Nổ khí gas 4 người bỏng nặng: Buổi sáng kinh hoàng của gia đình nhỏ

Thời sựThứ Sáu, 19/06/2015 01:16:00 +07:00

Khí gas phát nổ, căn nhà cấp 4 bị sập đổ, vợ chồng anh Khương cùng 2 đứa con nhỏ bị thương nặng.

(VTC News) – Khí gas phát nổ, căn nhà cấp 4 bị sập đổ, vợ chồng anh Khương cùng 2 đứa con nhỏ bị thương nặng.

Khoảng 7h ngày 12/6, tại một phòng trọ thuộc tổ 7 thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, đã xảy ra một vụ nổ khí gas khiến 4 người trong một gia đình bị thương nặng. Toàn bộ căn phòng trọ cấp 4 có diện tích hơn 10m2 đã bị sập hoàn toàn, tài sản bị hư hỏng.

Nạn nhân được xác định là anh Tạ Xuân Khương (26 tuổi, ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), chị Kiều Thị Minh (25 tuổi, vợ anh Khương), hai con là Tạ Kiến Huy (5 tuổi), Tạ Thị Phương Thảo (3 tuổi).

Sau khi vụ nổ xay ra, gia đình anh Khương đã được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc Gia. Các bác sỹ cho biết, anh Khương bị bỏng 54%, chị Minh bị bỏng 55%, cháu Huy bị bỏng 45%, cháu Phương Thảo bị bỏng 56%. Hiện các nạn nhân đang được các bác sỹ tích cực theo dõi, điều trị trong điều kiện vô trùng.

Bà Hường xót xa khi các cháu mình kêu khóc vì đau đớn.

Những ngày này, hai bên gia đình nội ngoại phải bố trí ít nhất 4 người thường xuyên túc trực tại 4 phòng khác nhau đề chăm sóc cho vợ chồng và 2 con của anh Khương.

Trao đổi với chúng tôi, anh Tạ Văn Phương (24 tuổi, em trai anh Khương) cho biết, vợ chồng anh Khương có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn.

Hai vợ chồng tổ chức đám cưới vào năm 2010. Cuộc sống ở quê nghèo khó nên khi đứa con đầu mới được vài tháng vợ chồng anh Khương đã rời quê ra thuê trọ ở thị trấn Quang Minh để làm thuê.

Hiện chị Minh đang là công nhân trong khu công nghiệp Quang Minh. Còn anh Khương ngày ngày đi buôn bán đồng nát để cùng vợ chăm lo cho khác con.

Đứa con đầu là cháu Huy cách đây hơn 1 năm thì bị chứng bệnh sốt huyết thiếu tiểu cầu nên phải thường xuyên nhập viện chữa trị. Cuộc sống của gia đình nhỏ vì vậy càng trở nên khó khăn, vất vả.

“Anh chị và các cháu vốn đã khốn khó, nay lại gặp tai họa này. Gia đình em ở quê cũng rất khó khăn. Những ngày qua, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho anh chị và các cháu.


Vợ chồng anh Khương bị bỏng nặng.

Nhưng các bác sĩ cho biết, số tiền viện phí vô cùng lớn. Anh Khương không có bảo hiểm mỗi ngày hết gần 20 triệu đồng. Ba mẹ con chị dâu tôi tiền điều trị thuốc ngoài mỗi ngày cũng lên đến cả chục triệu đồng. Bác sĩ bảo phải điều trị lâu dài, trải qua nhiều đợt phẫu thuật, không biết những ngày tới gia đình em phải sống sao đây,” anh Phương ngậm ngùi.

Anh Phương nói về vụ nổ kinh hoàng sáng 12/6: “Do anh Khương sức khỏe còn yếu nên em cũng chỉ hỏi được một chút thông tin. Theo anh Khương kể lại thì sáng hôm đó, anh dậy cắm nước bằng ấm điện siêu tốc để pha mỳ tôm ăn sáng. Không rõ vì sao mà lửa lại bùng phát, bình gas bén lửa rồi phát nổ. Theo anh Khương thì khi đó anh chưa bật bếp, chưa dùng gì đến bếp gas cả.”

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hường (46 tuổi), mẹ đẻ anh Khương liên tục bật khóc khi chúng tôi hỏi thăm. Tới thời điểm này, dường như bà vẫn không tin rằng các con, các cháu của mình lại gặp phải tai nạn nghiệt ngã như vậy.

“Sáng hôm đó, tôi đang ở nhà thì nhận được tin gia đình con trai tôi đang được đưa đi cấp cứu do bị nổ bình gas. Tôi chết lặng người. Khi cả nhà chạy lên bệnh viện thì các bác sỹ đang tiến hành cấp cứu cho các cháu. Nhìn các con, các cháu mình nằm bất động, băng bó toàn thân mà tôi như đứt từng khúc ruột,” bà Hường nói trong nước mắt.

Bác sĩ Ngô Tuấn Hưng, người trực tiếp điều trị cho gia đình anh Khương cho biết, cả gia đình anh Khương nhập viện trong tình trạng bỏng gas nặng, bỏng hô hấp, hiện đang trong giai đoạn nhiễm trùng, nhiễm độc.

Anh Khương không có bảo hiểm, chi phí điều trị mỗi ngày hết khoảng 15 triệu đồng, vợ con anh Khương có bảo hiểm nhưng chi phí thuốc thang bên ngoài cũng rất lớn trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn.

“Một người bị bỏng đã khổ rồi trong khi cả gia đình có tới 4 người. Mong nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh ấy sớm vượt qua hoạn nạn, khó khăn”, bác sĩ Hưng nói.

Trước đó, VTC News đã phản ánh một vụ cháy bình gas tại gia đình ông Dương Mạnh Thảo trú tại khu tập thể giáo viên Ninh Hiệp (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vào ngày 11/4/2015. Vụ cháy khiến ông Thảo phải ôm bình gas đang bốc cháy đưa ra ngoài đường để cứu vợ cùng hàng chục học sinh đang học.

Ông Thảo phải nhập viện ngay sau đó với thương tích nặng. Sản phẩm bình gas gia đình ông Thảo sử dụng được cung cấp bởi Công ty TNHH Khí đốt Gia Định. Đến nay, ông Thảo vẫn đang tiếp tục khiếu nại đến cơ quan chức năng về trách nhiệm của đơn vị cung ứng sản phẩm đã gây ra vụ cháy này.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vụ việc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Gia đình anh Tạ Xuân Khương, ở xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ Hà Nội. Hiện đang điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu – Viện Bỏng Quốc Gia, quận Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại: 0987.018.210. Số tài khoản ngân hàng: 19029310268886, Ngân hàng Techcombank, Hà Nội (Chủ tài khoản: ông Tạ Văn Trang, bố anh Khương)

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn