Cháy xưởng bánh làm 8 người chết: Xưởng mới mở được 1 năm thì tai họa ập đến

Thời sựChủ Nhật, 30/07/2017 22:28:00 +07:00

Do không chịu được cảnh làm thuê vất vả nên anh Được mở cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng mới được 1 năm thì tai họa ập đến.

Liên quan đến vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo khiến 8 người chết, đêm 29/7, tại nhà ông Nguyễn Văn Hiền (bố anh Nguyễn Văn Được (25 tuổi), chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo socola, trú tại thôn Phú Long, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) rất đông người dân và họ hàng đến chia sẻ với nỗi đau của gia đình.

Video: Nguyên nhân cháy xưởng làm 8 người chết ở Hà Nội

Vụ cháy kinh hoàng vừa xảy ra là một cú sốc qua lớn đối với gia đình ông Hiền khi mất đi nhiều người thân thiết.

“Hầu hết, những người làm việc ở xưởng con tôi đều là người thân trong gia đình. Các nạn nhân tử vong đều là anh em họ hàng 2 bên nội ngoại” - ông Hiền đau xót nói.

Theo lời kể của ông Hiền, vào buổi sáng 29/7, ông trông cháu để cho con trai đi ra xưởng làm thì xảy ra vụ cháy. Lúc đó, đám cháy quá lớn khiến nhiều công nhân làm bên trong không kịp trở tay.

19075133_1980492512181898_392955421_n

Ông Nguyễn Văn Hiền (bố anh Nguyễn Văn Được, chủ cơ sở sản xuất bánh kẹo socola).

“Sự việc xảy ra không ai mong muốn, gia đình mất đi người thân đau xót lắm. Ngay sau khi biết thông tin, những người trong gia đình chúng tôi đã đến hỏi han, chia buồn cùng gia đình các nạn nhân đồng thời hỗ trợ kinh phí cho người đang nằm viện cũng như người đã mất” – ông Hiền tâm sự.

“Được là con trai út. Vợ tôi bị bại não, khi Được mới 1 tuổi. Chỉ còn mình tôi bươn chải nuôi 4 người con ăn học. Không chịu được cảnh làm thuê vất vả nên con trai tôi mở cơ sở kinh doanh nhưng không ngờ tai họa lại ập đến.

Đã 23 năm chứng kiến vợ nằm liệt trên giường phải có người chăm sóc, giờ tôi càng xót xa hơn khi chứng kiến vợ gào khóc rồi gọi tên con” - ông Hiền thở dài nói.

20562779_1036123833188781_1590124629_n (1) 4

 Bà Nguyễn Thị Hải - mẹ anh Được liên tục bật khóc.

Được biết, anh Được đã lập gia đình, có 2 con, đứa lớn 2 tuổi, đứa bé vừa sinh được gần 3 tháng. Xưởng sản xuất của anh Được mới đi vào hoạt động khoảng 1 năm thì xảy ra sự cố. Hiện tại, anh Được đang làm việc với cơ quan chức năng. 

Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/7, tại xưởng sản xuất bánh kẹo nằm ven quốc lộ 32 (đoạn xã Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội), một vụ cháy lớn đã xảy ra khiến nhiều người chết và bị thương.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía xưởng sản xuất bánh kẹo và cột khói bốc lên nghi ngút nên đã gọi điện thông báo cho lực lượng chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát PCCC cùng nhiều xe cứu hỏa được điều đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 12h đám cháy được dập tắt, nhiều thi thể được đưa ra khỏi đám cháy.

Thông tin với báo chí, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định - Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội xác nhận, có 8 người đã chết, 2 người đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Trong tối 29/7, Văn phòng Chính phủ có văn bản chỉ đạo UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an sớm điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Hoài Đức, báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

UBND TP Hà Nội cũng được yêu cầu khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn