Nổ nhà trọ, 4 sinh viên chết cháy: Tiếng khóc thấu trời ở nhà tang lễ

Thời sựChủ Nhật, 12/01/2014 04:00:00 +07:00

(VTC News)- Tại nhà tang lễ An Bình (Q.5, TP.HCM), nơi quàn thi thể 4 nạn nhân vụ nổ kinh hoàng, tiếng khóc đau đớn của người thân như vọng thấu trời.

(VTC News) - Tại nhà tang lễ An Bình (Q.5, TP.HCM), nơi quàn thi thể 4 nạn nhân vụ nổ kinh hoàng chiều qua (11/1), tiếng khóc đau đớn của những người thân như vọng thấu trời.

Một ngày sau vụ nổ, cháy thương tâm xảy ra tại căn nhà 432/9/2 đường Lý Thường Kiệt, P.2, Q.10, TP.HCM khiến 4 sinh viên chết thương tâm. Lực lượng chức năng vẫn đang có mặt tại hiện trường để phong tỏa căn nhà xảy ra nổ, cháy. Một tấm lưới sắt được rào chắn kiên cố để phục vụ cho công tác khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên.

Tang thương bao trùm nhà tang lễ An Bình

Tại nhà tang lễ An Bình (Q.5), nơi để thi thể các nạn nhân vụ nổ, đến 12h trưa, dòng người vẫn đông nghẹt người. Họ là thân nhân, đồng môn của các nạn nhân tử nạn. Không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ.

Những dòng nước mắt nối dài trên khuôn mặt của người thân, bạn bè của các em sinh viên mệnh yểu. Dường như tất cả những người có mặt tại nhà tang lễ không tin nổi sự thật đang diễn ra trước mắt. Con trai họ, đồng môn của họ đã vĩnh viễn rời xa họ để về cõi vĩnh hằng chỉ trong tích tắc.

Từ lúc sớm, những người bạn học chung lớp với các nạn nhân đã tìm đến để chia buồn cùng gia đình và tiễn đưa 4 người bạn xấu số về nơi an nghĩ cuối cùng. Theo những người bạn này, cả 4 bạn sinh viên thiệt mạng trong vụ nổ đều là những người có học lực tốt, hoà đồng với bạn bè. Những người bạn cho biết, trước đó có nghe Hiếu nói đang nghiên cứu chế pháo hoa để tết đốt nhưng ai cũng nghĩ đó là câu nói đùa.

Ông Ngô Văn Thư (bố của nạn nhân Ngô Quang Thiện) đắng lòng khi tìm đến nhà xác nhận con

Ông Ngô Văn Thư (bố của nạn nhân Ngô Quang Thiện) đau lòng nói: Từ lúc nhận tin vợ của ông đã phải ngất xỉu, riêng ông dù sốc nặng nhưng khi nhận được tin báo con trai bị nạn ông vẫn không tin những gì mình nghe thấy. Sau khi nhận được tin báo ông đã thuê xe tức tốc từ Gia Lai xuống Sài Gòn để nhận xác con.

Sau khi vượt quãng đường hàng trăm km để xuống Sài Gòn, vừa đến nhà xác nước mắt người cha đã chảy dài khi chứng kiến thi thể của con trai không còn nguyên vẹn.

“Không thể tưởng tượng được, khi nhận tin báo tôi không tin con mình ra đi như vậy. Giờ thấy con thì không dám lại gần con, không dám lại gần con nữa. Tôi không tin nổi vào sự thật, không tin vào mắt mình. Thế là hết, con tôi đã rời xa tôi vĩnh viễn rồi…”, ông Thư bật khóc nức nở.

Ngồi lặng lẽ ở một góc nhỏ nhà tang lễ, chị gái của nạn nhân Bùi Quốc Lợi không khóc thành tiếng, chỉ liên tục gạt những dòng nước mắt trên đôi gò má hốc hác, đôi mắt thâm quầng, đỏ hoe khi suốt đêm thao thức chờ nhận thi thể em trai.

Còn ông Đoàn Văn Học (49 tuổi) bố của nạn nhân Đoàn Trung Hiếu nén đau thương chia sẻ: “Tối hôm qua, khi công an xã gọi điện báo tin, cả gia đình tôi như suy sụp, không còn đủ bình tĩnh để làm gì. Tôi thật sự sốc nặng khi nghe mọi người nói, tụi nhỏ chế pháo chơi tết nên xảy ra vụ nổ này". 

Người thân nạn nhân bật khóc khi chứng kiến cảnh các sinh viện tử nạn trong vụ nổ, thi thể không còn nguyên vẹn
Cũng theo ông Học, lần cuối cùng Hiếu gọi điện về nhà cách đây 3 ngày. Khi đó Hiếu tâm sự với mẹ rằng “khoảng 16 hay 17 này con sẽ về nhà. Mẹ cứ yên tâm, mọi việc dọn dẹp nhà cửa đón tết cứ để con về nhà làm”.

Ngồi ngây dại trên chiếc ghế bên cạnh, chị Bùi Thị Mỹ Phượng (người thân của nạn nhân Bùi Quốc Lợi) nghẹn ngào: “Bao nhiêu công sức, niềm hy vọng của cả nhà mà giờ em lại ra đi vậy sao. Mới hôm trước em còn gọi điện về nói là năm nay được nghỉ tết sớm nên về nhà sớm cơ mà”.

Cũng có mặt tại nhà xác An Bình, anh trai của nạn nhân Nguyễn Hoàng Nhân vẫn không tin những gì đã xảy ra với em trai. Anh ngồi vô hồn, không thể trả lời các câu hỏi về Nhân. Thỉnh thoảng anh lại đưa vạt áo thấm nước mắt rồi hướng nhìn về căn phòng đang để xác.

 Đồng môn các sinh viên tử nạn nghẹn ngào khóc khi chứng kiến bạn mình chết quá thê thảm

Ông Võ Ngọc Thanh, chánh văn phòng UBND quận 10 cho biết UBND Q.10, UBND P.14 hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân thiệt mạng và 5 triệu đồng cho một sinh viên bị thương. Trường Đại học bách khoa TP.HCM hỗ trợ 10 triệu/nạn nhân thiệt mạng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân của vụ nổ có thể là do sinh viên Đoàn Trung Hiếu tự mua hoá chất gồm lưu huỳnh, magie và một số hoá chất phụ khác từ chợ Kim Biên (quận 5) về để chế tạo pháo hoa với mục đích khi về quê ăn Tết sẽ đốt.

Phạm Nguyễn 

Bình luận
vtcnews.vn