Nơi Barca mất ngôi số 1: Vương quốc hạnh phúc là đây

Thể thaoThứ Sáu, 26/04/2013 05:29:00 +07:00

(VTC News) - Cổ động viên của Bayern Munich có lẽ đang là những người hạnh phúc nhất trong thế giới bóng đá những ngày này.

(VTC News) - Cổ động viên của Bayern Munich có lẽ đang là những người hạnh phúc nhất trong thế giới bóng đá những ngày này.

Hình ảnh đáng nhớ nhất tại Alianz Area đêm thứ Ba vừa qua không phải những bàn thắng của Mueller hay pha ném bóng phản cảm của Jordi Alba, mà chính là tấm băng rôn lớn được treo ngay trên khán đài với dòng chữ “Schöne heile Welt” (What a wonderful kingdom – tạm dịch” Một vương quốc hạnh phúc”). Một thông điệp quá phù hợp và ý nghĩa trong thời điểm hiện tại.

Bayern Munich
Banner ý nghĩa trên khán đài sân Alianz Arena trong trận đấu với Barca. 

Không hạnh phúc sao được, khi đội bóng họ ủng hộ đang sở hữu một sức mạnh khủng khiếp, với việc đã ghi tới 134 bàn trên tất cả các mặt trận tính tới thời điểm này mà chỉ để lọt lưới 26 bàn, xô đổ hầu hết các kỷ lục ở Bundesliga.

Thắng lợi trên sân cỏ đi kèm với những thành công trong kinh tế, khi GDP của bang đạt mức 465 tỷ euro trong năm 2012 cùng tỷ lệ lạm phát ở mức cực kỳ thấp và giá trị sản xuất công nghiệp luôn tăng trưởng một cách đều đặn.


Nhưng điều đáng sợ hơn nhất của Bayern Munich chính là việc họ gieo rắc vào đầu tất cả các đối thủ cảm giác sợ hãi sự thống trị của họ sẽ kéo dài rất lâu nữa, chứ không chỉ đơn thuần là thắng-thua trong 1 trận đấu.

Ngay sau kỳ nghỉ đông, Hùm xám xác nhận Pep Guardiola sẽ là huấn luyện viên tiếp theo thay thế Jupp Heynckes khi đang độc chiếm ngôi đầu bảng Bundesliga, và tiếp sau đó là chuỗi 11 trận thắng liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.


Đến khi chính thức đòi lại chiếc đĩa bạc từ tay Dortmund và đè bẹp nhà vô địch nước Ý Juventus tại tứ kết Champions League, họ tiếp tục công bố thông tin về việc chiêu mộ thành công tài năng trẻ sáng giá nhất nước Đức Mario Gotze với giá 37 triệu euro. Tiếp đó, sau thắng lợi giòn giã 4-0 trước Barcelona hùng mạnh của Messi tại bán kết Champions League khiến cả Châu Âu bàng hoàng, lại xuất hiện thông tin tiền đạo Lewandowski đã đồng ý gia nhập Hùm xám trong mùa hè này.

Thầy trò Heynckes chỉ còn cách đỉnh vinh quang đúng 2 trận đấu nữa. 

Trong ánh hào quang, người Bavaria không ngừng lại mà tiếp tục đặt những nền móng quan trọng để giữ vững vị trí của mình và vươn tới những đỉnh cao tiếp theo, đó mới là sự phát triển bền vững đáng khâm phục.

Hãy nhìn vào đội hình của họ trong trận đấu với Barca: người lớn tuổi nhất là Lahm, Ribery và Dante cùng 30 tuổi, còn lại đều là những tài năng xuất chúng nhất trong độ tuổi của mình. Chưa kể đến mùa sau, họ còn có Gotze, Rode và quan trọng hơn hết là Guardiola.


Có phóng viên đã từng hỏi Jurgen Klopp trước khi vòng bán kết diễn ra rằng liệu ông có lo ngại khi Bundesliga sẽ đi theo lối mòn của giải vô địch Scotland hay La Liga, khi chỉ có 2 đội bóng lớn nhất đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của những mùa giải trước, bởi nếu nhìn vào hiện tại và thậm chí là cả tương lai sắp tới, sự thống trị tuyệt đối của Bayer Munich là hoàn toàn có thể dự báo trước. Đúng như lời khẳng định mang đầy tính thách thức của Uli Hoeness trước đó về “sự thiếu cạnh tranh quá lớn trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Bundesliga”.


Nên nhớ về Hoeness: một cựu tiền đạo lừng danh, một doanh nhân láu cá, một nhà quản lý tài ba, người đạo diễn cho thành công của Hùm xám những năm qua, và của cả những vụ mua bán như “kiểu Mario Gotze”. Đó có thể coi là hình ảnh đại diện tiêu biểu cho đội bóng này trong quá khứ và cả tương lai vinh quang sắp tới, một kẻ thống trị.

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn