Nổ kinh hoàng ở Lebanon: Hơn 100 người chết, bệnh viện Beirut quá tải

Thời sự quốc tếThứ Tư, 05/08/2020 16:58:11 +07:00
(VTC News) -

Các bệnh viện ở Beirut rơi vào tình trạng quá tải khi vừa phải điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 vừa tiếp nhận người bị thương sau vụ nổ hôm 4/8.

Các nhân viên cứu hộ của Lebanon đang đào bới đống đổ nát để tìm kiếm những người sống sót sau vụ nổ kinh hoàng làm rung chuyển thủ đô Beirut hôm 4/8.

Theo Hội Chữ thập đỏ Lebanon, số người chết trong thảm kịch này tăng lên tới hơn 100 người, trong khi đó số người bị thương là khoảng 4.000. "Các nhóm của chúng tôi vẫn đang triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại các khu vực xung quanh", Hội Chữ thập đỏ Lebanon cho hay, cảnh báo số người chết có thể sẽ tiếp tục tăng.

Một Bộ trưởng Lebanon cho biết tình hình hiện nay đang hết sức hỗn loạn khi mà các bệnh viện ở Beirut rơi vào tình trạng quá tải, do vừa phải tiếp nhận quá nhiều người bị thương, vừa phải điều trị cho bệnh nhân COVID-19. 

Nổ kinh hoàng ở Lebanon: Hơn 100 người chết, bệnh viện Beirut quá tải - 1

Hơn 100 người chết sau vụ nổ hôm 4/8. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, người đứng đầu Hội Chữ thập đỏ Lebanon George Kettani cho biết tổ chức này đang phối hợp với Bộ y tế Lebanon để lập nhà xác do các bệnh viện đều đã quá tải. 

Vụ nổ xuất phát từ kho chứa ammonium nitrate ở Beirut là vụ nổ mạnh nhất trong những năm gần đây. Hiện Beirut đang phải quay cuồng trong một cuộc khủng hoảng kinh tế và oằn mình chống chọi với dịch COVID-19. Thống đốc Beirut ước tính thiệt hại từ vụ nổ rơi vào khoảng 3-5 tỷ USD.

Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy vụ nổ làm xuất hiện đám mây hình nấm màu trắng khiến nhiều người liên tưởng tới vụ nổ hạt nhân. 

Khắp các con phố, thi thể người chết nằm la liệt trên nền đất ngổn ngang gạch, đá từ các tòa nhà bị phá hủy nghiêm trọng sau vụ nổ. 

Người dân ở khu vực ven bờ biển Địa Trung Hải và vùng ngoại ô cách Beirut vài km cho biết vụ nổ vẫn gây ảnh hưởng tới nơi họ sinh sống, khi kính bị vỡ ở nhiều nơi. 

Tại Síp, đảo quốc Địa Trung Hải cách đó 180 km, một người dân ở Nicosia cho biết cửa chớp của nhà của ông rung lên vào thời điểm vụ nổ xảy ra ở Beirut.

Vụ nổ mới đây cũng làm sống lại những kỳ ức về cuộc nội chiến tang thương 1975-1990 tại quốc gia Trung Đông này. 

"Vụ nổ "thổi" tôi ra xa hàng m. Tôi bị choáng váng và người đầy máu. Nó làm tôi liên tưởng tới vụ nổ khác mà tôi chứng kiến ở Đại sứ quán Mỹ năm 1983", một nhân chứng cho biết. 

Song Hy(Nguồn: Reuters, AFP)
Bình luận
vtcnews.vn