Nỗi ám ảnh của người phụ nữ mất 2 con trong vụ thảm án ở Cao Bằng

Pháp luậtThứ Ba, 08/05/2018 16:28:00 +07:00

Trong lúc hoảng sợ chạy trốn vì bị hung thủ đuổi giết, chị Coi nghe thấy tiếng van xin của bà ngoại và tiếng kêu khóc thảm thiết của 2 con nhỏ.

Hơn một ngày sau khi xảy ra vụ thảm án khiến 4 chết ở Cao Bằng, sáng 8/5, nhiều người dân sinh sống tại xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) vẫn chưa hết sợ hãi, bất an trước những lời kể rùng rợn về Lý Đình Khánh (SN 1987), kẻ nhẫn tâm ra tay sát hại 4 người.

Mọi người đều xót xa trước hoàn cảnh của gia đình chị Triệu Thị Phương (SN 1983) khi bị Khánh chém chết, rồi đốt luôn nhà.

"Chồng chị Phương đang trong trại giam khiến chị phải vất vả khi một mình nuôi 2 con nhỏ nhưng giờ đây chị không còn nữa, 2 đứa trẻ giờ phải gửi nhờ người thân, họ hàng. Nhìn hoàn cảnh gia đình chị ấy giờ đây tôi không kìm được nước mắt" - một người dân trong xã chia sẻ.

hien truong

 Hiện trường xảy ra sự việc.

Cách nhà chị Phương khoảng 100m, mọi người tập trung tại nhà của chị Triệu Thị Coi (SN 1992, người em dâu của chị Phương), nơi chị Phương bị Khánh chém chết, cũng là nơi 3 người thân của chị Coi bị sát hại.

Nỗi đau của chị Coi còn lớn gấp bội khi phải chứng kiến 2 người con trai cùng bà ngoại bị chém chết ngay trong ngôi nhà thường ngày sinh sống.

Tìm đến nhà chị Coi vào quá trưa, chúng tôi thấy chị đang ngồi bần thần trước cửa với đôi mắt vô hồn bởi nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn, quá sức chịu đựng của chị.

Bàn chân phải chị Coi vẫn còn băng bó chằng chịt bởi những vết thương trong lúc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của kẻ giết người.

Bước vào nhà, đồ đạc vẫn còn lộn xộn, ngổn ngang vì bị tên Khánh đập phá sau khi gây án. Chăn chiếu, áo quần vương đầy máu của các nạn nhân vẫn còn nguyên khiến ai chứng kiến đều sởn gai ốc vì sợ hãi.

Thấy mọi người bước vào, chị Coi ngồi lên chiếc ghế cũ phía trong nhà buồn bã chia sẻ về nỗi ám ảnh, sợ hãi khiến chị cả đêm không thể chợp mắt.

"Thời điểm vụ việc xảy ra vào khoảng 2h sáng ngày 7/5, tôi cùng 2 con nhỏ và bà ngoại đang ngủ trong nhà thì nghe thấy tiếng chị dâu từ bên nhà chạy sang hét lớn với giọng hoảng sợ, bảo tôi gọi điện báo công an là thằng Khánh giết người.

Lúc này, tay tôi run run cầm điện thoại gọi công an nhưng lại gọi nhầm cho người khác. Chị Phương chạy vào nhà còn chưa kịp đóng cửa thì bị Khánh đuổi kịp chém chết tại chỗ, rồi Khánh lao vào nhà đòi giết người.

Video: Hiếp dâm bất thành, sát hại 4 người ở Cao Bằng

Do quá hoảng loạn, tôi chỉ kịp cầm chiếc điện thoại rồi đẩy cánh cửa chạy vội ra ngoài. Vừa chạy được mấy bước thì ngã xuống hố sâu nhưng cũng may vì ngã xuống hố nên tôi không bị Khánh đuổi chém tiếp.

Trong lúc chạy trốn, tôi nghe rõ tiếng bà ngoại van xin và tiếng con tôi khóc lớn trong đêm. Đến giờ, trong đầu tôi lúc nào cũng hiện lên cảnh tượng ấy khiến tôi luôn ám ảnh, sợ hãi", - chị Coi kể lại.

Chị Coi cho biết thêm, gia đình chị không còn dám ở ngôi nhà hiện tại mà sẽ ở tạm nhà người thân rồi dựng ngôi nhà khác.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h ngày 7/5, tại xã Quang Trọng (huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng), khiến 4 người chết. Nạn nhân là chị Triệu Thị Phương (SN 1983), cháu Triệu Văn Tiến (SN 2012), cháu Triệu Thị Uyên (SN 2016) và bà Lý Thị Dân (SN 1932) bị thương nặng, chết trên đường đi cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng lập tức chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác minh, truy tìm hung thủ. Đến 2h45 cùng ngày, lực lượng công an xác định và bắt giữ được kẻ gây án là Lý Đình Khánh (SN 1987, ở cùng xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Khánh khai nhận, chiều 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà rồi ở lại ăn cơm tối. Xong xuôi, Khánh đi xe máy về nhà. Đến khoảng 0h ngày 7/5, trong lúc đi qua nhà chị Phương, Khánh dừng lại rồi vào nhà trêu ghẹo thì bị chị Phương chống trả, chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi (SN 1992) để cầu cứu, nhưng khi chị Coi vừa mở cửa thì Khánh đuổi kịp và chém chết Phương ngay cửa nhà, còn chị Coi chạy thoát ra ngoài.

Đuổi không kịp, Khánh quay lại nhà chị Coi, chém chết 2 người con của chị là cháu Triệu Văn Tiến và cháu Triệu Thị Uyên rồi chém Lý Thị Dân gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Khánh quay lại nhà chị Phương tìm giết hai con của chị là cháu Triệu Thị Kim Ngân (SN 2008) và Triệu Thị Kim Nga (SN 2013) để bịt đầu mối nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát. Tiếp đó, Khánh đốt nhà của chị Phương rồi bỏ trốn và bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Chiều 7/5, Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, nguyên nhân vụ việc do Khánh muốn cưỡng hiếp chị Phương nhưng bị chống cự nên hắn đã ra tay sát hại chị và 3 người thân.

Theo Đại tá Hồng, kẻ gây án từng có tiền án về tội hiếp dâm và mãn hạn tù năm 2014. Hiện sự việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn