Nổ súng chỉ thiên trấn áp hai kẻ cướp giật ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Bảy, 30/01/2016 04:56:00 +07:00

Hai tên cướp vé số bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, buộc Cảnh sát phải nố súng chỉ thiên mới có thể trấn áp.

(VTC News) - Hai tên cướp vé số bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi buộc cảnh sát phải nố súng chỉ thiên  mới có thể trấn áp.
Chiều ngày 30/1, công an phường Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Lương Ngọc Dũng (44 tuổi) và Đái Vĩ Ba (37 tuổi) cùng ngụ Q.11 để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Dũng và Ba tại cơ quan điều tra. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 10h sáng cùng ngày Ba và Dũng chạy xe máy trên nhiều tuyến đường thuộc địa bàn quận Bình Tân mắt nhìn ngang liếc dọc tìm con mồi để ra tay.
Khi đến trước số nhà 39 đường 32A phường Bình Trị Đông B, hai đối tượng phát hiện ông Nguyễn Văn Phố (65 tuổi, quê Cần Thơ) đi xe đạp bán vé số dạo nên quyết định ra tay.

Tên Ba chạy xe máy áp sát để Dũng ngồi ngồi sau giật mạnh xấp vé số. Do đang cầm chặt xấp vé số nên ông Phố giằng lại được, ông Phố chỉ bị chao đảo tay lái và ngã vào lề đường.
Đúng lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm công an quận Bình Tân phát hiện liền tăng tốc truy đuổi. Khi bỏ chạy được khoảng 2 km các đối tượng đã bị lực lượng chức năng đuổi kịp ép ngã xe.
Thấy hai đối tượng vứt xe định tháo chạy, lực lượng trinh sát đã nổ một phát súng chỉ thiên và khống chế cả hai đưa về trụ sở công an phường Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân).
Tại cơ quan công an, bước đầu Ba và Dũng khai nhận đều có tiền sự cai nghiện ma túy nhưng đã tái nghiện, thiếu tiền nên quyết định đi giật tài sản của người bán vé số. Riêng tên Ba đã có một tiền án tội trộm cắp tài sản.
Ông Phố cho biết xấp vé số mà ông giằng lại được có tất cả 174 tờ. Ông Phố từ Cần Thơ lên TP.HCM thuê phòng trọ làm nghề bán vé số dạo 2 năm nay. Trước đó, ông đã 3 lần bị giật vé số. Cách đây vài ngày, ông cũng đã bị giật mất 52 tờ vé số.
Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý.
Lê Trai
Bình luận
vtcnews.vn