Nỗi ám ảnh của 3 đứa trẻ khi chứng kiến bố bị sát hại

Pháp luậtChủ Nhật, 21/06/2015 06:31:00 +07:00

Ba đứa trẻ, bé nhất hơn một tuổi, hoảng loạn khi chứng kiến sát thủ cầm dao chém tới tấp bố đẻ của chúng đến chết.

Ba đứa trẻ, bé nhất hơn một tuổi, hoảng loạn khi chứng kiến sát thủ cầm dao chém tới tấp bố đẻ của chúng đến chết. 

Sáng 18/6, người phụ nữ dẫn theo con gái lớn và ba đứa bé từ 2 đến 11 tuổi, cầm theo di ảnh đến TAND Hà Nội tham dự phiên xử nhóm sát thủ sát hại chồng, cha là ông Đồng Nguyên Minh (44 tuổi, quận Ba Đình).

Phiên xử chật kín người nên 3 cháu bé phải ngồi ở ghế ngoài hành lang phòng xử. Khi thấy một trong ba gã đàn ông bị dẫn giải vào phòng, cô bé 6 tuổi rúm người, nép cạnh chị gái, gương mặt hốt hoảng. Bé nhận ra kẻ đã sát hại bố ruột.
Hai con trai nạn nhân chit khăn tang đến toà. 

Theo cơ quan công tố, vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn giữa ông Minh và Nông Văn Phòng. Để trả thù, Phòng gọi Đào Thanh Sơn (24 tuổi), Nguyễn Quang Huy (25 tuổi) và Trần Quốc Hương (25 tuổi) để đánh “dằn mặt” ông Minh. Nhận lệnh đại ca, sau khi xem ảnh, cả nhóm chuẩn bị hung khí gây án.

Chúng thuê nhà nghỉ gần nơi ông Minh ở để theo dõi, tìm cơ hội ra tay. Hơn một ngày từ 23/5/2014 tới sáng hôm sau, cả nhóm không thấy ông Minh xuất hiện ở nhà. Đến tối, khi quay lại căn nhà, xác định ông Minh đang bên trong cùng vợ con, chúng lấy túi đựng hung khí chia nhau.

Huy, Hương đứng ngoài cảnh giới, còn Phòng, Sơn và một tên khác cầm dao xông vào nhà. Nạn nhân bỏ chạy và bị nhóm côn đồ truy sát, chém gục ngay trong nhà. Khi vợ ông Minh kêu cứu, tên còn lại chém liên tiếp nạn nhân trước khi bỏ đi.

Gây án xong, cả bọn vứt hung khí xuống hồ phi tang. Nhận 6 triệu đồng của Phòng, Sơn bỏ chạy sang Trung Quốc. Đến cuối tháng 9/2014, Sơn, Huy, Hương bị công an bắt giữ, còn Phòng và tên đồng phạm khác vẫn bỏ trốn.

Trong vụ truy sát đẫm máu tại nhà ông Minh, ngoài người vợ còn 3 con nhỏ tận mắt chứng kiến. Hôm đó, cả nhà ông Minh đang quây quần sau bữa cơm tối. Khi những kẻ lạ mặt xông vào chém tới tấp người cha, bé trai út cùng anh chị lớn hơn chạy lên gác gào khóc tuyệt vọng.

“May mà những tên sát nhân không động đến đám nhỏ”, ngồi bên cạnh các em ở ngoài hành lang, người chị họ chia sẻ. Nhìn bé út hơn 2 tuổi nghịch trò chơi trong điện thoại, cạnh anh trai và chị gái, đầu đều chít khăn tang, nhiều người nghẹn ngào. Bé còn quá nhỏ để biết về sự mất mát của cả gia đình. “Thế mà hôm chúng tôi tổ chức tang lễ cho cậu Minh, không hiểu sao, bé khóc ngằn ngặt suốt 3 tiếng đồng hồ”, người chị họ nói.

Chỉ sang con trai lớn 11 tuổi của nạn nhân, chị này bảo, nó là đứa bị ám ảnh nặng nề nhất. Hơn một năm qua, dù không còn ở căn nhà xảy ra án mạng, nhưng cậu bé vẫn thường hoảng loạn, giật mình thức tỉnh giữa đêm. Cậu trầm tính và ít nói, nhìn thấy dao là hốt hoảng. Cô em thứ ba, mới 6 tuổi mỗi lần mẹ đưa về căn nhà cũ để thắp hương cho bố, đều rụt rè không dám vào.

Cũng từ ngày bố mất, người mẹ suy sụp. Để an ủi tinh thần, chỉ có bé trai út sống gần mẹ. Người chị lớn đã lấy chồng, hai anh chị sau được chia sang ở với ông bà nội, ngoại. Cuối tuần, các cháu mới có dịp sum họp cùng mẹ.

Gây ra tội ác với gia đình nạn nhân, song Đào Thanh Sơn, kẻ trực tiếp vung những nhát dao chí mạng, có thái độ dửng dưng. Khi thấy bé gái 6 tuổi, con nạn nhân vào ngồi với mẹ và chị gái, Sơn vẫy tay, nhoẻn miệng cười. Cô bé hoảng sợ, giúi mặt vào tay mẹ. Cả khán phòng ném ánh mắt giận dữ với sát thủ “máu lạnh” này.

Phiên xử “nóng” lên khi luật sư bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp cho nạn nhân đưa ra quan điểm về động cơ, mục đích của vụ án chưa được làm sáng tỏ, vì kẻ được cho là chủ mưu vẫn bỏ trốn. Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến lời khai tại tòa, luật sư đề nghị truy tố các bị cáo thêm tình tiết là phạm tội có tổ chức, thực hiện tội phạm đến cùng; đồng thời làm rõ hành vi thuê giết người và giết người thuê.

Kết thúc phiên toà, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sơn tử hình, Huy và Hương nhận lần lượt 18-20 năm cùng tội Giết người.

Nguồn: Vnexpress
Bình luận
vtcnews.vn