lên, rồi lại mất công thuê chỗ nấu nướng để đảm bảo đồ ăn đảm bảo nhất.

Chi phí điều trị cực kỳ tốn kém thực sự là một gánh nặng với gia đình thuần nông như gia đình của Thu. Có nhiều thời điểm tiểu cầu sụt giảm nghiêm trọng, một ngày, Thu “đốt” tới hơn 10 triệu đồng tiền thuốc và truyền dịch. Dù được đội bóng hỗ trợ rất nhiều, nhưng gia đình Thu đã buộc phải bán cả đàn dê để có tiền lo chữa trị cho cô con gái. “Đội bóng cũng chỉ hỗ trợ được phần nào, sao có thể đòi hỏi họ chi trả cả những khoản phí không tên như đi lại, ăn uống được”, ông Thắng nói.

 Mệt mỏi sau thời gian dài điều trị, thời tiết oi bức càng khiến Lê Thị Thu thêm đuối sức. Ảnh: Lê Nam

Những ngày sau phẫu thuật khi được trở về nhà cũng lại là những ngày tháng đầy khó khăn với Lê Thị Thu. Thời tiết nắng nóng, mụn nhọt vẫn mọc đầy trên cơ thể, lại thêm vết mổ chưa kịp lên da non khiến cơ thể cô ngứa ngáy khó chịu tới cùng cực, rất dễ dẫn tới máu nhiễm khuẩn, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng.

 

Mức lương của Lê Thị Thu ở Than KSVN là 3,5 triệu đồng/tháng
 
Chứng kiến cô con gái khổ sở vật vã trong cái nắng oi bức của mùa hè, mẹ Thu chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong. “Nhìn cháu nó tôi không biết phải làm sao nữa. Con bé chỉ biết cam chịu vậy tôi càng thêm xót đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Hàng xóm cũng khuyên mua điều hòa để cháu được dễ chịu hơn, nhưng nhà đâu còn tiền.

Khi còn điều trị trên viện, nhìn mặt mũi, cơ thể con bé biến dạng không tưởng mà nước mắt cứ trào ra vì thương cháu. Đến giờ thì tôi cũng chỉ biết thở dài cầu mong cho cháu không còn bệnh tật, nhưng không biết có được may mắn thế không, bệnh này thì phải chống trọi cả đời.”

“Mặc dù đam mê lớn nhất của Thu là bóng đá, tôi cũng không hề ngăn cấm cháu. Nhưng với sức khỏe hiện tại, tôi chỉ mong con có đủ sức khỏe, chỉ cần về với gia đình, không cần phải nằm viện điều trị là tôi vô cùng hạnh phúc rồi”, ông Thắng bùi ngùi chia sẻ.

Năm 14 tuổi, khi đang ở là học sinh lớp 8 Trường THCS Thanh Nghị B, Lê Thị Thu tham gia thi tuyển vào CLB nữ Phong Phú Hà Nam và vượt qua vòng cuối. Nhưng rồi lại cô không được nhận vì quá tuổi quy định. May mắn sau đó, Thu được giới thiệu về đầu quân cho CLB Than Khoáng sản Việt Nam và tập luyện từ đó cho tới nay.

Biết được hoàn cảnh của Thu, VFF đã quyết định hỗ trợ cô 30 triệu đồng. VPF ủng hộ 20 triệu đồng. Chủ tịch VFF cũng gửi tặng Thu 20 triệu làm chi phí chữa bệnh.


Đỗ Hải

Bình luận
vtcnews.vn