Nỗi bàng hoàng đau đớn của người thân cô gái bị cắt đầu

Pháp luậtThứ Tư, 19/05/2010 03:14:00 +07:00

Khẽ lắc đầu, Hoàng nghẹn ngào không thốt được lời nào bởi dường như sự ra đi quá đột ngột của chị gái làm em chưa hết bàng hoàng.

Khẽ lắc đầu, Hoàng nghẹn ngào không thốt được lời nào bởi dường như sự ra đi quá đột ngột của chị gái làm em chưa hết bàng hoàng.

Lần theo địa chỉ mà cơ quan công an nắm được từ lời khai của Nguyễn Đức Nghĩa, 26 tuổi ở Kiến An, Hải Phòng, kẻ ra tay sát hại bạn gái cũ, rồi vứt xác lên sân thượng tòa nhà G4, phố Trung Yên 1, quận Cầu Giấy, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân Ngô Phương Linh, 26 tuổi, trên phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đó là một ngôi nhà ba tầng xinh xắn, có tầng trệt cho một công ty thuê làm trụ sở kinh doanh. Theo chỉ dẫn, chúng tôi lên tầng hai, gặp một cậu bé, dáng gầy gò, nhút nhát. Đó là Ngô Đức Hoàng, em trai của cô gái xấu số, đang học lớp 10 THPT Việt Đức. Biết mục đích viếng thăm của chúng tôi, Hoàng chỉ thốt lên: “Chị đợi bố mẹ em về hỏi nhé, em không biết gì đâu”, rồi ngồi lặng im. Đôi tay cậu bé hết mân mê cốc nước, lại xoắn vào nhau một cách khổ sở như tâm trí cậu vậy.

Học giỏi, ngoan ngoãn, Linh được rất nhiều người trong khu phố yêu mến. 

Hoàng cho biết, quê nội cậu ở Nghệ An, còn quê ngoại ở làng Thanh Lương, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Lý giải về việc sao hai chị em sinh cách nhau 10 năm, Hoàng bảo tại vì thời gian đó mẹ cậu đi nước ngoài (ở Đức) nên khi về nước mới sinh cậu. Hai chị em rất yêu quý nhau và Hoàng rất phục chị mình, luôn lấy việc học hành của chị làm gương để noi theo. Trước kia, chị Linh học trường PTTH Chu Văn An, năm đầu tiên thi đỗ ĐH Bách Khoa nhưng không theo học, mà ở nhà ôn tiếp để thi năm sau. Lần thi sau, Linh đỗ ĐH Ngoại thương và theo học khoa quản trị kinh doanh cho đến khi ra trường.

Xem "Clip thú tội của kẻ chặt đầu người yêu ở chung cư G4"

Theo lời Hoàng, chị Linh đã dự tuyển và đi làm ở một vài nơi, gần đây nhất là một công ty liên doanh nước ngoài. Một vài lần, chị gái có đưa bạn trai về nhà nhưng chưa giới thiệu là người yêu nên Hoàng không biết.

Được hỏi cả nhà đã làm gì khi thấy chị gái bỗng dưng biệt tích mấy ngày, Hoàng nhỏ nhẹ: “Bố mẹ em cũng đi tìm đấy, nhưng không nghĩ chị Linh lại bị thế. Bình thường chị ấy vốn ít nói mà, đến sáng nay, gia đình em mới được biết về cái chết của chị Linh”.

Một số hàng xóm của gia đình Hoàng cho biết, cả hai chị em Linh đều rất ngoan, học giỏi. “Không ai có thể trách gì được hai đứa trẻ này vì chúng rất ngoan, gặp ai cũng chào lễ phép. Không ngờ cái Linh lại khổ như thế, nó cao ráo, xinh xắn, đâu phải đứa hư hỏng chứ”, bà bán nước ở đầu ngõ 651 bùi ngùi nói.

Theo người phụ nữ này, bố Linh vì làm công an nên kín tiếng, còn mẹ là người mau mắn, từ khi ở nước ngoài về chỉ ở nhà nội trợ. Họ hàng bên ngoại của Linh ở Minh Khai rất đông nhưng mọi người trong ngõ không ai hay biết chuyện dữ đã xảy ra với cô bé bởi theo như lời ông chủ cửa hàng sắt, gần kề nhà Linh: “Mấy hôm trước tôi còn nhìn thấy nó ngồi trên ô to do một cậu thanh niên đưa về. Chắc là người yêu thôi vì sau đó, khi con bé đi qua, tôi hỏi nó chỉ cười”.

Tầng một nhà của gia đình Linh được cho thuê. 

Như báo chí đã đưa tin, sáng 17/5, lực lượng bảo vệ tòa nhà G4, phố Trung Yên 1 phát hiện trên sân thượng của tòa nhà xác một cô gái không đầu, nằm lõa thể, đang thời kỳ phân hủy gần ống nhận rác thải. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định danh tính của người xấu số là Ngô Phương Linh, 26 tuổi, trú tại 5/651 Minh Khai. Đến 22h ngày 18/5, hung thủ sát hại cô gái này sa lưới pháp luật khi đang lẩn trốn tại Thái Nguyên.

Bước đầu, Nghĩa khai sát hại bạn gái vì mâu thuẫn tình ái. Nơi anh ta gây án là nhà của Hoàng Thị Yến, 24 tuổi ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Yến là sinh viên một trường ĐH tại Hà Nội, sống trong căn hộ trên với bà nội của mình. Theo lời bà của Yến, do Nghĩa là bạn của Yến, nhiều lần đến đây ăn ngủ nên dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hai bà cháu về quê Quảng Ninh, giao chìa khóa lại cho Nghĩa nhờ trông nhà hộ. Ngày 17/5, khi xác chết trên tầng thượng được phát hiện thì chiều cùng ngày, Nghĩa bất ngờ đến lấy toàn bộ đồ đạc cá nhân rồi bỏ đi. Trưa qua, lực lượng điều tra đã niêm phong căn phòng này và tìm thấy một số mẫu tóc, máu của nạn nhân còn vương lại.

Được biết, bố mẹ Linh sau khi được thông tin dữ về con gái đã tới cơ quan công an làm việc. Do Nghĩa khai vứt đầu cô gái ở sông Cấm nên sáng nay cơ quan điều tra đã đưa hung thủ đi Quảng Ninh để tìm lại, đồng thời triệu tập Yến tới làm việc để điều tra làm rõ.

Hiện tại căn phòng của cô nữ sinh Hòang Thị Yến được niêm phong phục vụ công tác điều tra.




Theo Đất Việt

Bình luận
vtcnews.vn