Nổ nhà trọ, 4 sinh viên tử vong: Bàng hoàng lời kể nhân chứng

Thời sựChủ Nhật, 12/01/2014 01:44:00 +07:00

(VTC News)- Tất cả những người chứng kiến vụ nổ, cháy kinh hoàng khiến 4 sinh viên thiệt mạng đều không khỏi bàng hoàng, đau xót bởi các em còn quá trẻ.

(VTC News) - Tất cả những người chứng kiến vụ nổ, cháy kinh hoàng tại nhà 432/9/2 đường Lý Thường Kiệt (P. 14, Q.10, TP. HCM) khiến 4 sinh viên thiệt mạng đều không khỏi bàng hoàng, đau xót khi kể lại vụ việc.

Đến 22h đêm qua (11/1), người dân ngụ tại hẻm 432, đường Lý Thường Kiệt (P. 14, Q.10, TP. HCM) vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh hãi khi chứng kiến vụ nổ xảy ra tại căn nhà số 432/9/2 do bà Nguyễn Thị Nam (59 tuổi) làm chủ.

Vụ nổ, cháy đã cướp đi sinh mạng của 4 sinh viên: Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (SN 1993, Cần Thơ), Ngô Quang Thiệp (SN 1991, Gia Lai) và Đoàn Trọng Hiếu (SN 1994, quê Đăk Nông). Sinh viên Lê Quang Hạ (SN 1994, quê Gia Lai) vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Trưng Vương với vết bỏng nặng trên cơ thể.

Liên quan đến vụ cháy nổ nghiêm trọng này nhiều thông tin cho rằng có thể do sinh viên Đoàn Trọng Hiếu đã cùng với nhóm bạn làm pháo để chuyển về Đăk Nông trong dịp Tết Giáp Ngọ nên đã gây ra vụ nổ. 

 Hiện trường vụ cháy đang được lực lượng chức năng phong tỏa, xử lý
Bà Nguyễn Thị Thanh Phước, ngụ hẻm 432, người chứng kiến vụ việc kể lại: Lúc đó khoảng 13h30, ngày 11/1, bà đang ở trong nhà thì nghe 2 tiếng nổ thật to và 1 tiếng xẹt xẹt. “Vừa nghe 3 tiếng nổ lớn phát ra, tôi liền nói với mấy đứa em “chị nghe nổ lớn quá tụi bây ơi! Tuy nhiên mấy đứa em tôi nói làm gì có nổ, chắc ai đó đập tôn đó chị ”- bà Phước nhớ lại.

Lúc đó, bà Phước không tin là ai đập cửa nên cầm bịch rác ra ngoài vứt và cũng quan sát xem thử. “Lúc đó tôi vừa ngước lên trời thì thấy khói cuộn, theo liên tưởng thì nghĩ chỉ có cháy ở phía trong khu vực trường đại học Bách Khoa chứ không nghĩ là cháy ở nhà dân. 

Khi tôi chạy lại đầu hẻm thì mới thấy khói đen và ngọn lửa rực đỏ. Biết là nhà bà Nam có cháy nên đó tôi tri hô “chết rồi, nhà bà Nam có cháy bà con ơi! Cháy rồi bà con ơi!”- bà Phước thảng thốt kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra thì người dân xung quang khu vực hoảng sợ nên tháo chạy ra đường, không ai dám khuân chuyển đồ đạc đi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phước, ngụ  hẻm 432 (P. 14, Q.10, TP. HCM), người chứng kiến vụ việc kể lại: 
Một số người dân trong khu vực đã cầm bình chữa cháy mini để cố tiếp cận hiện trường. Trong đó có tổ trường tổ dân phố và em trai của bà Phước đã leo lên tầng thượng của nhà bên cạnh xịt bình chữa cháy vào nhưng ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội nên không thể dập lửa. 

"Khi dập được ngọn lửa này mới biết trong trong ngôi nhà có mấy đứa sinh viện bị thiêu cháy, thật đau đớn quá", bà Phước nói.

Theo bà Phước khoảng 20 phút sau phát hiện nổ, cháy thì xe cứu hỏa mới đến hiện trường và dập lửa. Rất đông người dân ùa đến để xem khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

Bà Nguyễn Thị Nam (59 tuổi) chủ nhà trọ nơi xảy ra nổ, cháy cho biết: Gia đình bà ở dưới tầng trệt và trên lầu có ba căn phòng cho thuê trên diện tích rộng gần 4m, dài 8m. Khi vụ nổ diễn ra, hầu hết sinh viên ở trọ đi vắng chỉ có một vài người đang tiếp bạn đến chơi.

“Sau khi nghe tiếng nổ đầu tiên, tôi tri hô để mọi người chạy ra ngoài nhưng không thấy ai trả lời. Ít phút sau đám cháy bùng lên và lan rộng. Lúc đó, tôi nghĩ tụi nhỏ đã thoát ra ngoài nên hoảng sợ cũng tháo chạy luôn”- bà Nam nói.

 Thi thể các nạn nhân được lực lượng chức năng chuyển ra ngoài trước sự bàng hoàng, thương xót của những người chứng kiến
Theo bà Nam, hầu hết các sinh viên thuê trọ tại nhà của bà là các bạn nam học Đại học Bách khoa và Giao thông vận tải. Căn phòng xảy ra nổ do sinh viên Hiếu thuê ở chung với vài người bạn. Khi nghe tiếng tri hô của bà Nam một số sinh viên đã leo qua lan can để thoát hiểm xuống đường, một số khác lao qua nhà dân bên cạnh.

"Phòng trọ của tôi trước nay luôn chú trọng đến công tác an toàn cháy nổ, tôi không cho bọn nhỏ nấu nước gì hết. Thật sự tôi không lường trước sự việc sinh viên chế tạo pháo gây hậu quả đau đớn như vậy", bà Nam chưa hết bàng hoàng.

Trong khi đó, sinh viên Võ Trung Hoàng Văn, ở chung phòng trọ với Hiếu cho biết, khoảng 14h hôm nay, Văn đang đi học ở trường thì nhận được tin báo nhà trọ có cháy. "Lúc đó, em cố chạy thật nhanh về nhà trọ. Khi đến hẻm thì thấy công an, người dân bu kín con hẻm, một cảnh tượng thật kinh hoàng. Chưa kịp hỏi thì nhiều người báo với em rằng đứa bạn trong phòng đã chết", Hoàng Văn kể với giọng run rẩy.

Theo Văn, cách nay vài ngày, bạn Hiếu ở chung phòng có mua hóa chất, dụng cụ đem về phòng trọ để mày mò chế tạo pháo. "Mấy hôm trước, em nghe bạn ấy nói là tìm cách chế tạo pháo nổ để dịp Tết âm lịch sắp tới đưa về quê Đắk Nông chơi. Mỗi lần Hiếu thử nghiệm chế tạo, em rất sợ và bỏ ra ngoài  phòng", Văn cho biết.

Chỉ vì hành động dại dột của Hiếu mà hậu quả để lại hết sức đau lòng
Văn cho biết thêm, trưa cùng ngày có mấy người bạn của Hiếu đến chơi và nghỉ trưa ở phòng “Lúc trưa chúng em cùng kéo nhau đi ăn và kể cho nhau dự định về những việc sẽ làm trong dịp tết này. Sau đó mấy đưa hẹn nhau sau khi ăn Tết xong sẽ sớm gặp lại nhau. Vậy mà giờ bạn ấy đã ra đi mãi mãi rồi…”,  Văn kể trong nỗi xót xa.

Anh Nguyễn Hoàng Danh, người chứng kiến vụ việc cho biết, anh sống ở con hẻm này đã bao nhiêu năm, tuy nhiên chưa chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Cái chết của 4 sinh viện đã khiến anh và mọi người hết sức đau lòng.

"Thật xót xa chỉ vì một phút nông nổi đã khiến những sinh viên, những mầm giống tương lai này đã mãi mãi rời xa thầy cô bạn bè và ước mơ phía trước. Đau lòng hơn, Tết nguyên đán chỉ còn 20 ngày nữa sẽ đến, lúc đó họ được đoàn viên cùng gia đình, người thân", anh Danh bày tỏ.

Hiện nguyên nhân vụ cháy nổ nghiêm trọng này đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Phạm Nguyễn 

Bình luận
vtcnews.vn